Khoảnh khắc chú rể mang sính lễ kèm với hai “nghé con” nhanh chóng thu hút nhiều người quan tâm trên mạng xã hội. 

Mới đây, nhiều người dùng TikTok “thả tim” nhiệt tình trước khoảnh khắc hy hữu khi chú rể mang theo hai đứa bé đến hỏi vợ. Người đăng tải clip kèm theo dòng chia sẻ: “Để anh đưa hai nghé con tới rước em về nha. Hết dịch có ai muốn được như này không nè?”.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình. 

Theo nội dung ở phần bình luận, cặp đôi trong clip đã yêu nhau gần 10 năm. Hai đứa bé, gồm một trai một gái là “quả ngọt” của chuyện tình này. Trong ngày vui của bố mẹ, hai đứa bé được góp mặt chung vui và là điều đặc biệt so với các em bé khác: không được dự đám cưới của bố mẹ. 

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình.

Lập tức, đoạn clip thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm và gửi lời chúc phúc đến gia đình nhỏ. Có cư dân mạng còn hài hước khen chú rể quá cao tay khi một lần được cả... “trâu lẫn nghé”.

- Đáng yêu quá đi, cả ba bố con cùng đi hỏi cưới thì vui còn gì bằng nữa.

- Chắc cốp quá, đẻ hai đứa rồi cưới không sau này tụi nó lại bảo sao bố mẹ không mời con dự đám cưới.

- Đám cưới như thế này cảm thấy viên mãn và hạnh phúc quá, nếu được thì mình cũng muốn đẻ xong rồi cưới cho vui.

- Anh chị cho em xin vía nhé, em với người yêu hoãn cưới 1 lần vì dịch rồi, mong sớm tổ chức đám cưới được vui như anh chị.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình. 

hình ảnh

Chuyện “ăn cơm trước kẻng” vốn dĩ đã không còn quá mới mẻ hay đáng bị chê trách trong thời buổi hiện tại. Nếu người trong cuộc đủ tuổi trưởng thành, chín chắn nhìn nhận được việc đang làm và chấp nhận nếu xảy ra rủi ro thì chẳng sao. 

Như cặp đôi trong câu chuyện trên, có thể không đủ điều kiện cưới khi còn trẻ nhưng họ có tình yêu, có trách nhiệm và cùng vun đắp tổ ấm. Đến khi mọi thứ thật sự sẵn sàng, về tình yêu lẫn kinh tế thì chuyện đám cưới chỉ là thủ tục. Thậm chí, ngày vui còn có sự góp mặt của những đứa trẻ để sau này không phải thắc mắc sao đám cưới bố ẹ mà không có con.