Đoạn clip bà chủ trọ lớn tiếng đòi tiền của những người thuê phòng nhanh chóng thu hút nhiều người quan tâm. 

Thời gian giãn cách xã hội kéo dài, nhiều công nhân và lao động tự do bị mất việc, ảnh hưởng đến thu nhập cá nhân. Không ít người từ quê lên thành phố và khi giãn cách đã không thể về quê, đành ở lại bám trụ thành phố. Không có thu nhập trong thời gian dài, lại trăm nỗi lo cơm áo gạo tiền nên nhiều người đành khất tiền thuê trọ. 

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip do tài khoản T.V ghi lại cảnh bà chủ trọ lớn tiếng đòi tiền của những người thuê phòng vì họ nợ nhiều tháng. Theo nội dung clip, bà chủ trọ đến từng phòng để nhắc nhở đóng tiền vì đã đến ngày. Nhiều người xin nợ lại vì đã hết tiền và điều này khiến chủ trọ không hài lòng. 

“Ai ở được thì ở, không ở được thì thanh toán mà đi. Tiền để trong thẻ ATM, giờ đi rút trong thẻ về tha hồ trả tiền phòng”, chủ trọ thẳng thắn với những người xin trả tiền phòng chậm trễ. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình)

Sau đó, chủ trọ chỉ một trường hợp đã nợ tiền thuê đến 3 tháng chưa trả. “Nói trước, ngày mai đóng cửa thì ráng chịu”, ý của chủ trọ là nếu người thuê không chịu trả tiền thì bà sẽ không cho ở nữa. 

Một lúc sau, có người giải thích về việc hạn chế ra đường do giãn cách xã hội, phải có giấy đi đường với lý do chính đáng. Điều này khiến nhiều người khó lòng đi rút tiền được. Lúc này, chủ trọ mới im lặng, rời đi, không nói thêm gì. 

Đoạn livestream nhanh chóng thu hút đông đảo cộng đồng mạng quan tâm và có nhiều ý kiến trái chiều:

“Biết là dịch ai cũng khó khăn hết, nhưng nhìn thực tế để hành xử bác gái ạ. Bác dọa đóng cửa phòng thì khác nào đẩy người thuê vào đường cùng không?”

“Bà chủ nói cảm tính quá, sao biết nhiều tiền trong thẻ ATM? Ở trọ thì phải đóng tiền là đúng rồi, nhưng thời điểm này đang khó khăn, mình hành xử có tình một chút thì người thuê họ cũng gắn bó với mình lâu hơn”.

hình ảnh

Thời buổi này, khó lòng nói được là ai giàu hay nghèo vì ngay cả người làm chủ cũng đau đầu trăn trở hàng trăm thứ như tiền thuê mặt bằng, trả lương nhân viên, bù lỗ do các hoạt động đa phần phải tạm hoãn… Nhiều người tuy là chủ trọ nhưng đã phải vay tiền ngân hàng để đầu tư mua đất, xây phòng và mỗi tháng vẫn phải trả góp cho ngân hàng. 

Nói thế để thấy, dù bề ngoài có mang danh là “chủ” nhưng không phải ai cũng dư dả về tiền bạc. Nếu có giúp thì cũng chỉ trong khả năng cho phép vì không phải ai cũng có điều kiện để từ thiện. Như trong clip, có người đã nợ 3 tháng tiền nhà và hẳn cũng gây thâm hụt cho chủ. Đã thuê nhà thì phải sòng phẳng với nhau về chuyện tiền bạc, hoặc quá cạn kiệt thì phải chủ động trao đổi với chủ trọ để tìm hướng giải quyết, cam kết trả tiền ngay khi có việc làm trở lại. 

Tuy nhiên, bên cạnh “lý” thì vẫn còn cái “tình” đối đãi với nhau trong lúc dịch bệnh. Biết rằng người thuê đang thiếu tiền phòng nhưng chủ trọ cũng phải giữ bình tĩnh, thay vì quát tháo ầm ĩ. Bình thường, nếu có ai chậm trễ trả tiền thuê thì chủ trọ nổi giận cũng có phần dễ hiểu, còn đằng này đang lúc dịch bệnh khó khăn nên cần thông cảm với nhau. Không cần bạn quá giàu có để miễn phí tiền thuê mấy tháng liền thì mới gọi là từ thiện. “Từ thiện” đôi khi chỉ là biết thấu hiểu và “trao” cho đối phương sự thấu hiểu.