Hình ảnh cô dâu đi giày cao gót, ngồi xổm trước màn hình máy tính để giảng bài cho học sinh khiến nhiều người không khỏi bật cười.

Nhiều người hay nói làm nghề giáo thì nhàn, không phải đụng tay chân vất vả, cũng chẳng cần dang nắng dầm mưa, lại được nhiều người quý trọng. Điều này rất đúng vì đã làm nghề giáo dục con người thì đương nhiên sẽ nhận được nhiều sự kính nể từ xã hội, nhưng nhàn thì chưa chắc đâu à nha. Từ hồi có con mới thấy các thầy cô giáo siêu đến mức nào, mình dạy có một đứa mãi còn không xong, đằng này các thầy cô ngày nào cũng phải xoay vòng với cả vài chục em như thế. Hơn nữa, nếu muốn là một giáo viên tốt thì ngoài năng lực, còn phải có cái tâm và đạo đức luôn cần đặt lên hàng đầu. Những người giáo viên có được các phẩm chất này thì chắc chắn sẽ luôn được mọi người yêu quý.

Vừa qua, hình ảnh một cô dâu đang mặc lễ phục cưới, đi giày cao gót ngồi xổm trước màn hình máy tính đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Ai cũng không khỏi thắc mắc chẳng biết cô dâu này đang làm gì trong ngày trọng đại, nhưng sau khi biết lý do rồi thì lại phải thầm nể cô dâu.

hình ảnh

Làm cô dâu nhưng cô giáo vẫn tận tâm hết mình. Ảnh: Sina

Được biết, cô dâu trên là một giáo viên tiểu học. Ngày theo chồng về dinh, cô dâu đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ, makeup chỉn chu, lễ phục lộng lẫy, cũng đã đi giày cao gót xinh đẹp. Nhưng sau khi chuẩn bị xong, cô dâu lại tất tả… bật laptop lên để giảng phần bài còn dang dở cho học sinh lớp mình vì vào thời điểm này, lớp đang có giờ học trực tuyến.

Khi chuẩn bị đến giờ làm lễ, mọi người lo lắng vì bỗng dưng không thấy cô dâu. Chỉ đến khi người bạn thân phát hiện cô dâu đang ngồi xổm say sưa giảng bài cho học sinh thì mới không thể nhịn nổi cười. Chỉ cần có chiếc laptop và cuốn sách giáo khoa, cô dâu có thể giảng bài say sưa quên cả mọi thứ. Nhiều quan khách đến tham dự lễ cưới cũng dở khóc dở cười trước sự tận tâm của cô dâu.

Về phần chú rể, khi biết được câu chuyện trên anh chia sẻ mình đã quá quen với việc này rồi. Vợ anh là người hết sức tâm huyết với công việc dạy học. Lo lắng học sinh lớp mình còn nhỏ đã trễ bài vở, lại không muốn nhờ ai dạy thế vì học sinh đã quen với cách giảng của mình. Thế nên dù trong ngày trọng đại, cô dâu vẫn muốn tự mình tham gia lớp học trực tuyến với học sinh.

Thậm chí, chú rể còn hài hước chia sẻ thêm rằng khi lên xe hoa về nhà chồng, vợ mình vẫn không quên mang theo sách vở và tận dụng khoảng thời gian này để hì hục soạn giáo án.

hình ảnh

Hành động đáng yêu của cô dâu khiến nhiều người không khỏi bật cười. Ảnh: Sina

Câu chuyện xảy ra ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc khiến nhiều người không khỏi bật cười vì quá đáng yêu. Cô giáo này thực sự rất có tâm với học sinh của mình. Do đó, dù là ngày trọng đại nhất của cuộc đời, khi đã làm cô dâu thì cô giáo vẫn cố gắng tận dụng hết mọi khả năng để chăm lo cho học sinh. Phía dưới bài đăng, rất nhiều người yêu thích đã thả tim cho cô giáo trẻ này và chúc cô có được một mái ấm gia đình hạnh phúc viên mãn.

Thực sự con đi học mà gặp được những giáo viên có tâm thì mình yên tâm hẳn luôn các mẹ ha. Nói gì thì nói, bên cạnh sự dạy dỗ của gia đình là nền tảng từ bé thì người chịu trách nhiệm uốn nắn các con trong khoảng thời gian ở trường quan trọng lắm luôn. Thậm chí khi đi học, các con ở trên trường, gặp thầy cô có khi còn nhiều hơn gặp bố mẹ ở nhà nữa. Nếu có môi trường học tập tốt, được dìu dắt bởi những thầy cô tận tâm, con chắc chắn sẽ học hỏi thêm được nhiều điều hay ngoài những kiến thức sách vở. Chúc cho mỗi người giáo viên khi đã chọn dấn thân vào sự nghiệp trồng người sẽ luôn nhiệt tâm với nghề để có thể tạo ra những thế hệ vàng cho toàn xã hội.