Hiện tại, việc mua sắm trực tuyến đã rất phổ biến. Thậm chí ngày nào chị em không đặt hàng hay nhận hàng là cảm thấy buồn tay buồn chân liền. Tất cả các mặt hàng từ đắt đến rẻ, văn phòng phẩm đến thiết bị điện tử… đều có bán tại đó. Vì tiện lợi nên chị em dần dần bỏ luôn việc đến trực tiếp các cửa hàng vừa tốn thời gian, mất công sức hơn hẳn việc ở nhà lướt mạng rồi đặt mua. Tuy nhiên, liên quan đến việc mua sắm trực tuyến cũng có 1.001 tình huống bi hài.

>>> Món thạch chanh leo thơm mát, dễ làm: Trời nắng 40 độ ăn 1 miếng thì mát lạnh cả người

Chẳng đâu xa, một cô nàng mới đây đã lên mạng xã hội để chia sẻ về việc "săn sale" của mình. Không biết vì ham rẻ hay lý do gì mà cô đã đặt một con gà giá rẻ qua trang mua hàng trực tuyến. Tuy nhiên khi mang đi chế biến và chặt ra thì bên trong con gà béo mũm chỉ toàn mỡ là mỡ, trông vàng óng cả mắt.

hình ảnh

(Hình minh họa - Nguồn: Internet)

Dân mạng xem xong liền phán đoán đây là con gà bị “ đột biến” và để lại vô số bình luận hài hước bên dưới.

"Gà gì béo thế, mấy lần cũng thấy trường hợp tương tự thế này rồi, gà đột biến à".

"Mình nhìn mà tự động rùng mình, thấy nôn nao trong cổ họng luôn á".

"Mua được gà đột biến rồi, quý lắm đấy".

Thế mới thấy không nên ham rẻ làm gì vì của rẻ thường là “của ôi” các mẹ nhỉ. Đặt mua con gà giá rẻ trên mạng về không ăn được lại còn rước bực vào người. Các mẹ cũng nên rút kinh nghiệm khi đặt đồ qua các trang mạng nha, nên đọc feedback của người mua trước rồi mới quyết định đặt hàng hay không.

Ngoài ra, với các loại thực phẩm, chúng ta nên đặt mua trực tiếp tại các siêu thị, cửa hàng hoặc ra chợ thay vì đặt mua qua ứng dụng. Lý do bởi khi mua qua ứng dụng, độ tươi ngon, chất lượng cũng như nguồn gốc của thực phẩm thường không được đảm bảo. 

hình ảnh

(Hình minh họa - Nguồn: Internet)