Hai chị em đã thực hiện được ước mơ còn dang dở của cha và cũng là nguyện vọng của cả hai.

Chúc mừng hai em gái xinh đẹp và giỏi giang, cả hai đã giúp cha tiếp tục thực hiện ước mơ ngày còn trẻ. Đọc tin trên báo Tuổi Trẻ mà thấy ngưỡng mộ các em quá, gia đình có được hai cô con gái xuất sắc. Không chỉ đậu ngành răng hàm mặt, một ngành nổi tiếng khó vào, mà hai chị em song sinh đậu thủ khoa, á khoa luôn mới đáng nể. Quá xuất sắc.

hình ảnh

Hai chị em Khánh Vân và Thanh Vân. Ảnh: Tuổi Trẻ

Chị em song sinh đậu thủ khoa á khoa ngành răng hàm mặt trường đại học Y Dược TPHCM là Ngô Khánh Vân và Ngô Thanh Vân. Hai em là thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất của ngành học này. Bất ngờ hơn cả hai là chị em song sinh giống nhau như hai giọt nước.

Khánh Vân và Thanh Vân là học sinh chuyên hóa của trường THPT chuyên Hùng Vương, Bình Dương. Mùa tuyển sinh năm 2021, điểm chuẩn ngành răng hàm mặt là 27,65 điểm. Số điểm của hai chị em thủ khoa, á khoa rất cao, lần lượt là Khánh Vân 29,45 điểm và Thanh Vân 29,35 điểm.

Xét theo điểm thi tốt nghiệp, Khánh Vân đạt 28,2 điểm với toán 9,2; hóa 9,5 và sinh 9,5. Thanh Vân đạt 28,1 điểm với toán 8,6, hóa 9,5 và sinh 10 điểm. Cả hai em là dân tộc Hoa, thuộc khu vực 2 nên được cộng thêm 1,25 điểm ưu tiên.

Không chỉ là chị em sinh đôi, hai em còn là đôi bạn thân cùng đến trường từ mẫu giáo, ngồi cùng bàn, cùng bảo ban nhau học tập, ôn thi. Dù học trên lớp hay ở nhà, cả hai đều cố gắng, nỗ lực cùng nhau, động viên nhau.

Một điều thú vị là với những cặp song sinh khác thường có thể giống nhau ngoại hình, khác nhau tính cách còn hai chị em này là giống nhau như đúc tất cả mọi thứ. Ngay cả việc học, cả hai cũng đều thích môn hóa, vào lớp chuyên hóa và năng lực ngang ngửa nhau.

hình ảnh

Hai chị em song sinh là thủ khoa, á khoa ngành Răng hàm mặt, ĐH Y Dược TPHCM. Ảnh: Báo Bình Dương

Vì muốn tiếp tục học cùng nhau ở đại học nên cố gắng thi điểm gần nhau nhất có thể, không ngờ khi có kết quả, đúng là chỉ cách nhau 0,1 điểm, quá bất ngờ. Nói về việc chọn ngành, Thanh Vân cho biết lúc đầu cả hai không định học chung, em định vào ngành Y khoa, chị và Răng hàm mặt. Nhưng có một số lý do cá nhân, em xếp lại nguyện vọng, vào chung ngành học với chị.

Ước mơ làm bác sĩ của hai chị em được nuôi dưỡng, truyền cảm hứng từ người cha. Đây chính là ước mơ còn dang dở của cha thời còn trẻ, lúc đó hoàn cảnh gia đình không cho phép, cha không thể trở thành nha sĩ mà chỉ là kỹ thuật viên nha khoa.

Giờ đây, cả hai cô con gái song sinh đậu thủ khoa, á khoa ngành Răng hàm mặt. Không chỉ thực hiện giấc mơ chưa thành của cha mà còn là ước mơ của chính các em. Chắc gia đình phải tự hào về các em lắm.

Cả hai em đều đang rất hạnh phúc, từ mẫu giáo đến tận đại học vẫn đồng hành cùng nhau. Các em cho biết đã sẵn sàng đi học xa nhà, sẽ chăm lo cho bản thân thật tốt trong những năm tới. Chúc mừng các em.