Cho cháu gái mượn điện thoại xong phát hiện mất 400 triệu, thiệt chứ thương thân bà chắc sốc lắm đây.

Một trong những vấn đề khiến em mệt mỏi nhất khi nuôi con đó chính là vụ cho con dùng điện thoại, có mẹ nào giống em không? Hồi nhỏ thì em gắt gao với con lắm, một ngày được đúng 15 phút không hơn, có ngày còn chẳng được rớ đến cái điện thoại. Nhưng con lớn lên mình không cho nó dùng điện thoại, tiếp cận internet hay tham gia mấy cái kênh kiến thức hay ho thì cũng dở, mà cho dùng nhiều thì rất lo việc trẻ nhỏ hay táy máy, lỡ con bấm bậy bạ làm hư máy hay truy cập vào những trang có nội dung không tốt thì lại mệt mỏi. À, nhân tiện nhắc đến vụ này em mới nhớ ra bài viết mới đọc được hôm kia, nội dung về một bé gái 11 tuổi mượn điện thoại của bà, sau đó làm sao mà "bốc hơi" 400 triệu trong tài khoản của bà, đúng là nghe xong muốn sốc theo bà luôn vậy đó.

Bé gái trong câu chuyện tên là Tiểu Y sống tại thành phố Khải Đông, huyện Giang Tô, năm nay được 11 tuổi. Bình thường Tiểu Y hay mượn điện thoại của ông bà để truy cập internet, em cũng tham gia nhiều hội nhóm ủng hộ thần tượng của mình. Một hôm nọ, có người nhắn tin riêng cho cô bé nói rằng họ có 2 bức ảnh kèm chữ ký của thần tượng, ngỏ lời xem Tiểu Y có muốn sở hữu chúng hay không. Đương nhiên là cô bé cực kỳ hào hứng và ngay lập tức trả lời rất muốn, chẳng ngờ mình đã sập bẫy của một băng nhóm chuyên lừa đảo. Chúng nhanh chóng nói với cô bé hãy mượn điện thoại của người thân để chuyển tiền lấy ảnh. Sau đó hướng dẫn Tiểu Y cặn kẽ việc làm thế nào để có thể chuyển tiền đi. Tài khoản ngân hàng của ông bà liên kết với điện thoại, chỉ cần thêm ID trên ứng dụng Alipay thì có thể dễ dàng chuyển tiền. Vì thế, cô bé đã chuyển tiền thành công khoảng 60 lần, mỗi lần 200 tệ vào 5 tài khoản khác nhau theo hướng dẫn của bọn lừa đảo. Sau đó, vì lo sợ và cảm thấy có điều gì đó không đúng nên cô bé có bày tỏ mong muốn lấy lại tiền, thế nhưng lại tiếp tục bị bọn chúng lừa chuyển lần lượt là 999 tệ, 4999 tệ, 9999 tệ nữa với hứa hẹn sẽ xử lý gọn gàng vụ việc và trả tiền lại một cách nhanh chóng. Tổng cộng số tiền Tiểu Y chuyển cho bọn lừa đào là 110.000 tệ (khoảng 400 triệu đồng).

hình ảnh

(Ảnh minh họa)

Tiếp đến, bọn xấu đã không ngừng đe dọa và bắt cô bé phải xóa thông tin chuyển khoản, gỡ sim cũng như vứt điện thoại đi để phi tang chứng cứ. Vì tuổi còn quá nhỏ, lại lo sợ ông bà sẽ phát hiện ra chuyện này nên Tiểu Y đã thực hiện theo, cuối cùng khi bà của cô bé kiểm tra thấy mất 400 triệu thì và nghe cháu gái thú nhận mọi chuyện thì cũng chẳng có thông tin gì, số tiền đến giờ vẫn không lấy lại được.

hình ảnh

(Ảnh minh họa)

Câu chuyện trên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dư luận Trung Quốc, các bậc phụ huynh đều vô cùng lo ngại việc con mình có thể bị kẻ xấu lợi dụng trên mạng xã hội, khi ngày nay, việc cho trẻ sử dụng điện thoại đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Bản thân em thì thấy cho con dùng điện thoại là việc không hề xấu, nhưng bố mẹ phải biết cách quản lý, về cả thời gian sử dụng lẫn những nội dung trên mạng con đang tiếp cận. Trước đó khá băn khoăn vấn đề này nên em cũng có tìm hiểu và đưa ra một số lời khuyên cho các mẹ khi cho con sử dụng điện thoại nè.

- Quy định thời gian sử dụng, trẻ dưới 2 tuổi không nên cho tiếp xúc với điện thoại, từ 3 – 12 tuổi con có thể sử dụng điện thoại 1 - 2 tiếng/ngày

- Kiểm soát các nội dung mà con truy cập,hiện nay có nhiều ứng dụng lọc những nội dung không lành mạnh hoặc có một số ứng dụng giúp bố mẹ kiểm soát được những thứ con xem trên điện thoại/máy tính, các mẹ có thể tìm hiểu thêm nhé.

- Không cho con tự ý truy cập vào những ứng dụng mua sắm mà không có sự đồng ý của bộ

- Dạy con tuyệt đối không nên công khai thông tin cá nhân trên mạng xã hội, nếu có người lạ yêu cầu cung cấp thông tin hay nhờ chuyển tiền, tặng quà,… phải ngay lập tức nói với bố mẹ