Chuyện tình đẹp Việt - Nga của anh Sơn và chị Helen khiến tôi nhận ra rằng, đàn ông Việt hay đàn ông Tây đều không phải lý do để quyết định hạnh phúc hoặc khổ đau của một chuyện tình.

hình ảnh (Ảnh: Thanh Niên)

Thường thì chuyện những cô gái Việt cưới chồng Tây vốn không có gì lạ. Thế nhưng, khi một cô gái nước ngoài quyết định yêu và cưới một anh chồng Việt thì lại khiến không ít người đặt câu hỏi tại sao, bởi hầu hết họ hay quan niệm rằng: “đàn ông Tây tốt và ga lăng hơn đàn ông Việt”. Đó cũng là câu hỏi tôi đặt ra sau khi đọc qua câu chuyện tình ngọt ngào của anh Kiều Phạm Sơn (28 tuổi, ở Hà Nội) và vợ là chị Helen (25 tuổi, quốc tịch Nga) trên trang Thanh Niên dưới đây.

Theo như lời anh Sơn chia sẻ, anh sinh ra, lớn lên và từng kinh doanh tại Ukraine. Năm 2019, trong một lần về Việt Nam, anh tình cờ thấy tài khoản Instagram của chị Helen nên chủ động kết bạn. Sau đấy anh có nhắn tin hẹn nàng đi chơi nhưng mãi 2 tuần sau mới được người đẹp phản hồi. "Khi phải quay trở lại Ukraine, tôi và Helen làm bạn một tháng. Tôi hiểu rằng nếu về sẽ rất nhớ, lúc đó tôi nhận ra bản thân đã yêu cô ấy. Thời gian bên nhau, ngày nào cũng là ngày kỷ niệm, phong cách sống của tôi và cô ấy là mỗi ngày trôi qua đều đáng nhớ. Vì vậy vợ chồng tôi chọn đi du lịch liên tục”, anh Sơn chia sẻ.

hình ảnhAnh Sơn chủ động làm quen chị Helen trong một lần về Việt Nam (Ảnh: Thanh Niên)

Được biết, cặp đôi đăng kí kết hôn vào tháng 5.2019. Trong mắt chàng trai 28 tuổi, vợ anh là một người phụ nữ hiền lành, cả hai đều hợp tính cách, sở thích của nhau. “Trước khi gặp Helen, tôi không thích đi du lịch lắm. Nhưng từ lần đi du lịch nước ngoài đầu tiên với cô ấy, tôi lại càng muốn đi. Trong vòng 3 năm, tôi và vợ đã đi được 6 quốc gia. Đối với tôi đi du lịch sẽ mở mang được nhiều điều mới mẻ, thú vị trong cuộc sống, hi vọng tương lai sẽ đi được nhiều nước hơn nữa”, anh Sơn nói thêm.

hình ảnhCặp đôi rất thích đi du lịch (Ảnh: Thanh Niên)

Còn về chị Helen, 4 năm trước, chị sang Việt Nam theo hợp đồng làm người mẫu. Lúc anh Sơn nhắn tin làm quen, chị không để ý vì ít khi trả lời tin nhắn người lạ. Tuy nhiên sau đó vì ấn tượng với chàng trai châu Á nhưng lại nói tiếng Nga, và anh ấy về Việt Nam không có bạn nên chị quyết định gặp mặt. “Sau một tuần đi chơi và làm bạn, tôi để ý tính cách anh ấy không giống người Việt mà là người Ukraine có khuôn mặt người Việt Nam. Cuộc sống ở đây khác hoàn toàn từ đồ ăn, xe cộ đến không khí so với ở Nga nhưng tôi ấn tượng với con người rất thân thiện và hay cười”.

Nàng siêu mẫu Nga còn tự hào kể về người chồng Việt rằng: "Anh Sơn là người hay nóng tính vì học boxing từ bé nhưng ngược lại anh rất tâm lý và chiều vợ. Khi đi mua sắm, anh thường mua đồ cho tôi trước. Từ lúc trở thành vợ chồng, tất cả đồ hiệu, đồ ăn ngon anh đều nhường hết cho tôi nhưng lại hay….đi nhậu với bạn bè".

Về cảm nhận của phụ huynh hai bên khi biết cặp đôi quyết định đến với nhau, anh Sơn cho biết: "Vì tự lập từ năm 22 tuổi nên bố mẹ ít khi can thiệp vào cuộc sống của tôi. Mặc dù thời điểm đó họ rất muốn tôi lấy vợ Việt, về nước sống và lập gia đình. Tôi chưa đi Nga bao giờ và cũng chưa gặp bố mẹ Helen vì bố cô ấy làm quân đội, không đi nước ngoài được. Tôi hay nói chuyện qua điện thoại, khi bố cô ấy về hưu sẽ qua Việt Nam gặp tôi”. Còn chị Helen thì chia sẻ rằng: "Bố mẹ tôi quan trọng là hạnh phúc và tôi cũng đã lớn, tự lập được nên bố mẹ hoàn toàn ủng hộ lựa chọn lấy chồng Việt và sống xa nhà”

hình ảnhHôn nhân của họ được gia đình hai bên ủng hộ, mỗi ngày trôi qua đều là những kỉ niệm đẹp với hai vợ chồng (Ảnh: Thanh Niên)

Câu chuyện tình Việt – Nga của anh Sơn và Helen trên đây đã giúp nhiều người có cái nhìn khác hơn về đàn ông Việt Nam. Vì dù là vợ Việt - chồng Tây hay vợ Tây - chồng Việt, vợ Việt - chồng Việt đi chăng nữa, hôn nhân nào muốn hạnh phúc thì cũng cần được trân trọng, gìn giữ, vun đắp mới bền lâu. 

Như thời gian trước tôi cũng đã từng chia sẻ với độc giả câu chuyện tình đẹp như phim của cặp chồng Việt - vợ Đan Mạch là anh Huỳnh Quang Vinh quê Đồng Nai và vợ anh là chị  Emma, quốc tịch Đan Mạch.

Chuyện tình đẹp như phim của chàng trai Việt và cô gái Đan Mạch xinh đẹp - 2Anh Quang Vinh và người vợ ngoại quốc (Ảnh: Vietnamnet)

Gặp gỡ nhau trong một dịp hết sức tình cờ rồi nên duyên vợ chồng, cuộc hôn nhân viên mãn của họ đã khiến nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ, đặc biệt chính chủ còn tự hào chia sẻ rằng, chuyện tình cảm của hai vợ chồng chỉ cần được đúc kết bằng câu nói: "Đúng người, đúng thời điểm, nhân duyên sẽ thành".