Người ta lấy chồng được nhờ chồng chứ chồng em đây đối với vợ không khác gì người dưng.

Chồng em có cô em gái bằng tuổi em, 2 anh em nhà ấy thân thiết lắm, từ lúc yêu em đã biết vì anh hay đưa em gái đi cùng mỗi khi 2 đứa em hẹn nhau đi chơi. Nhiều lúc anh với em gái còn mải kể chuyện quên luôn sự hiện diện của em ở đó tới mức em phát cáu bảo:

“Anh đi chơi cùng bạn gái hay em gái. Nếu là em gái thì lần sau 2 người tự đi, đừng có kéo em theo làm gì, làm mất thời gian của em”.

Anh ấy nghe thế lại năn nỉ:

“Em thông cảm, tại từ nhỏ 2 anh em anh đi đâu cũng có nhau thành thử cũng quen. Thôi để anh rút kinh nghiệm”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Lấy nhau xong chồng em vẫn giữ thói quen chăm sóc em gái một cách thái quá như thế. Em gái đi làm có lương tháng ngót nghét chục triệu thế mà không tháng nào chồng em không cho thêm tiền. Cô ấy cứ gọi điện than nghèo kể khổ rằng:

“Em muốn mua thỏi son mà hết sạch tiền”.

Lập tức chồng em chuyển khoản cho nàng đấy 1, 2 triệu. Hoặc nàng ta than:

“Tháng này em nhiều sinh nhật, đám cưới quá hết cả tiền ăn”.

Ngay sau đó anh ấy sai vợ mua thực phẩm mang sang chỗ trọ cho em gái. Như thế chưa đủ, sau lưng em còn cho thêm vài triệu để tiêu tạm đợi lương. Khi em phát hiện, chồng giải thích:

“Anh có mỗi đứa em gái không lo cho nó còn lo cho ai. Anh em anh không tiếc nhau bất cứ điều gì, em đừng có so đo”.

Thậm chí nếu em mà nói thêm là anh ấy quát:

“Cô nên nhớ, em gái tôi chỉ có 1 chứ vợ tôi muốn là có cả nắm”.

Nếu kinh tế gia đình khá giả thì việc chồng lo cho em gái em cũng không tính toán. Đằng này hai vợ chồng lương cộng lại chưa nổi 25 triệu, nuôi 2 đứa con thơ nguyên tiền bỉm sữa đã lo vàng mắt. Vậy mà chồng em cứ thản nhiên coi như không, một tháng anh ấy chỉ đưa cho vợ có 6 triệu còn lại giữ tất, cứ vài ngày lại cho em gái một khoản. Ngược lại vợ mà giục đưa thêm tiền chi tiêu lại mắng:

“Tiền tôi đưa cô như thế là đủ. Không biết chi tiêu tự lo bù vào”.

Cuối tháng trước em bị cảm khá nặng, sốt gần 40 độ nằm đắp chăn cả tuần. Vì chưa nhận lương nên em cũng không dám vào viện sợ tốn kém mà trong túi lại chỉ còn có vài đồng mua bỉm sữa của con. Bí quá em hỏi chồng:

“Anh có thì đưa em mấy triệu để vào viện xét nghiệm xem sao. Em ốm mãi thế này cũng lo”.

Lão nghe cau mày:

“Ốm tí mà cứ làm quá lên. Chẳng việc gì phải khám xét cho tốn kém, để ắt tự khỏi”.

Sau em phải vay tiền mẹ đẻ vào viện khám, uống thuốc điều trị chục hôm mới khỏi dứt điểm.

Buồn là hôm qua thấy chồng đi tắm để điện thoại bên ngoài, em tranh thủ mở ra xem thì thấy có tin nhắn chuyển khoản cho em gái 5 triệu.

“Anh vét nhẵn túi được có ngần này thôi. Cô cầm lấy tiêu tạm, khi nào anh có sẽ cho thêm”.

Em gái kêu thiếu tiền mua mỹ phẩm thì anh ấy dốc ví cho không tiếc, vợ ốm lại bảo tự khỏi vì không có tiền. Nghĩ tới chồng em chán, giờ chỉ muốn ly hôn luôn cho rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com