Được nhìn con khôn lớn từng ngày là điều hạnh phúc nhất của cha mẹ. Nhưng những vất vả nuôi con giai đoạn tuổi dậy thì chỉ có cha mẹ từng trải qua mới hiểu.

Các lứa tuổi khác nhau lại có những lo lắng khác nhau: hồi nhỏ sợ ốm, đến tuổi đi học thì sợ điểm kém, con học đòi theo bạn có bạn trai sớm, kéo theo đó là hàng loạt rắc rối.

Có một điều là trẻ con trong những năm gần đây càng ngày càng phát triển sớm. Đối với các bậc cha mẹ, việc con yêu sớm là điều lo lắng nhất, nó không chỉ ảnh hưởng đến việc học tập mà còn gây tổn thương cho đứa trẻ, những điều mà cha mẹ chưa kịp dạy con vì nghĩ con còn bé. Ai trong chúng ta cũng từng trải qua cảm giác tìm được định mệnh của đời mình. Cha mẹ cản ngăn thì càng bất chấp. Trước sự ương bướng của trẻ, hầu hết các bậc cha mẹ đều cực đoan, thậm chí nhốt con ở nhà không cho đi chơi. Những cách làm như vậy chỉ càng kích thích tâm lý nổi loạn của trẻ, càng làm như vậy càng khiến trẻ bướng bỉnh hơn.

hình ảnh

Bất cứ thiếu niên nào cũng mong có một người khắc cốt ghi tâm (Ảnh minh họa 163)

Nhưng một số bậc cha mẹ khi gặp phải chuyện này, họ sẽ giữ được cái đầu lạnh và dẫn dắt con cái đi đúng đường theo cách của họ, vậy họ dùng những phương pháp nào? Em mới vừa đọc một bài rất hay trên QQ, chia sẻ để các mẹ có thêm kinh nghiệm dạy con tuổi mới lớn.

Lợi Lợi là một bé gái năm nay 14 tuổi, học không giỏi lắm nhưng ngoan ngoãn, hợp tính và ít khi làm mẹ phiền lòng. Điều này càng đáng mừng cho cô Xuân, bởi vì cô chỉ có một đứa con gái duy nhất. Mọi người thường e ngại rằng có con gái phải giữ khư khư, con gái khi lớn lên thường hay cư xử nông nổi, nên có rất nhiều người có con gái dậy thì đau đầu. Cô Xuân nghĩ may mắn mình có con gái rất hiểu chuyện, Lợi Lợi không bao giờ làm phiền mẹ cha.

Tuy nhiên, một ngày nọ, cô giáo chủ nhiệm của Lợi Lợi gọi điện nói rằng dạo này cô bé hơi lơ là việc học, có vẻ đang cảm mến một bạn nam cùng lớp. Thì ra gần đây có một cậu con trai được chuyển đến lớp, cậu bé có vẻ ngoài tỏa nắng, đẹp trai và học giỏi thu hút sự chú ý của rất nhiều nữ sinh trong lớp, Lợi Lợi cũng không ngoại lệ. Và cậu bé này tình cờ ngồi trước mặt cô bé, Lợi Lợi hay hỏi bài và cậu bé đã trả lời rất nhiệt tình. Bọn trẻ có những cảm xúc mới lạ và cảnh này chỉ rơi vào mắt của giáo viên lớp. Điều đáng nói là cả tuần nay Lợi Lợi liên tục quên phiếu bài làm ở nhà, ngồi học trong lớp thường viết thư tay. Cô giáo nói rằng năm tới rất quan trọng, Lợi Lợi học không tệ nhưng nếu cứ lo ra thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành.

hình ảnh

Mặc dù rất bất ngờ và lo lắng nhưng người mẹ không lên tiếng chỉ trích hay quát mắng con. Thay vào đó, cô rủ con gái đi mua sắm quần áo với mình (Ảnh minh họa Linguahouse)

Sau khi nghe câu chuyện của cô giáo, tâm trạng cô Xuân ngổn ngang. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một đứa con gái ngoan ngoãn như vậy cũng có lúc khiến cha mẹ, thầy cô phiền lòng. Cô quyết định không nói chuyện với chồng về việc này. Thay vì tức giận trước mặt con gái, hôm sau cô đề nghị sẽ đón con và hai mẹ con cùng đi trung tâm thương mại mua sắm. Lợi Lợi thường ngày đi xe buýt, nghe mẹ đón rất vui, lại còn đi trung tâm thương mại thì lại càng vui hơn.

Khi hai mẹ con vừa đến siêu thị, vì là tháng khuyến mại nên sảnh trang trí rất bắt mắt. Tất cả các quầy hàng đều sáng lóng lánh, thu hút khách đến siêu thị chơi. Cô Xuân nói con cứ chọn một hai bộ có thể đi tiệc được, vì sắp tới gia đình cũng có nhiều dịp hiếu hỉ. Đối mặt với một loạt quần áo rực rỡ ở tầng 1, Lợi Lợi đã chọn một trong số đó, sau khi mặc thử, cô bé ất hài lòng nên đã nhờ mẹ mua cho, nhưng cô Xuân nói với con gái rằng: "Mình thử đi vài cửa hàng nữa xem sao, nếu không chọn được thứ con ưng thì quay lại cũng không muộn! "

Nghe mẹ nói, Lợi Lợi tiếp tục chọn quần áo. Ở tầng 2, cô bé chọn được một bộ váy ưng ý hơn lần trước, đây cũng là kiểu dáng mà cô bé rất thích. Nhưng mẹ lại nói còn những quầy hàng ở tầng trên nữa. Rốt cuộc sau khi đi nhiều vòng, Lợi Lợi thấy một cái váy thực sự như dành riêng cho mình. Khi mặc lên, làn da của cô bé bừng sáng. Chiếc váy dài tới đầu gối nên nhìn rất chỉn chu, và vạt sau dài hơn vạt trước, nhìn rất thướt tha. Chẳng hiểu sao không cần thử, Lợi Lợi cũng biết rằng đó là chiếc váy duy nhất ở trung tâm thương mại mà cô bé cảm thấy phù hợp. Cô bé nài nỉ mẹ mua cho mình. Lúc này, cô Xuân vui vẻ đồng ý. Sau đó khi hai mẹ con đi ăn cùng nhau, người mẹ tỉ tê: "Con gái à, chọn đồ cũng như chọn bạn trai. Con nghĩ rằng đó là người thích hợp nhất với con, nhưng cuối cùng con sẽ nhận ra rằng, cái sau mới là cái tốt nhất. Học tập là điều quan trọng nhất đối với con lúc này. Chỉ khi con trở nên đủ giỏi thì mới làm chủ cuộc sống của bạn mình. Cũng như chiếc váy đầu tiên mà con đã chọn, nếu mẹ mua thì không lẽ cả đời con đành nhìn những chiếc váy khác một cách thèm thuồng sao? Con nguyện cả đời mặc chiếc váy không phù hợp với mình ư? Cái gì gặp lúc đầu cũng không phải là tốt nhất, muốn tìm được người bạn đời phù hợp nhất thì cần phải từ từ khám phá và lựa chọn, sau này sẽ biết mình hợp với loại trang phục nào và hợp với người nào nhất”

Lúc này Lợi Lợi mới bày tỏ với mẹ rằng mình đang có người thương thầm, khẳng định cả hai rất chín chắn. Cô Xuân nhẹ nhàng bảo con:

“Có 3 điều mẹ muốn nói với con. Thứ nhất, mẹ vui lắm, con gái mẹ đã lớn, có người thương. Thứ hai, mẹ muốn nói với con rằng cuộc đời còn dài lắm, con bây giờ đã ở tuổi vị thành niên, thể chất và tinh thần cũng dần trưởng thành, thích người khác giới là phản ứng tự nhiên không thể kiểm soát được. Cuối cùng mẹ muốn nói với con rằng, từ lúc yêu đến cưới là một chặng đường rất dài. Ít ra 10 năm nữa con gái của mẹ mới thành gia lập thất được. Các con sẽ học hết cấp 3, sẽ vào đại học. Nếu bạn con vào đại học mà con không vào thì liệu tình cảm có bền chặt được không?”

Sau khi nghe mẹ nói, Lợi Lợi cũng bắt đầu suy nghĩ, cô bé đã mở lòng hơn với mẹ, và trò chuyện với mẹ về nhiều chủ đề yêu thương và học tập. Kể từ đó, cô gái nhỏ không những học hành nghiêm túc hơn mà chuyện tình cảm cũng rất suôn sẻ. Lợi Lợi quyết định chỉ dừng lại ở mức làm bạn.

hình ảnh

Cách xử lý của người mẹ đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các bậc phụ huynh có con tuổi dậy thì (Ảnh minh họa QQ)

Ở trẻ vị thành niên, việc thu hút lẫn nhau giữa những người khác giới là bản năng của con người. Là cha mẹ, đừng bao giờ cho rằng chuyện tình cảm trai gái của lũ trẻ là không đáng bận tâm. Ngày nay, do các yếu tố như gia đình, xã hội, Internet mà hiện tượng yêu sớm ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, lứa tuổi vị thành niên là giai đoạn vô cùng nhạy cảm, nếu bố mẹ xử lý không khéo sẽ dễ khiến trẻ nổi loạn, đi đến cực đoan, lúc này bố mẹ chỉ biết than thở “con khó kỷ luật quá”. Đối mặt với vấn đề này, bố mẹ cần thể hiện:

1. Tôn trọng con

Hầu hết các bậc cha mẹ đều có một vấn đề chung như vậy - sự nghi ngờ. Chỉ cần đứa trẻ ở tuổi vị thành niên tỏ ra bí mật một chút, chúng sẽ nghi ngờ rằng đứa trẻ đang yêu, vì vậy họ làm mọi cách để xem trộm điện thoại di động, nhật ký của đứa trẻ hoặc theo dõi. Sau khi bị phát hiện, đó là một vấn đề lớn. Các bậc cha mẹ nghĩ xem, nếu những bí mật của mình bị người khác bóc mẽ và nhòm ngó, bản thâm cảm thấy thế nào? Đừng luôn lấy trẻ làm cái cớ, mọi người đều bình đẳng và trẻ em cũng vậy, chỉ bằng cách học cách tôn trọng trẻ thì mọi việc mới có thể giải quyết được.

2. Trò chuyện với con

Giao tiếp là cầu nối giữa con người với nhau và là sợi dây tình cảm! Trong quá trình giao tiếp, cha mẹ không nên đặt mình ở vị trí người lớn mà hãy trò chuyện với con cái như những người bạn, để trẻ bày tỏ tấm lòng của mình.Trong quá trình trẻ nói chuyện, cha mẹ không nên phủ nhận mà nên đưa ra ý kiến ​​của bản thân, để trẻ tự hình dung ra điều đó đúng hay sai, để trẻ hiểu cách xử lý như thế nào là đúng đắn nhất.

3. Hướng dẫn con

Cái gọi là hướng dẫn đúng không phải để nói với đứa trẻ rằng yêu sớmlà sai, mà là phân tích thời điểm thích hợp của tình yêu và cảnh báo đứa trẻ rằng chỉ cần học tốt thì mới có tương lai. Tự mình phân tán năng lượng sẽ ảnh hưởng đến việc học hành, sẽ ân hận suốt đời. Việc hình thành một cái nhìn đúng đắn về tình yêu sẽ có vai trò hướng dẫn tích cực cho trẻ đối phó với những vấn đề tương tự. Trẻ có tình cảm với người khác giới trong độ tuổi vị thành niên là điều bình thường, được quyết định bởi sự phát triển thể chất của trẻ, các bậc cha mẹ muốn hướng dẫn con đúng đắn cần lưu ý cách thức và phương pháp.

163