Phụ nữ chúng mình đúng là hơn thua nhau ở tấm chồng các chị ạ. Không phải chồng giàu hay nghèo mà là chồng có thương mình hay không. Số em may mắn lấy được người tử tế nên cuộc sống hôn nhân yên ả, đầm ấm.

Sau cưới em phải thuê trọ gần 5 năm, tới năm thứ 6 mới mua được nhà, tháng 8 năm ngoái tròn 10 năm cưới hai đứa mới chính thức giũ hết nợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đấy là em kể chuyện thôi chứ không có ý than vãn bởi chồng em nghèo nhưng đổi lại sống tình cảm, hết lòng thương yêu vợ con. Em chẳng có gì để chê trách hay than thở về cuộc sống hiện tại của mình.

Vợ chồng em sinh được 2 bé, 1 trai 1 gái, đủ nếp đủ tẻ rồi nên không muốn sinh thêm. Có điều thời con gái em gầy lắm vậy mà sau khi sinh con xong em cứ vậy phì ra, so với hồi mới cưới tăng gần 15kg, bao nhiêu mỡ lại tập trung hết ở vùng bụng.

Sinh bé thứ 2 xong em cũng ý thức giảm cân nhưng ăn kiêng cỡ nào vẫn chẳng về được dáng cũ. Người em có thể gày đi nhưng cái bụng thì vẫn 1 rổ, mặc quần áo không thể nào đẹp được. Nhiều hôm đứng trước gương nhìn xuống bụng mình em lại thở dài bảo chồng:

“Em mà có tiền là kiểu gì cũng sẽ đi hút mỡ chứ nhìn thế này kinh không chịu được”.

Chồng em nghe vậy chỉ cười:

“Anh thấy bụng em bình thường mà. Phụ nữ sinh xong ai chẳng thế, nhất là em lại đẻ 2 lần rồi”.

Vậy song cách đây chục ngày tự nhiên chồng đưa cho em 50 triệu bảo:

“Anh tìm được địa chỉ hút mỡ tin cậy, an toàn rồi. Tổng chi phí 50 triệu, em cầm lấy tiền mai anh đưa tới đó để nhờ bác sỹ tư vấn rồi làm luôn. Anh cũng xin nghỉ phép 1 tuần để vào viện chăm em, con gửi về quê nhờ ông bà chăm hộ. Tiện chúng nó đang nghỉ hè, mình có thời gian thì tranh thủ em ạ. Với lại, anh trả xong nợ tiền nhà rồi, giờ kiếm được bao nhiêu cho vợ làm đẹp thoải mái”.

Hôm ấy nghe chồng nói, nhìn cọc tiền chồng đưa mà em rớm nước mắt vì hạnh phúc các chị ạ. Ngay hôm sau anh đưa vợ vào viện hút mỡ. Anh ấy chăm vợ tận tình tới mức bác sỹ còn bảo:

“Làm đẹp cho bao nhiêu người rồi mà tôi chưa gặp ai may mắn như cô, được chồng thương yêu, lo cho từng tí như vậy”.

Mấy chị nằm cùng phòng cũng không ngớt lời khen anh ấy là người đàn ông độc nhất vô nhị. Đúng là nhiều lúc nghĩ lại em thấy mình quá  may mới lấy được người đàn ông tâm lý, yêu vợ như vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết