Chồng em chán lắm, hơn 30 tuổi đầu vẫn lông bông như trẻ trâu, vợ con chẳng nhờ cậy gì được. Ông ấy cũng tốt nghiệp đại học ra nhưng chẳng chịu làm ăn, cứ nay làm mai nghỉ nên tới giờ này 34 tuổi, 1 vợ 2 con mà đã đâu vào đâu.

Một năm chồng em nhảy ít nhất 2 công ty, suốt ngày hưởng lương thử việc. Cũng may bố mẹ chồng có điều kiện, sau cưới ông bà mua cho 2 đứa cái nhà nên cũng đỡ chứ chờ vào lão này thì cả đời chỉ đi ở trọ, khỏi mơ mua nổi nhà riêng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Inter

Nhắc tới ông bà nội thì công bằng mà nói, ông bà lo cho 2 vợ chồng em nhiều thật nhưng cũng vì ông bà quá chiều chuộng, đùm bọc con trai nên lão ấy mới cứ sống kiểu thiếu trách nhiệm như thế.

Chồng em là con 1, bố mẹ chiều từ nhỏ. Nhà giầu nên con trai thích gì có nấy. Giờ có vợ con rồi, đi làm không cố gắng, động tí không vừa ý là nghỉ việc. Vợ nói thì lão bảo:

“Tôi không kiếm ra tiền nhưng bố mẹ tôi có để 3 mẹ con cô chết đói đâu mà lo”.

Nói chung tư tưởng của lão ấy là lúc nào cũng có bố mẹ chống lưng rồi thành ra không bao giờ biết phấn đấu.

Bực nhất là 2 năm nay tự nhiên lão lại say xưa chơi chó cảnh. Cách đây mấy tháng lão còn chi gần 30 triệu mua 1 con chó Đức thuần chủng về nuôi, ngày ngày chăm bẵm hơn chăm con khiến em phát bực.

Từ ngày lấy nhau em chưa bao giờ nhờ vả được chồng lau cho cái nhà, rửa cho cái bát hay ốm nhờ chồng nấu cho bát cháo. Thế mà từ hôm có chó, cứ ngày đi làm thì thôi, chiều về là lão ấy mang chó ra tắm, mua sữa tắm mấy trăm bạc về tắm riêng.

Nhìn lão ấy quấn chó hơn quấn con mà em lộn cả ruột. Mang tiếng có con nhưng có bao giờ lão ấy quan tâm thằng bé, về là cắm cổ điện thoại. Con ốm nhờ đút cho con bát cháo còn quát:

“Nó ăn được thì ăn, không ăn thì nhịn”.

Ấy thế nhưng với chó thì lão chăm lắm. Hôm nào mà thấy nó có biểu hiện chán ăn là lập tức lão bế chó đi bác sỹ thú y.

Hôm qua, ăn uống xong em bận dọn dẹp giục chồng đưa con vào phòng mắc màn cho chúng nó ngủ. Vì nhiều việc quá, em nhắc chồng xong là cắm cúi làm, ai ngờ 12h đêm đi xuống dưới nhà thấy con nằm trơ dưới đất, muỗi đốt sưng hết mặt mũi chân tay, nhìn buốt cả ruột. Nhưng riêng chó cảnh thì chồng em căng màn cho ngủ ở góc phòng còn bật quạt mát lạnh. Điên tiết em bảo ông coi chó hơn con thì chồng em quát lại:

“Chó tôi mua mấy chục triệu chẳng phải chăm thì sao. Con bị muỗi đốt tí, bôi dầu gió vào mai tự hết. Có vậy mà cũng làm ầm. Từ mai cô tự xếp việc, thằng này không hơi đâu”.

Nghe chồng nói không lẽ em nhẩy lên vứt ngay cái lồng chó ra sân.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết