Xuất hiện trong chương trình hẹn hò, cô gái từ chối chàng trai và có thái độ hờ hững, không mấy niềm nở khi giao lưu tìm hiểu. 

Hai nhân vật chính trong một tập của chương trình hẹn hò là H.V.K (31 tuổi, sống tại Bình Dương) và N.H.T.T (27 tuổi, sống tại TP.HCM). Khi tự giới thiệu về bản thân, chàng trai cho biết mình là người vui vẻ, hòa đồng, biết lo nghĩ và quan tâm đến người khác. Hiện, anh làm kỹ thuật cho công ty may mặc và cuối tuần kiếm thêm từ việc cho thuê dàn nhạc. 

Cô gái tự nhận mình có tính tình “nắng mưa thất thường”, thích nấu ăn và đặt mẹ lên vị trí số 1. Dù sau này có kết hôn, cô vẫn xếp chồng đứng sau mẹ. T. còn cho biết, bố cô đã mất 5 năm trước và cô không muốn mẹ đi thêm bước nữa vì ở với con cái sẽ hạnh phúc hơn. 

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình.

Nói về hình mẫu lý tưởng, K. mong muốn tìm được bạn gái biết tôn trọng người lớn, có tính tình dễ thương, không quá chưng diện và chơi bời nhiều. Còn T. mong muốn bạn trai có giọng nói mạnh mẽ, dứt khoát, chăm chỉ làm ăn và phải thành công. 

Trong phần giao lưu với nhau, cô gái tỏ thái độ hờ hững, không mấy niềm nở khiến đối phương càng thêm ngượng ngùng. Cụ thể, anh chàng hỏi T. có nhận xét gì về anh không. Đáp lại, cô gái cho rằng: “Dạ không. Em thấy anh cũng bình thường”.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình.

 Khi đề cập đến chuyện mua nhà sau khi kết hôn, K. dò hỏi có thể mua ở khu vực Long An hay Bình Dương được không. Trong khi đó, cô gái nhất quyết mua nhà ở thành phố vì lý do “Đã có tiền mua thì mua ở thành phố để tiện đi lại, làm việc. Không phải khu vực nào ở thành phố cũng có giá nhà cao”. 

Nhận thấy cô gái có thái độ không mấy vui vẻ, MC Cát Tường dò hỏi liệu cô có gì không hài lòng về chàng trai hay không. Đáp lời, T. thẳng thắn cho rằng: "Khi thấy bạn ấy em hơi thất vọng một chút, tại em thích một người nói chuyện mạnh mẽ".

Đỡ lời cho chàng trai, “bà mai” Cát Tường cho rằng việc giọng nói là bẩm sinh và không hoàn toàn quyết định một người có mạnh mẽ hay không. 

Cuối cùng, hai nhân vật chính đã không lựa chọn đối phương để tiếp tục hẹn hò, tìm hiểu nhau. Trước đó, “bà mai” Cát Tường cũng nhắn nhủ đến những ai đang có nhu cầu tìm kiếm một nửa thì hãy thẳng thắn đặt ra tiêu chí ngay từ đầu, thay vì “sao cũng được” để rồi khi gặp đối phương thì lại không hài lòng. 

"Cứ nói sao cũng được rồi tìm ghép lại chê tội nghiệp người ta. Làm gì có ai hoàn hảo được. Nếu người ta đẹp trai, nhà lầu xe hơi thì đâu có tới mình", nữ MC chia sẻ. 

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình.

Sau khi chương trình phát sóng, nhiều dân mạng bày tỏ tiếc nuối dành cho chàng trai vì tính tình chân chất, hiền lành nhưng chưa tìm được bạn gái phù hợp. Ngoài ra, có bình luận không đồng tình trước những chia sẻ của cô gái:

“Bạn nam nhìn cũng đẹp trai cao ráo, nói chuyện tuy còn hơi ngại nhưng cũng nhiệt tình. Thế mà bị bạn nữ dội liền mấy gáo nước lạnh mất hứng thiệt ấy”

“Xem mới biết vật chất nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của con người nhiều như nào”

“Bó tay bạn nữ luôn, yêu thì phải cùng nhau cố gắng xây dựng hạnh phúc chứ”

“Anh thì hiền lành con nhà gia giáo rất tốt luôn, hình mẫu lý tưởng của các chị em rồi”. 

hình ảnh

Tuy nhiên, cũng có thể cảm thông phần nào cho cô gái vì chẳng thà thẳng thắn ngay từ đầu để về sau khỏi thất vọng, mâu thuẫn. Người ta vẫn bảo: “Mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó”. Cô nàng cũng xác định rõ tiêu chí chọn bạn trai gồm những điều abcxyz như thế nên gặp một anh chàng không đủ tiêu chuẩn thì không đồng ý. 

Có chăng, đây là chương trình được phát sóng rộng rãi trên truyền hình nên chẳng may có không hài lòng cũng phải biết cư xử tinh tế, thay vì thể hiện lộ rõ qua nét mặt như vậy.