Em với Phong cưới nhau cuối năm 2020. Hoàn cảnh của Phong cũng éo le lắm, bố mất sớm, mẹ anh lang bạt nay đây mai đó. Bà cũng từng đi bước nữa đôi lần nhưng chẳng đâu vào đâu. Thành thử Phong không có nhiều tình cảm với mẹ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Đợt vợ chồng em cưới, mẹ Phong cũng không về dự. Khi ấy bà đã tái hôn lần 3 với một người đàn ông kém bà những chục tuổi, họ cùng nhau làm ăn bên Đài Loan. Nói chung mẹ Phong kiếm ra tiền nhưng toàn nuôi tình trẻ hết kiểu như bà dại trai thành ra con cái chẳng được nhờ vả. Phong từng bảo em rằng:

“Đám cưới của chúng mình không cần sự hiện diện của bà ấy. Vốn dĩ anh cũng xem mẹ như không còn từ lâu rồi”.

Thực ra miệng Phong nói thế chứ trong lòng em hiểu anh vẫn thương mẹ. Chẳng qua anh giận vì bà sống quá vô tâm và cách sống của bà phần nào khiến anh xấu hổ nên mới lạnh lùng với mẹ như thế.

Sau cưới chúng em được ông bà nội Phong cho 1 mảnh đất xây nhà ở riêng, cuộc sống khá ổn. Thi thoảng mẹ Phong có gọi điện hỏi han tình hình 2 đứa nhưng anh không nghe máy, chủ yếu là em nói chuyện.

Cuối tháng vừa rồi mẹ Phong cùng chồng trẻ về nước nói lần này sẽ ở hẳn Việt Nam. Bà muốn mua nhà gần vợ chồng em để tiện qua lại gần gũi với các con. Tất nhiên em chẳng có lý do gì phản đối, ngược lại động viên chồng cứ mở lòng đón mẹ. Suy cho cùng máu mủ ruột già làm sao có thể bỏ được.

Về nước mẹ chồng em mời 2 đứa đi ăn ở nhà hàng. Bà đặt bàn ăn thịnh soạn, sang trọng lắm nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh mà bà gọi là chồng khiến em tím tái mặt mày. Dượng của Phong không phải ai khác lại chính là tình cũ của em. Anh ta tên Dương

Năm 23 tuổi khi em tốt nghiệp đại học đi làm được vài tháng thì 2 đứa gặp nhau. Dương hơn em 13 tuổi, phong độ, từng trải đặc biệt dẻo miệng nên em ngây thơ tin vào tình yêu của anh ta. Hẹn hò được nửa năm em vừa dính bầu lại phát hiện anh ta bắt cá 2, 3 tay. 

“Em thích thì cứ giữ nhưng anh không chịu trách nhiệm”.

Rồi anh ra lặn mất tăm mất tích. Chẳng còn cách nào em buộc phải bỏ cái thai để làm lại cuộc đời. Quá khứ ấy mãi mãi là bí mật, em xác định sống để bụng, chết mang theo không 1 ai biết. Không ngờ giờ anh ta lại xuất hiện trước mặt em còn là “phi công trẻ” của mẹ chồng.

Giáp mặt người cũ, bối rối quá em chỉ biết ngồi im. Tranh thủ lúc mọi người không để ý, Dương ghé tai em nói nhỏ:

“Sao… giờ mình phải xưng hô thế nào mới phải em nhỉ?”.

Nghe anh ta nói mà em nghẹn họng nhưng sợ chồng với mẹ chồng biết chuyện nên cố nhịn, kiếm cớ lảng chuyện khác. Từ hôm biết dượng trẻ của chồng chính là tình cũ, em đau đầu thực sự các chị ạ. Giờ em không biết phải làm gì với hoàn cảnh của mình nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com