Gửi người con gái bé nhỏ của mẹ,


Vậy là hai mẹ con mình đã ở bên nhau được ba tháng rồi, quãng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để thay đổi hầu hết cuộc sống thường ngày của mẹ. Từ một người ham ăn ham ngủ, thích đi khám phá, mẹ phải kìm chế lại những niềm vui đó của mình để nghiên cứu, học hỏi những cái gì có ích cho con nhất, làm sao để dưỡng thai và sinh con ra bình an nè, nuôi con khôn lớn khỏe mạnh nữa. Nhớ lần đầu thấy con qua siêu âm, mẹ và ba con hạnh phúc lắm, được làm mẹ làm ba thật là một điều thiêng liêng của cuộc đời này. Ngày nằm trong phòng mổ, từng mũi kim tê tái, từng mũi dao rạch lên người... mẹ không màng tới, trong đầu mẹ khi ấy chỉ mong rằng con được sinh ra khỏe mạnh, bình an thôi. Lúc nghe tiếng khóc chào đời của con, mẹ khóc trong hạnh phúc. Con là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho ba mẹ.


Giờ đây thấy con nằm ngủ say trong vòng tay và được nắm lấy bàn tay nhỏ xinh, đối với mẹ còn gì hạnh phúc hơn nữa điều này nữa. Con gái yêu à, sau này dù trên đường đời có nhiều chông gai và khó khăn hãy nhớ vẫn luôn có mẹ bên con và dõi theo con, gia đình mình sẽ cố gắng để mang lại thật nhiều hạnh phúc cho con. Yêu con nhiều lắm!

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh