Gửi con gái Tuệ Lâm của mẹ, 

Trước khi kết hôn cha mẹ đã có bàn bạc lập kế hoạch với nhau là hai năm đầu hôn nhân sẽ tận hưởng cuộc sống của hai người, rồi sau đó mới bắt đầu có thêm thành viên thứ ba. Thực hiện theo kế hoạch đã định, sau hai năm cha mẹ bắt đầu “thả”. Điều bất ngờ là ngay lần “thả” đầu tiên cha mẹ đã “trúng thưởng”! Tháng đó mẹ phát hiện mình trễ kinh sáu ngày nên quyết định mua que thử, nhìn hai vạch đỏ đậm trên que thử mà mẹ ngỡ ngàng. Mẹ không tin là nhanh như thế nên đã thử thêm hai lần nữa, vẫn là hai vạch! Ôi, mẹ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, không kịp đợi cha con tan ca đã gọi điện thoại báo tin vui này ngay. Cha con vừa về đến nhà là đã chạy tới ôm chầm lấy mẹ rồi cười to như đứa trẻ. Cha con vui sướng đến mức mà dù lúc đó cha mẹ vẫn chưa đi bệnh viện kiểm tra để xác nhận chính xác là có thai hay không, thì cha con đã vội gọi điện thông báo cho cả hai bên nội ngoại và những người bạn, đồng nghiệp thân thiết. 

hình ảnh

Tuệ Lâm đúng thật là công chúa của cha, từ lúc con còn trong bụng mẹ đến khi con chào đời, cha con luôn ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương con rất nhiều. Tuệ Lâm phải ngoan ngoãn và biết thương cha mẹ đó!

hình ảnhhình ảnh