Suy sụp trước cảnh con trai mới 1 tháng tuổi trải qua 2 lần ngưng tim, nữ vũ công quyết cạo đầu để cầu cho con khoẻ mạnh. May thay sau 2 tháng tích cực điều trị, em bé đã hồi phục sức khoẻ và xuất viện với các chỉ số sức khoẻ bình thường.

>> Con trai Quách Thành Danh sau 2năm trị bệnh hiếm: Vẫn phải thở máy, phí chăm sóc nửa tỷ/tháng

Vừa qua trong chương trình 'Chat với mẹ bỉm sữa', cặp đôi vũ công Xuân Thảo và Đình Lộc đã khiến nhiều khán giả xúc động khi kể lại câu chuyện con trai mới 1 tháng tuổi bị ngưng tim 2 lần, nữ vũ công phải cạo đầu cầu nguyện cho con khoẻ mạnh. Chưa kể trước đó quá trình mang thai và sinh con cũng gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm khiến 2 vợ chồng từng có suy nghĩ: "Không biết mình đắc tội với ai mà con mình từ khi sinh ra đã phải chịu khổ sở như vậy". Bởi vậy mới nói, đối với nhiều ông bố bà mẹ, có con đã là món quà to lớn nhưng nếu như con sinh ra và lớn lên khoẻ mạnh nữa thì đó chính là niềm hạnh phúc đáng quý nhất trần đời luôn các mẹ ạ.

hình ảnh

hình ảnh

Vũ công Xuân Thảo khiến cả chương trình xúc động trước hành trình làm mẹ quá gian nan của mình (Ảnh: Cắt từ clip)

Nói về quá trình trước khi hay tin có con trai đầu lòng, Xuân Thảo cho biết vào khoảng những năm 18-20 tuổi, khi còn đang trong quá trình hẹn hò với bạn trai Đình Lộc, nữ vũ công bỗng nhiên bị vỡ nang buồng trứng, dù đã được cấp cứu kịp thời nhưng vẫn ảnh hưởng sức khoẻ sinh sản, cụ thể là rất khó để có con: "Trước khi có thai, tôi bị vỡ nang buồng trứng nên khó có con. Lúc đó tôi khoảng 18-20 nên suy nghĩ muốn dừng cuộc tình với Đình Lộc. Một lần qua nhà Lộc chơi, mẹ Lộc thủ thỉ bảo làm đám cưới, sau này chữa bệnh cũng không sao. Khoảnh khắc đó làm tôi rất cảm động nên tôi quyết định lấy anh trước khi có con", từng suy sụp vì nghĩ bản thân khó có con nhưng tình yêu của bạn trai khiến Xuân Thảo nỗ lực và hy vọng nhiều hơn.

hình ảnh

Bé trai đầu lòng của Xuân Thảo và Đình Lộc

Đến sau này khi hay tin có con đầu lòng, cặp đôi cũng chỉ tận hưởng được niềm hạnh phúc không lâu rồi lại phải đối mặt với hành trình 'vượt cạn' đầy gian nan. Cụ thể, nữ vũ công bị vỡ ối trong đêm, đến khi vào viện vẫn chưa được sinh ngay. Dù đã được chích thuốc kích sinh nhưng sau 17 tiếng tử cung cô chỉ nở 4 phân nên không đẻ thường được, bắt buộc sinh mổ. Chưa dừng ở đó, Xuân Thảo bị thoát vị đĩa đệm cột sống nên phải mổ gây mê chứ không như những trường hợp sinh con bình thường khác, điều đó khiến cô không được chứng kiến khoảnh khắc con chào đời.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Con trai Xuân Thảo phải nhập viện cấp cứu chỉ sau 1 tháng chào đời vì ngộ độc đạm, trong một đêm trải qua 2 lần ngưng tim

Khi nhìn thấy con chào đời khoẻ mạnh, xinh xắn đáng yêu, Xuân Thảo và chồng rớt nước mắt vì hạnh phúc. Nhưng đến khi trải qua quá trình chăm con sau sinh, nhiều biến cố lại ập đến bất ngờ khiến hai vợ chồng đi từ suy sụp này đến suy sụp khác. Theo như Xuân Thảo kể, khoảng 7 ngày sau sinh, vết mổ của cô bị dị ứng với chỉ tự tiêu, gây sưng mủ đau đớn. Khi được ông xã chở vào bệnh viện, bác sĩ đã xử lý hậu phẫu, rạch sống đường sưng để hút mủ nhưng vì vết thương bị hõm sâu nên sau đó cô được dặn ăn nhiều chất đạm cho đầy vết thương nhưng điều đó lại vô tình làm em bé bị ngộ độc: "Em bé đang bú sữa của tôi, vô tình tôi tiết quá nhiều đạm nên con vô tình bị ngộ độc đạm, dẫn đến nhiễm trùng tiêu hóa nặng và nhiễm trùng máu".

"Tôi cảm thấy rất khủng khiếp vì nhiều dây gắn trên người con. Sau này hai vợ chồng mới biết khoảng 2h sáng đêm đó con bị ngưng tim một lần nữa. 3 ngày trong vòng hồi sức, bác sĩ để ven giả trong người con, vì con lúc đó mới có 1 tháng tuổi, ven quá nhỏ nên lặn hết.

Sau 3 ngày, con được ra khỏi phòng hồi sức cách ly, ven giả gây nên tác dụng phụ là một bên chân tay bị tím, đông máu cứng nên phải chiếu đèn hồng ngoại để con tuần hoàn máu dễ hơn. Nếu không chữa kịp thời thì chi có thể bị hoại tử", trong khoảng thời gian con nhập viện, vì quá suy sụp nữ vũ công cầu nguyện nếu con khoẻ mạnh sẽ cạo đầu tạ ơn.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

May thay sau 2 tháng điều trị, con trai Xuân Thảo bình phục hoàn toàn và được xuất viện về nhà. Đến nay cậu bé lớn lên khoẻ mạnh và có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác

hình ảnh

Con trai 1 tháng tuổi ngưng tim 2 lần, nữ vũ công cạo đầu cầu nguyện cho con khoẻ mạnh khiến khán giả nghe mà không khỏi xúc động, quả thật làm mẹ là một nhiệm vụ cao cả và không hề dễ dàng.

Nguồn ảnh: FBNV