Sau thời gian dài “mắc kẹt” vì Cô Vy, chàng blogger du lịch trẻ Phan Quốc đã quyết định "chơi lớn" thuê trực thăng ngắm núi tuyết cao 5.600m.

hình ảnh

9x Việt chi 5 triệu thuê trực thăng ngắm núi tuyết cao 5.600m (Ảnh: Nhân vật cung cấp/ Vietnamnet)

"Kẻ du mục” là cái tên anh Phan Quốc (29 tuổi, TP.HCM) tự đặt cho mình, trích từ cụm từ “du mục kỹ thuật số” (lối sống du lịch và làm việc online - digital nomad) mà anh theo đuổi nhiều năm nay. Vốn là một chàng trai mê du lịch, từ khi còn là sinh viên, anh Quốc đã đặt chân tới 50 tỉnh, thành phố trong nước và đến năm 27 tuổi, anh chinh phục được 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Từ đầu năm 2020, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, anh đã tạm ngừng các chuyến du lịch quốc tế, thay vào đó là dành thời gian du lịch trong nước. Đến giữa tháng 12/2021, chàng trai trẻ mới có dịp tiếp tục những chuyến hành trình khám phá thế giới. Và đất nước anh chọn đặt chân đến trong năm mới này là Nepal.

“Rất nhiều dự định của mình phải hoãn lại do dịch Covid-19. Ngay khi có thể xuất ngoại, mình chọn tới Nepal, quốc gia đang mở cửa đón du khách quốc tế và cũng là nơi thuận tiện để đi tiếp tới Ấn Độ hay Pakistan”, Phan Quốc chia sẻ.

Ngày 9/1/2022, Phan Quốc có một chuyến chinh phục đỉnh núi Mardi Himal thuộc dãy Himalaya. Đây là khu vực núi tuyết cực kì ấn tượng và để chiêm ngưỡng trọn vẹn nhất, Quốc quyết định chọn bay trực thăng. Quốc di chuyển tới phi trường Pokhara, Nepal. Phi trường không quá rộng nhưng dịch vụ bay khá tiện lợi, hoạt động chuyên nghiệp, việc đặt chuyến cũng dễ dàng. Trước giờ bay, các hành khách được hướng dẫn rất kĩ để đảm bảo an toàn chuyến đi.

“Mình di chuyển từ phi trường lên đỉnh núi tuyết trong khoảng 30 - 50 phút/chiều, tùy thời tiết. Chuyến này cả đi cả về là khoảng 3 giờ”, Phan Quốc chia sẻ.

hình ảnh

Sau gần 2 năm, Phan Quốc mới có thể tiếp tục ra nước ngoài du lịch (Ảnh: Nhân vật cung cấp/ Vietnamnet)

Chia sẻ về chi phí để đi trực thăng ngắm núi tuyết Mardi Himal, 'kẻ du mục' cho biết anh chi gần 5 triệu đồng cho 3 giờ đồng hồ. Mức phí này dao động dựa theo số lượng khách/chuyến (tối đa 4 khách/chuyến). 

Đây là lần đầu tiên Quốc đi trực thăng và cũng là lần đầu tiên anh chinh phục một ngọn núi bằng phương tiện này. “Mình từng trekking nhiều ngọn núi, từng leo lên Annapurna Base Camp (Annapurna Base Camp (Nepal) - một trong những cung đường trekking đẹp nhất thế giới) hay đi xe địa hình lên đỉnh núi. Mỗi trải nghiệm mang tới những cảm nhận khác nhau. Chuyến đi trực thăng này cho mình một góc nhìn bao quát cảnh quan rộng lớn”, Quốc chia sẻ.

hình ảnh

hình ảnh

'Kẻ du mục' vô cùng hào hứng trước trải nghiệm lần đầu được ngồi trên trực thăng và nhìn ngắm khung cảnh núi tuyết ở độ cao 5.600 m (Ảnh: Nhân vật cung cấp/ Vietnamnet)

Được biết, Mardi Himal cao khoảng 5600m so với mặt nước biển. Sau khi trực thăng đáp xuống đỉnh núi, Quốc và các du khách khác chỉ có chừng 30 phút để ngắm cảnh, trải nghiệm chụp hình. Ngoài chinh phục ngọn núi hiểm trở bày, vào khoảng một tuần trước đó, Phan Quốc cũng từng chinh phục một ngọn núi khác ở Nepal bằng xe máy địa hình hay thường được gọi là xe cào cào - chuyên để vượt các địa hình trắc trở. Anh và người bạn đồng hành - một YouTuber người Nepal đã thực hiện chuyến đi trong khoảng 10 giờ đồng hồ. Hai người phải vượt qua những con đường gập ghềnh sỏi đá rồi qua suối, bùn lầy…

“Tụi mình cũng ngã 1-2 lần vì đường quá khó đi. Tuy nhiên khi lên đỉnh núi, chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, bao mệt mỏi qua đi hết”, Quốc chia sẻ.

Chàng trai sinh năm 1992 cũng chia sẻ, bản thân anh rất thích trải nghiệm những chuyến đi nhiều thử thách, tới các vùng miền hoang sơ thay vì đi du lịch nghỉ dưỡng, đến các thành phố hiện đại. Dù vậy, anh cũng không quên nhắn nhủ với những ai yêu thích và muốn được "xê dịch" trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp này rằng, nên chọn đất nước có tình hình ổn và mở cửa chào đón khách du lịch. Kế hoạch cũng cần lên rõ ràng và chuẩn bị kỹ giấy tờ, thủ tục bay vì có thể được kiểm soát rất chặt chẽ.

“Những chuyến đi thế này rất vất vả, tốn nhiều công sức, thời gian. Nhưng sau đó, mình nhận lại những trải nghiệm vô giá và có những hình ảnh/ thước phim ấn tượng chia sẻ với mọi người. 

Khi được hỏi về kế hoạch du lịch trong thời gian tới, 'kẻ du mục" cho biết anh sẽ về Việt Nam sau khi đường bay quốc tế thông lệ được khôi phục trở lại và người nhập cảnh không cần cách ly. Ngoài ra, anh cũng muốn về nước để tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ 3 và đón mùa lúa chín ở vùng cao Tây Bắc trong tháng 5.

Chàng trai Việt chi 5 triệu 'phi' trực thăng ngắm núi tuyết cao 5.600 m

Qua mỗi chuyến hành trình, Quốc lại có thêm những người bạn, những trải nghiệm tuyệt vời (Ảnh: Nhân vật cung cấp/ Vietnamnet)

Nhìn những hình ảnh mà anh chàng du mục trẻ 9X chia sẻ mới thấy, sau mỗi chuyến đi, chúng ta lại càng thêm hiểu biết và có được những trải nghiệm vô cùng quý giá, mọi người nhỉ? Có đi mới có thấy, mới học được bằng tai, bằng mắt nhiều điều "hay ho" về văn hóa, con người ở nơi mà ta đặt chân đến chứ không chỉ qua màn hình hay sách báo. 

Vì tuổi trẻ là những chuyến đi mà, thỉnh thoảng cũng nên tạm gác công việc sang một bên, dành cho bản thân một khoảng thời gian để cùng đi, cùng trải nghiệm nhiều nơi, bạn nhé!

Theo Vietnamnet