Nói ra chắc không ai tin nhưng 35 tuổi mà tôi đã trải qua 3 đời vợ rồi mọi người ạ. Cách đây 5 tháng, tôi có đám cưới với người vợ thứ 3 của mình. Người nào đến dự đám cưới của tôi cũng cười phớ lớ. Họ trêu tôi số quá đào hoa và cũng gia cát dự rằng, không biết tôi có thể dừng lại ở đời vợ thứ mấy đây?

Thật lòng tôi chẳng muốn có nhiều vợ như thế. Nhưng không hiểu sao, ai đến với tôi xong cũng quay ra chê bai tôi. Các bà vợ đều bảo tôi nuông chiều con riêng thái quá, sống gia trưởng, ích kỷ nữa. Vì thế họ không tài nào chịu được và đều chọn cách ly hôn đường ai nấy đi.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Trong khi đó bản thân tôi thì thấy mình hết sức bình thường. Chỉ có điều số tôi long đong nên cứ phải dở dang trong hôn nhân nhiều. Nhiều lúc tôi cũng muốn họ là bến đỗ cuối cùng và không muốn phải ly hôn để cho con 1 mái ấm gia đình toàn vẹn. Song vợ chồng cứ gần nhau 1 thời gian là mâu thuẫn lại không thể dung hòa được.

26 tuổi tôi cưới người vợ đầu tiên của mình. Thế nhưng sau 3 năm chung sống, vợ chồng tôi đường ai nấy đi. Bởi vì lúc nào cô ấy cũng bảo tôi chỉ biết quan tâm đến đằng nội, còn đằng ngoại thì thờ ơ. Nhưng tôi thấy thằng đàn ông nào chả thế. Phụ nữ đi lấy chồng thì chồng con và nhà chồng phải là nhất. Nhà ngoại chỉ là phụ thôi. Hơn nữa công việc bận rộn ở thành phố, vợ chồng cả năm về quê được hè với Tết là vợ tôi không bằng lòng. Không chịu được chồng như vậy, vợ tôi đơn phương ly hôn, để lại đứa con nhỏ 2 tuổi cho tôi chăm nom.

Năm 31 tuổi tôi lại kết hôn lần 2. Lần này thì vợ chồng ban đầu có vẻ khá đồng thuận với nhau. Chúng tôi đều là rổ giá cạp lại nên cũng rất tôn trọng nhau. Chỉ có điều em chưa có con riêng còn tôi lại có 1 bé trai. Nhưng em vẫn chấp nhận điều này.

Song khi về chung một nhà với nhau thì không hiểu sao vợ tôi lại cứ hay ghen tị, kèn cựa với con riêng của tôi ra mặt. Con riêng của tôi không yêu quý vợ 2 nên cô ấy hậm hực. Tôi động viên em nên tìm cách vun đắp tình cảm bằng việc quan tâm thật lòng, chia sẻ với nó nhiều chuyện hơn để thằng bé quý mến gọi là mẹ. Nhưng chả hiểu cô ấy ăn ở với thằng bé khi không có tôi ở đó thế nào mà thằng bé ghét lắm, toàn nói xấu vợ với tôi. Còn em thì cứ bảo thằng bé ghê gớm, đặt điều hơn những gì cô ấy nghĩ.

Rồi cuối cùng vợ 2 quy kết tôi thương con trai riêng quá đến mức mù quáng và khiến cô ấy thấy khó chịu ra mặt. Sau 3 năm gắn bó, em lại quyết định đệ đơn ly hôn. Không còn cách nào khác, tôi buộc ký đơn và để cô ấy là người ra đi.

Năm 35 tuổi tôi kết hôn với người vợ thứ 3. Lần này chúng tôi chỉ làm vài mâm cơm báo hỷ rồi đăng ký và dọn về sống với nhau. Bởi bố mẹ tôi cấm tổ chức đám cưới linh đình. Họ bảo đã quá ngại khi vác thiệp mời họ hàng, người thân đến ăn cưới. Trong khi đó, tôi cưới tôi còn chả ngại, bố mẹ tôi sao phải ngại chứ?

Cứ nghĩ sẽ dừng lại ở người vợ thứ 3 này nhưng thật sự mới có vợ mới 5 tháng nay mà tôi cũng thấy khá mệt mỏi. Vợ mới của tôi hiện đang bầu 3 tháng vì thế em rất ốm nghén. Ngày nào đi làm về là em chỉ lết vào giường nằm ngủ. Tôi lại còng lưng hầu hạ vợ và con riêng. Có những hôm đang đêm em lại thèm ăn thứ này thứ kia, tôi cũng phải xách xe đi mua cho.

Nhưng hôm qua, cơ quan tôi đi làm về là mọi người cùng đi ăn liên hoan. Thế nên tôi mới gọi về cho vợ rằng nhớ nấu cơm nước cho cô ấy và con trai cùng ăn. Chuyện chỉ đơn giản thế mà khi 10h tối tôi về, con trai tôi vẫn chưa được ăn gì. Trong khi đó em vẫn nằm trên giường bảo nghén mệt quá không dậy nấu nướng gì được.

Quá bực mình, tôi chỉ tay vào mặt vợ 3 quát: “Cô không nấu được thì phải gọi cho tôi 1 tiếng bảo lại để tôi mua đồ ăn về chứ. Giờ 10 rồi lại còn phải đi mua đồ ăn đêm. Cô người lớn có thể nhịn được chứ con trai tôi bé thế nó sao nhịn được”.

“Nhưng em mệt quá, nằm xuống thiếp luôn cho tới tận lúc anh về”

“Cô không phải ngụy biện, làm như thế giới này chỉ có mình cô chửa đẻ không bằng. Tôi nói cho cô biết, tôi bỏ vợ được một lần thì cũng bỏ được lần thứ hai, thứ 3 và lần thứ n đấy”.

Khi nghe tôi nói xong, vợ tôi im bặt miệng không dám ho he lại lời nào. Còn tôi, nỗi thất vọng về vợ mới cưới lại ùa về. Chẳng lẽ vì chuyện này mà tôi lại bỏ phắt vợ đi cho nhẹ nợ?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.