Hôm nay, fb nhắc lại hình ảnh hành trình mang bầu con, làm mẹ nhớ đến kỉ niệm những ngày đó.


Lúc mẹ mang thai con, mẹ đang làm ở 1 công ty may gần nhà. Thời gian đầu, mẹ biết được con đang trong bụng mẹ, mẹ hạnh phúc đến dường nào. Nhưng cơ thể mẹ, hoocmon trong cơ thể mẹ bắt đầu thay đổi. Người mẹ mệt hơn rất nhiều, do mẹ k ăn được, uống sữa không dc. Mẹ còn ói lẫn máu do không có gì trong bụng. Bác sĩ cho mẹ nhập viện. Chắc do bản tính lì chút nên mẹ không chịu nằm viện, vì mẹ sợ cảm giác nằm viện ấy, mùi thuốc, mùi lạnh từ bệnh viện. Mẹ nghĩ là mẹ không sao đâu, mẹ sẽ cầm cự được. Nhưng không con ạ, mẹ đã sụt 5kg từ khi bắt đầu mang thai. Bà ngoại động viên mẹ là nằm viện để bác sĩ còn truyền nước để mẹ có sức, chứ không thì con trong bụng sẽ k phát triển được. Mẹ đã bắt đầu biết sợ. Ngay tối đó, ba chở mẹ đi vô bệnh viện luôn. Mẹ phải lấy máu mấy lần để xét nghiệm xem sức khỏe mẹ thế nào. Mẹ được bác sĩ cho truyền nước mấy ngày, rang ăn được từng tí một. Cơ thể có chiều hướng tốt hơn, Nên sau 1 tuần, mẹ được xuất viện về nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Đến ngày gần sinh, mẹ tăng được 9kg, không nhiều như các bà bầu khác, nhưng đó là cả 1 sự nỗ lực của mẹ luôn.


Bây giờ, con đang nằm trên tay, bú từng giọt sữa của mẹ, mẹ hạnh phúc lắm. Con yêu của mẹ!


Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.