Với những trao đổi thẳng thắn về những góc cạnh của đời sống hôn nhân, cặp vợ chồng Hà Nội xuất hiện trong chương trình Vợ chồng son số 464 dưới đây đã mang tới cho người xem nhiều cảm xúc và được dân mạng chia sẻ rầm rộ.

hình ảnhẢnh: Vợ chồng son

Trong chương trình "Vợ chồng son" tập 464 đang thu hút sự quan tâm của khán giả bởi sự xuất hiện của cặp vợ chồng trẻ cùng 32 tuổi quê Hà Nội là chị Minh Trang (Giảng viên ĐH Văn hóa Hà Nội kiêm đạo diễn) và ông xã là anh Thanh Thịnh (Điều hành công ty truyền thông). Câu chuyện hôn nhân của họ không chỉ khiến hai MC phải trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc trong hôn nhân mà sau khi được phát sóng trên truyền hình, câu chuyện này cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Thông tin từ chương trình thì được biết, cả hai biết đến nhau do một người bạn thân tích cực mai mối. Lúc đấy vì chị Trang đang có người yêu nên anh Thịnh không dám tán. Tận 2 năm sau, cơ duyên của họ lại bắt đầu xuất hiện, cặp đôi có dịp trò chuyện và tìm hiểu thêm về nhau. Với tôn chỉ không muốn yêu đương lằng nhằng "phí thanh xuân", chị Trang thẳng thắn cho hay, trong lần yêu này thì chị xác định sẽ đi đến hôn nhân với anh Thịnh - là ông xã của chị hiện tại.

Chia sẻ về khoảng thời gian tán tỉnh rồi hẹn hò, cặp đôi "trai tài gái sắc" này tương đối thuận lợi. Duy chỉ có lần, vì mẹ anh Thịnh vốn chưa hiểu rõ về công việc của con dâu tương lai, cứ nghĩ chị Trang làm công việc liên quan đến nghệ thuật nên có phần "e dè", nhất định không chịu gặp mặt. Sau đấy được con trai giải thích rõ ràng, một tháng sau thì bà đồng ý để anh Thịnh dẫn chị Trang về ra mắt. Và sau buổi gặp mặt lần đầu đấy, vẻ ngoài xinh đẹp cùng sự thông minh của nàng giảng viên Đại học đã khiến nhà chồng bị thuyết phục, dành nhiều ấn tượng tốt cho dâu.

hình ảnhVợ chồng chị Minh Trang và anh Thanh Thịnh (Ảnh: Vợ chồng son)

Tâm sự thêm về cuộc sống hôn nhân của mình và chồng những năm qua, chị Trang bộc bạch rằng, khoảng thời gian đầu kết hôn, chị đã từng có những ngày tháng "cứ đứng hành lang nhà khóc" vì chồng hay đi nhậu 2-3 giờ sáng chưa thấy về. "Thời gian đấy em rất thất vọng và sốc, vì trong những tiêu chí em chọn anh Thịnh làm chồng thì em nghĩ anh là một người đàn ông hiền lành, hai vợ chồng làm công sở rồi về sống hạnh phúc với nhau, kiểu như thế...".

Được biết thời gian đầu ngoài chuyện thường xuyên đi nhậu để vợ một mình, anh Thịnh còn có một thói quen "kì lạ" là hễ say lại gọi điện cho người yêu cũ, bất kể đó là điện thoại của vợ. Một hôm chị Minh Trang đang có tiết dạy thì bất ngờ nhận được nhiều cuộc gọi từ bạn gái cũ của anh Thịnh. Chị này nói rằng: “Chị bảo chồng chị đừng có gọi điện các thứ cho em nữa... Chồng chị còn đang hẹn em chiều nay đi cà phê đây này”. Dù nữ giảng viên cảm thấy ngỡ ngàng nhưng vẫn dứt khoát đáp trả rằng: “Người ta rủ thì em cứ đi, có gì nữa đâu. Nếu em khó xử thì báo địa chỉ sang đây chị đến đấy gặp cùng với em”. Sau đó thì cô bạn gái cũ đã không gọi nữa.

Trải qua giai đoạn đầu hôn nhân nhiều trắc trở, cuộc sống của hai vợ chồng anh Thịnh và chị Trang hiện tại đã ổn định và viên mãn hơn. Cuối chương trình, anh Thịnh cũng không quên gửi đến vợ những lời chia sẻ chân thành ngay trên sóng truyền hình: "Vợ em là người rất tuyệt vời. Việc gì cô ấy cũng có thể làm được, về công việc em không có vấn đề gì để chê vợ cả. Em rất cảm ơn vợ vì cho em đứa con giống hệt em đến 99% mà không cần phải đi xét nghiệm”.

Là phụ nữ ai cũng mong muốn lấy được một người chồng tốt, mong muốn được gả vào một gia đình êm ấm, chị em nhỉ? Nhưng hôn nhân ấy mà, đâu thể lúc nào cũng êm đềm, "nhẹ nhàng trôi" như lúc chị em vẫn còn độc thân được. Lúc yêu và khi đã kết hôn nó khác nhau lắm, có ở chung mới từng ngày hiểu hơn về nhau, biết được những điểm tốt hay lộ những thói hư tật xấu của nhau. Theo tôi, mỗi người đều có sức chịu đựng và giới hạn riêng, cũng như có cách vượt qua được những "đoạn ghềnh" sau kết hôn. Và nếu "vượt ải" thành công, chắc hẳn hai vợ chồng sẽ càng thêm hiểu, tin tưởng và gắn bó bền chặt hơn nữa.

Theo chương trình Vợ chồng son