Đến giờ tôi vẫn chưa nguôi nỗi đau mất đi đứa con gái duy nhất mà mình quý hơn vàng bạc. Cứ nhắm mắt vào tôi lại tưởng tượng khuôn mặt xinh xắn của nó.

Vợ chồng tôi sinh được 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Thằng lớn cũng lấy vợ muộn, vừa cưới được mấy tháng nay. Giờ con dâu tôi đang mang bầu đứa cháu đầu tiên. Tụi nó biết tôi buồn nên lúc nào cũng ở bên cạnh động viên:

“Mẹ cố gắng vui vẻ lên, vài hôm nữa đón cháu nội rồi. Cháu thấy bà nội mặt lúc nào cũng rầu rầu thế là không được đâu”.

Tôi cũng cố nén nước mắt lại để cho các con không bị ảnh hưởng. Thế nhưng hôm qua tròn một năm con gái mất, nó ra đi lúc mới 21 tuổi nên chúng tôi không làm đám giỗ rùng beng càng thêm đau lòng. Vợ chồng tôi sắm ít hoa quả, làm những món con gái thích thắp cho nó nén hương.

Nhà có mỗi hai đứa con, tôi đều yêu chiều cả hai, nhưng đứa con gái yếu đuối hơn thằng anh nên tôi quan tâm, chăm sóc nhiều hơn một chút. Từ nhỏ nó muốn gì tôi cũng mua cho, đến khi con học lớp 9 thì nó đòi dùng son, tôi cũng mua để con làm điệu, miễn không loè loẹt khó coi là được.

Vậy nhưng vào học cấp 3, con bé đã có người yêu. Lúc đầu tôi ngăn cản luôn:

“Giờ còn nhỏ thì tập trung vào học hành đã con ạ”.

con gái xin 1 triệu của mẹ đi chơi

Ảnh minh họa: Nguồn bugaboo.tv

Nó cũng nghe lời, chia tay cậu người yêu đầu tiên rồi tập trung học hành. Đến khi vào năm đầu đại học con tôi mới yêu người khác. Lần này bạn trai của nó khá chững trạc, đã ra trường đi làm rồi, nhưng cách xa chỗ con gái học mấy trăm cây số.

Lúc nghe nó tâm sự mà tôi hoảng hốt:

“Yêu xa thế sau làm thế nào con?”.

“Anh ấy bảo đi làm ở đó vài năm, con ra trường rồi xin việc về thành phố cho gần”.

Thấy các con yêu đương nghiêm túc nên tôi đành kệ. Miễn sao sau con hạnh phúc mình cũng an lòng. Thế nhưng năm ngoái tầm giờ này, con nó bảo cậu người yêu bị ốm, muốn vào đó thăm. Nó còn hỏi:

“Mẹ cho con xin 1 triệu tàu xe nhé”.

Thương nó tôi cũng rút 1 triệu cho để con đi chơi, dặn dò nhớ cẩn thận. Không hiểu sao đêm đó tôi cứ máy mắt, lòng dạ không yên chút nào. Gọi điện cho con thì sợ đang lúc đêm làm nó lo lắng. Vậy nên tôi cố ngủ đến sáng thì nhận được điện thoại của người yêu nó, báo con gái tôi không còn nữa.

Lúc đó tôi bàng hoàng vô cùng, vội đưa điện thoại cho chồng nghe để ông ấy hỏi cho rõ chuyện. Cứ tưởng mọi thứ chỉ là nhầm lẫn. Nhưng con gái tôi vào đó chơi chẳng may gặp nạn nên đã mất trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay hôm đó chồng tôi với con trai vội vào trong để đưa con gái về nhà. Lúc nhìn mặt con lần cuối tôi đã ngất luôn không biết gì nữa. Thật sự chẳng có nỗi đau nào có thể so sánh được bằng nỗi đau mất con mọi người ạ.

Mãi sau tôi vẫn không thể nguôi ngoai. Có hôm chỉ biết ôm ảnh con khóc sưng mắt.

Con trai thôi thương mẹ nên đưa bạn gái về giới thiệu rồi nịnh:

“Mẹ đừng buồn nữa nhé, con cưới vợ cho mẹ có bầu bạn”.

Tụi nó cũng xin cưới luôn nên chúng tôi tác thành. Biết là mình vẫn phải phấn trấn lên cho các con nhìn vào. Thế nhưng nghĩ vẫn thương đứa con gái mất sớm, chỉ mong nó ở dưới đó vui vẻ thì mẹ mới an lòng mà sống tiếp.

con gái xin 1 triệu đi thăm người yêu

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com