Đôi khi ly hôn không phải là chấm hết. Nó có thể mở ra cánh cửa khác để chị em gặp được người xứng đáng hơn. Câu chuyện của mẹ đơn thân 4 con Nguyễn Thị Ngọc, 31 tuổi, quê Hải Phòng dưới đây cũng thế.

hình ảnh(Ảnh: Thanh Niên)

Người ta vẫn thường nói trong tình yêu, mọi sự khác biệt hay khoảng cách đều là không phải rào cản nếu như cả hai dành cho nhau tình cảm chân thành và một lòng vun đắp cho nó. Đặc biệt còn là trong thời buổi 4.0 ngày một phát triển như hiện nay, việc làm quen qua mạng xã hội đã trở nên quá quen thuộc và phổ biến, trở thành một kênh mai mối không chỉ có giới trẻ yêu thích mà còn giúp nhiều người từng "lỡ một lần đò" có cơ hội tìm kiếm bến đỗ mới của mình. Đó cũng là câu chuyện của bà mẹ đơn thân Nguyễn Thị Ngọc (31 tuổi, quê Hải Phòng) và ông xã "phi công" tên Vi Văn Cường (SN 2000, quê Thanh Hóa) mà tôi có dịp được đọc trên trang Thanh Niên gần đây.

Được biết cơ duyên để cặp đôi này đến với nhau là vào khoảng thời gian tháng 8.2021, cả chị Ngọc và anh Cường đều đang ở Đài Loan làm việc nhưng khác thành phố. Trong một lần lướt TikTok, chị Ngọc thấy video của anh Cường chia sẻ về cuộc sống xa nhà nơi xứ người. Đồng cảnh ngộ, chị liền để lại một bình luận an ủi và cũng từ đó, cặp đôi có dịp trò chuyện và hỏi thăm nhau, rồi cảm mến lúc nào không hay.

Sau đó cả hai quyết định gặp gỡ nhau ngoài đời, mặc khoảng cách xa xôi giữa hai thành phố là 100km, mẹ đơn thân không ngại mà vượt đường xa đến gặp bạn trai. Khi lướt TikTok chị Ngọc và biết chị là mẹ đơn thân có 4 con, anh Cường không lăn tăn nhiều. Anh nghĩ quá khứ của vợ sẽ không ảnh hưởng tới cảm xúc của cả hai vì anh cho rằng nên sống cho hiện tại và tương lai.

hình ảnh(Ảnh: Thanh Niên)

Từ sau buổi gặp gỡ lần đầu đó, trai tân sinh năm 2000 cho biết đây là cô gái mình phải cưới làm vợ sau này mà quyết định từ bỏ hết công việc ở Cao Hùng để sang Đài Nam tìm việc mới. Cặp đôi đã có những ngày tháng yêu đương rất ngọt ngào, cùng nhau chia sẻ những khó khăn nơi đất khách quê người. Ngoài ra chị Ngọc có tâm sự thêm rằng, trong khi gia đình anh Cường rất ủng hộ mối quan hệ này thì mẹ chị lại kịch liệt phản đối vì sợ rằng "chàng rể tương lai" còn quá trẻ, không thể hạnh phúc bền lâu được. Tuy nhiên trong một lần dẫn anh Cường về Việt Nam ra mắt, khi đấy mẹ chị Ngọc bệnh nên chàng rể đã dành nhiều thời gian chăm sóc rất tận tình. Sự chân thành này của anh đã khiến bà dần thay đổi suy nghĩ và chấp nhận cho đôi trẻ đến với nhau.

Hôn lễ của anh Cường và chị Ngọc vừa được tổ chức trong tháng 6 rồi với sự chúc phúc của gia đình, bạn bè. Tâm sự về người chồng "phi công", mẹ đơn thân tự hào "khoe" rằng: “Nhiều lúc mình giận, mà chồng cứ chọc hoài, tức lắm mà không làm gì được. Ngoài cái đó ra, thì chồng thương và chiều mình. Hai vợ chồng cũng hợp tính nhau nên hạnh phúc. Hiện hai đứa đang ở nhà riêng quê chồng, cùng với các con của mình và anh cũng rất hòa hợp với các bé”.

Ông Vi Văn Nguyên (44 tuổi, bố chồng chị Ngọc) tâm sự khi biết con trai lấy vợ hơn nhiều tuổi, ông có chút bất ngờ, song hoàn toàn ủng hộ con. Ông nhận xét: “Thời buổi này con đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó thôi. Nhưng mình cũng hy vọng là các con được hạnh phúc. Ngọc là con dâu ngoan, biết chu toàn trong ngoài nên mình cũng yên tâm”.

Chuyện tình đẹp của mẹ đơn thân quê Thanh Hóa - Nguyễn Thị Ngọc trên đây đã làm tôi nhớ đến câu chuyện của chị Dương Quỳnh Tâm (sinh năm 1986) và ông xã người Singapore tên Wan Kai Yin (sinh năm 1979) mà tôi từng chia sẻ với độc giả trước đây. Cũng giống như hoàn cảnh của Nguyễn Thị Ngọc, chị Tâm sau khi đổ vỡ hôn nhân thì chỉ biết tập trung vùi mình vào công việc để kiếm tiền lo cho con trai. Bản thân chị cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa. Vậy mà tình yêu đến với chị rất tình cờ, trong một lần anh Wan Kai Yin sang Việt Nam cùng bạn, cả hai đã gặp và vô tình trúng "tiếng sét ái tình". Sau 5 năm yêu nhau, chị Tâm và ông xã chính thức về một nhà bằng đám cưới ấm cúng được tổ chức ở Việt Nam và Singapore.

hình ảnhChị Dương Quỳnh Tâm và ông xã người Singapore (Ảnh: Vietgiaitri)

Chị em thấy đó, một đời chồng, hai đời chồng... thì đã sao? Lấy trai tân hay đàn ông trưởng thành cũng chẳng có vấn đề gì. Hạnh phúc vốn dĩ là điều tốt đẹp dành cho tất cả mọi người mà. Thực tế, phụ nữ trải qua một đời chồng cũng có những điểm mạnh. Đó là sự từng trải về đời, sự chín chắn về cách nhìn nhận cuộc sống, một nét cuốn hút riêng biệt mà chỉ khi một người đàn ông có đủ bản lĩnh và sự bao dung, một tình yêu chân thành không vụ lợi mới đủ khiến những người phụ nữ này thật sự rung động.

Và tôi cũng tin rằng, ở ngoài xã hội vẫn còn hàng trăm, hàng nghìn câu chuyện hôn nhân viên mãn khác cũng đang mỉm cười với nhiều người mẹ đơn thân đã từng đổ vỡ trước đó.