Trên đời này có lẽ thứ không đáng tin nhất chính là lời hứa của đàn ông. Tiếc là em nhận ra điều này muộn quá. Là người yêu hết lòng thật nhưng em không ủy mị, không lụy tình. Một khi bị phản bội là em cũng dứt tình nhanh lắm.

Em với chồng đều là mối tình đầu của nhau, yêu gần 6 năm mới cưới, trong hôn nhân cũng luôn hợp tính nên cuộc sống rất suôn sẻ. Chồng em làm kinh doanh đi suốt ngày. Kinh tế anh ấy kiếm tốt, em đi làm túc tắc cho vui còn việc chính là chăm 2 đứa con với nội trợ. Chồng lúc nào cũng bảo:

“Em cứ vun vén việc nhà, chuyện kiếm tiền để anh gánh vác”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thấy chồng sống có trách nhiệm như thế, em trân trọng anh và gia đình này. Gần chục năm trời, em chấp nhận lui lại phía sau làm hậu phương để chồng lo sự nghiệp, chưa bao giờ có một chút mảy may nghi ngờ.

Cho tới cách đây gần 1 năm, trên đường đi làm về vô tình em lại tận mắt bắt gặp chồng chở 1 ả đàn bà vào nhà nghỉ trong khi hôm ấy anh ta báo đi công tác miền Trung 2 ngày. Tới lúc ấy em mới biết mình bị chồng lừa các chị ạ.

Không muốn đánh ghen tự bôi nhọ bản thân, em cắm cổ phi xe về nhà khóc mắt sưng tới mức sáng hôm sau không mở nổi. Nhưng thay vì chất vấn chồng, em âm thầm thuê người điều tra thì biết được, chồng em quan hệ ngoài luồng gần 2 năm rồi. Anh ta còn mua chung cư cho bồ ở nên có thể khẳng định với cô ta, chồng em hoàn toàn không chỉ dừng lại ở quan hệ vui vẻ qua đường.

Thấy chẳng còn lý do gì để níu kéo người đàn ông giả tạo, em quyết định sẽ xử lý theo cách riêng. Chắc chắn em sẽ ly hôn vì không bao giờ chấp nhận sống cảnh chồng chung vợ chạ như thế. Có điều em cũng xác đinh, có ly hôn thì cũng phải ly hôn oanh liệt chút.

Lên kế hoạch xong em bắt tay vào thực hiện ngay. Từ hôm sau em bắt đầu âm thầm thầm rút hết tiền tiết kiệm, trước giờ chồng em để vợ tự do mang tiền mua vàng đầu tư nên cũng không để ý. Còn cả căn hộ vợ chồng ở đáng giá chục tỷ em cũng lừa lúc anh ta say mang giấy đồng ý bán nhà cho anh ta mắt nhắm mắt mở ký tưởng ký tiền đóng bảo hiểm.

Mọi việc xong xuôi, đúng hôm cuối cùng em mời cả họ tới nhà ăn cỗ, dặn chồng về sớm có việc rồi em công khai luôn chuyện ngoại tình của anh ta. Nói là có chứng cứ, bao nhiêu ảnh nóng bỏng của chồng với ả kia chụp lén được, em phóng to cho cả họ nhìn rồi dõng dạc bảo:

“Trước đây cháu được gả về nhà mình có cả họ chứng kiến. Giờ cháu xin phép trả lại chồng cho cả họ… từ nay cháu chính thức không phải dâu của nhà mình nữa”.

Vậy là em dứt khoát ra đi, tất nhiên khoản tiền em ôm được cũng đủ để 3 mẹ con sống thỏa mái rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet