Nói về độ keo kiệt tính toán, nếu chồng em đứng số 2 chắc chắn không ai đứng thứ nhất. Trong đầu anh ta không gì quan trọng bằng tiền. 

Chồng em lúc nào cũng chỉ sợ vợ mang tiền về cho nhà đẻ nên sau cưới anh ấy quản chặt tài chính. Lương 2 vợ chồng dồn cả vào 1 tài khoản để tiêu chung nhưng em rút đồng nào cũng đều phải báo cáo. Nhiều khi em vừa rút vài trăm nghìn, tiền còn chưa kịp tiêu chồng đã nhắn tin hỏi ngay:

“Em rút tiền làm gì thế? Các khoản cần chi anh đều đã đưa đủ cả rồi cơ mà? Đừng có mua sắm bậy bạ, phung phí”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me

Mỗi lần bên ngoại có giỗ, vợ chồng con cái đưa nhau về, nhìn em đưa tiền cho mẹ đi chợ mua đồ thắp hương là anh cau mày làu bàu:

“Về nhà bố mẹ cô chơi ăn bữa cơm cũng phải đưa tiền, khác gì tôi đi ăn cơm bụi giá cao”.

Như người ta con rể về thấy bố mẹ vợ nấu nướng cỗ bàn thì chạy vào tay dao tay thớt giúp. Chồng em ngược lại luôn giữ suy nghĩ rể là khách, về nhà vợ chỉ ngồi đợi mọi người cơm bưng nước rót phục vụ tận răng. Đã thế ai mà nói gì không vừa ý, anh tự ái bỏ về không chào hỏi. Hôm sau vợ phải nói gẫy lưỡi mới chịu sang.

Tháng trước chồng em đi cùng công ty sang Thái du lịch mấy ngày. Lúc về anh ấy mua cũng khá nhiều quà nhưng toàn biếu bố mẹ đẻ, nhà ngoại không được gì. Em nói, anh lại gắt:

“Tiền đâu mà tôi rải lắm thế”.

Anh có mua 1 nồi cơm điện bên đó với giá 1 triệu. Hôm mẹ đẻ em sang nhà chơi, bà đề nghị vợ chồng em bán lại cho cái nồi cơm điện mới này. Thực tình là em muốn biếu luôn mẹ nhưng chồng em không chịu. Anh ấy bảo:

“Tôi bán với giá 4 triệu”.

Em ngớ người:

“Anh mua có 1 triệu sao lại bán cho mẹ giá 4 triệu?”.

Chồng em cười bảo:

“Ô hay, tôi bán là phải có lãi. Dại gì xách từ Thái về đây không được đồng nào?”.

Chồng em nằng nặc đòi lấy lãi của mẹ vợ 3 triệu bạc. Bực mình hôm sau em đi mua luôn cho mẹ 1 nồi xịn 7 triệu rồi về tuyên bố với chồng:

“Tôi biếu bà nồi mới rồi. Nồi của anh giữ lại mà dùng. Sống với người chồng tính toán như anh, tôi mệt mỏi lắm. Bố mẹ tôi cũng không thiết chàng rể bất hiếu”.

Thế là em bế con về ngoại. Chồng em ngày nào cũng gọi điện nhắn tin bảo vợ quay về vợ chồng nói chuyện nghiêm túc lại nhưng em mặc kệ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me