Cũng vì bản thân kiếm ít tiền hơn chồng nên trong cuộc sống hôn nhân, em luôn bị anh ấy coi thường.

Vợ chồng em cưới nhau năm 2012, có với nhau 2 đứa con, bên ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ tổ ấm của em là hoàn hảo, con cái đủ nếp đủ tẻ, kinh tế vững vàng, nhà cửa khang trang, chồng em lại đẹp trai phong độ, sống có trách nhiệm với gia đình. Nhưng thực tế đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, chính xác là anh ta chỉ diễn để lòe mọi người. Còn thực chất ở nhà với vợ, sau cánh cửa chồng em coi vợ không khác gì kẻ ăn người ở mà thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Em làm văn phòng lương tháng 8 triệu thôi nhưng đổi lại có thời gian chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên trong mắt chồng em, đồng lương ấy không bằng người ta đi giúp việc nên cứ mở miệng là bảo:

“Chừng nào cô kiếm được ra tiền như tôi thì hãy đòi hỏi”.

Thu nhập của anh ấy cao gấp 10 lần vợ nên anh tự đắc và độc đoán trong cuộc sống. Anh áp đặt vợ phải làm việc này việc kia, chồng nói đúng sai không được cãi. Thế nhưng ra ngoài thì lại thể hiện mình tâm lý, yêu chiều, tôn trọng vợ lắm. Chỉ sống bên mới hiểu được anh giả tạo tới mức nào. Cũng chỉ vì con mà em nhịn nhục chứ không chắc cũng ly hôn sớm rồi.

Cách đây 2 tháng em lại bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình. Hôm đó đi ăn cưới cùng đồng nghiệp, vô tình em thấy chồng ôm một người đàn bà đi ra từ khách sạn bên đường. Anh ả ôm ấp tay trong tay nhìn tình cảm lắm. Vì có nhiều đồng nghiệp ở đó, em đành kiềm chế để về nhà vợ chồng nói chuyện.

Lúc đầu anh ta chối đẩy các kiểu bảo vợ vu khống, ghen tuông quá đà cho tới khi em đưa ảnh chụp cảnh tượng lúc chiều nhìn thấy mới chịu thừa nhận. Tuy nhiên thái độ của chồng khi ấy lại làm em sốc. Anh ta không những không biết nhận sai mà con vênh mặt thách thức rằng:

“Tôi cặp bồ thì đã sao? Nếu cô đẹp được như người ta tôi đã không phải ra ngoài tìm người khác. Bản thân cô đã không kiếm ra tiền, nhan sắc có hạn như thế, muốn làm vợ tôi tiếp phải biết điều, đừng có ăn nói, hành động ngang ngược để người khác biết, tôi mà bị mất thể diện, cô đừng có trách”.

Nghe chồng nói, em thất vọng hẳn. Nghĩ có cố gắn bó với anh ta thì đời cũng chẳng thể có hạnh phúc nên đáp lời:

“Thôi khỏi,… cũng vì tôi quá biết điều mới sống được với anh tới giờ này nhưng tôi chợt nhận ra, với loại đàn ông không ra gì thì tôi càng biết điều càng thiệt thân”.

 Nói xong em đi in luôn đơn ly hôn, ký thẳng tay đưa chồng giục:

“Ký ngay đi để tôi còn lấy chồng khác. Làm vợ anh là sai lầm lớn nhất của tôi”.

Ném lá đơn xuống bàn, em hiên ngang kéo vali rời khỏi nhà chồng, tự giải thoát cho bản thân các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com