Chào Minh Khang đáng yêu,


Minh Khang năm nay được 4 tuổi, Khang rất ngoan và hiền. Suốt ngày Khang bị ăn hiếp mà không dám đánh lại ai, mỗi lần bị ăn hiếp xong là nhường rồi de chỗ khác, không biết Khang giống tính ai mà hiền dữ vậy,…. 
hình ảnh
Sinh nhật, thấy bánh là vui lắm
Khang 4 tuổi mà tới giờ này vẫn chưa đi học nhà trẻ luôn, mỗi lần dự định cho Khang đi học, sắm đồ, sắm cặp, sắm đủ thứ,.. là hết Khang bệnh thì tới dịch covid, bà nội sót Khang nên quyết định cho Khang ở nhà. Nhiều lúc cả nhà cũng lo, không biết mai mốt Khang đi học Khang có bị thua thiệt bạn bè không. Mà thôi kệ, tuổi thơ của Khang chỉ có một và duy nhất, cho Khang vui chơi đã đi rồi tính hé. 
hình ảnh
Món yêu thích của Khang


Khang rất thích xe đồ chơi, thích ăn gà rán và thích hát. Đi đâu cứ gặp xe đồ chơi là xin mua hoài à, mà biết khôn lắm, thấy bà nội không có tiền nên không có xin, Khang nhè cô út xin mua vì biết Út có tiền. Biết cô Út có điện thoại xịn nên suốt ngày đòi xin lấy điện thoại cô Út chơi. Biết bà nội thương Khang nhất nên suốt ngày đi đâu cũng nhắc bà nội…. 
hình ảnh
Khang được đi chơi nên rất vuii!! 


Khang có hiền hơn con nhà người ta sao cũng được, chỉ mong Khang luôn khỏe mạnh và vui vẻ Khang nhé!!! Yêu Minh Khang.