Cho đến bây giờ tôi đã tha thứ cho tội ngoại tình của chồng rồi. Giờ ngồi nhìn đứa con riêng của anh đang ngủ ngon bên cạnh con gái mà tôi thấy buồn về những chuyện đã qua.

Tôi với chồng cưới nhau được 10 năm nay, có một cô con gái 9 tuổi. Tôi sinh con đầu tiên được 2 năm thì có bầu nhưng thai ngoài dạ con nên phải cắt một bên vòi trứng. Vẫn còn một bên nhưng từ đó tôi không mang thai được nữa.

Cách đây hơn 2 năm tôi phát hiện ra chồng có bồ, lúc mọi chuyện vỡ lở thì cô ta có thai sắp đẻ rồi. Tôi bàng hoàng lắm, cũng ghen tuông hắt hủi chồng nhưng anh ấy bảo chỉ muốn ra ngoài kiếm đứa con trai thôi chứ không phản bội vợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ở trong nhà tôi là người nắm kinh tế, tiền bạc. Chồng tôi vốn lông bông không có nghề nghiệp gì ổn định. Vậy nên anh ấy nhất quyết không chịu ly hôn vì tài sản chung của chúng tôi chỉ có mỗi căn nhà trong hẻm, bán đi cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Cô bồ thì cũng sinh con gái nên anh ta chán nản bỏ bê luôn từ đó. 

Cô ta cũng thuộc dạng ghê gớm, sinh con được vài tháng nhưng suốt ngày nhắn tin, gọi điện công khai khiêu chiến với tôi. Nói thật là lúc đó tôi chán lắm rồi, đau khổ ghen tuông cũng chẳng giải quyết được gì nên quyết định giải thoát cho anh ta đến với người mới. Thế nhưng chồng tôi lại chọn vợ chứ không chọn bồ. Thế nên cô ả điên cuồng lồng lộn, hai người quay ra cắn xé, đánh chửi nhau không biết bao nhiêu lần.

Hôm đó, tôi nghe em chồng gọi điện báo anh bị bỏng nặng lắm. Lên viện mới biết chồng tôi bị chính cô bồ đổ xăng vào người đốt. Nằm viện hôn mê sâu mấy ngày thì chồng tôi mất vì vết thương quá nặng. Cô bồ cũng bị bắt luôn ngay hôm đó. Lo hậu sự xong cho anh, tôi cũng đón con riêng của anh về ở nhà ông bà nội.

Thế nhưng bố mẹ chồng tôi già cả rồi, bệnh tật đầy người còn không chăm sóc được mình nữa huống chi là kiêm thêm đứa cháu. Nhìn con bé mới có 2 tuổi ngây thơ chưa biết gì, bố thì mất, mẹ bị bắt bơ vơ mà tội lắm. Ông bà ngoại nó xa xôi, lại nghèo nên chẳng thăm nom cháu được nói gì nuôi nấng.

Tôi đành bảo với bố mẹ chồng:

“Thôi đằng nào đây cũng là con của anh ấy, giờ bố mẹ yếu thế này cứ để con đón cháu về nuôi cho bé Thảo có chị có em”.

Bố mẹ chồng tôi lúc đầu cũng ngại nhưng tôi bảo họ không cần khách sáo, đằng nào tôi cũng đủ kinh tế để lo cho hai đứa trẻ. Con gái tôi cũng quý em lắm, có hai chị em chơi với nhau nhà rộn ràng hẳn lên.

Hôm trước tòa xử cô bồ của chồng tôi rồi, mức án tận hơn 20 năm, quãng thời gian cũng chẳng hề ngắn gì. Cô ấy cứ khóc lóc van xin tôi đừng hắt hủi con cô ấy. Tôi bảo:

“Không phải lo đâu, chị sẽ nuôi con cho em chu đáo”.

Nghĩ cũng thương mọi người ạ. Giá như cô ấy đừng ghen tuông mù quáng hại bố của con mình thì giờ đâu có phải chia lìa như thế. Còn chồng tôi, anh ấy đã phải trả một cái giá quá đắt, coi như xong một kiếp rồi. Tôi cũng đã tha thứ cho họ, nhất định sẽ giúp 2 người nuôi con khôn lớn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet