Nhìn cảnh hậu trường thì có hơi "vỡ mộng" thật nhưng vẫn không thể phủ nhận sự sáng tạo của những thợ chụp hình đạt đến cảnh giới thượng thừa...

hình ảnh"Cổng trời Bali" ngoài đời thực ở Đà Lạt gây thất vọng mạnh với du khách:  100k/ vé mà lạ lắm (Ảnh: ngoisao.vnexpress.net)

Đà Lạt vốn được biết đến là một thành phố nhỏ xinh được đông đảo khách du lịch yêu thích và tìm đến bởi cảnh sắc tự nhiên vốn có. Tuy nhiên dạo gần đây, thành phố xinh đẹp này lại xuất hiện quá nhiều địa điểm nhân tạo khiến những người yêu Đà Lạt với vẻ đẹp thơ mộng trở nên thất vọng. Chưa kể, nhiều địa điểm so với ảnh trên mạng lại cực kì khác xa thực tế khiến nhiều du khách đến tham quan đều có chung một cảm xúc như va phải "cú lừa"...

Đáng phải kể đến nhất có lẽ là địa điểm “cổng trời Bali” - nơi đang gây sốt trên MXH thời gian gần đây, thế nhưng không phải do tính độc đáo hay đặc sắc mà do địa điểm này đã gây nên cuộc tranh cãi lớn bởi sự thiếu phù hợp so với tổng thể Đà Lạt, đồng thời những hình ảnh tại đây liên tiếp bị giới trẻ chỉnh sửa quá tay. 

Được biết, "Cổng trời Bali" này nằm ở khu nghỉ dưỡng Greenland II nằm trên đồi Robin, thuộc khu du lịch Cáp treo Đà Lạt, phường 3, TP Đà lạt. Sở dĩ mà nơi đây được ví là "tiểu Bali" là vì nhờ dựng nhiều tiểu cảnh giống các điểm tham quan nổi tiếng của Bali như "Cổng trời" ở Đền Pura Lempuyang (Bali, Indonesia), tổ chim, "nấc thang lên thiên đường"... So với những hình ảnh "ảo diệu" trên mạng xã hội với hàng nghìn bức ảnh du khách tạo dáng giữa cánh cổng tách đôi, phía sau là bầu trời xanh ngắt, như phản chiếu vào một tấm gương lớn hoặc hồ nước xanh lung linh,... thì sự thật đằng sau đó chỉ là “cú lừa” đến từ vị trí của “pháp sư” cầm máy.

Chưa kể, để có những tấm hình check-in tại cổng trời Bali phiên bản Đà Lạt ảo diệu không chỉ cần một ekip với trình độ thượng thừa mà du khách còn phải trải qua cảm giác xếp hàng để chờ tới lượt. Tại đây có một nhân viên chuyên phụ trách khâu chụp hình giúp du khách bằng cách đặt điện thoại hoặc máy ảnh sát gương, tạo hiệu ứng phản chiếu. Giá vé tham quan tại đây là 100.000 đồng một người, bao gồm nước uống.

Du khách chụp ảnh ở "Cổng trời Bali" tại Đà Lạt: 

Du khách chụp ảnh ở Cổng trời Bali tại Đà Lạt. Ảnh: Instagram huynhsammẢnh: Instagram huynhsamm

Và quang cảnh thực tế:

 Những tấm ảnh chỉ đẹp nhờ người cầm máy và tấm gương (Ảnh chụp màn hình TikTok Tuyết Đào)Ảnh: Tiktok venus_venus1310

Đúng thật Đà Lạt bây giờ gần như tuần nào, tháng nào cư dân mạng cũng thấy những địa điểm mới thu hút khách du lịch xuất hiện như “nấm mọc sau mưa”, một số thực sự tạo nên dấu ấn đặc sắc, mới lạ cho thành phố sương mù, nhưng số còn lại thì mờ nhạt, hay đôi khi gây tranh cãi gay gắt như địa điểm “cổng trời Bali” trên đây. Tuy nhiên thì 9 người 10 ý mà, ai thích thì cứ tiếp tục đến, không thích có thế lướt qua nên cũng chẳng cần phải tranh cãi gay gắt quá làm gì.

Còn với độc giả trong cộng đồng Đi - ăn - chơi cảm nhận thế nào về vấn đề này? Cùng bàn luận nhé!

Theo ngoisao.vnexpress.net