Đúng người đúng thời điểm là đây chứ đâu. Hội FA có thêm bí kíp thoát ế rồi nha, chắc phải áp dụng để thoát cô đơn thôi.

Mạng xã hội không chỉ là nơi chia sẻ thông tin mà còn là ông mai bà mối se duyên vô cùng mát tay cho những trái tim cô đơn. Đã có biết bao nhiêu cặp đôi trong và ngoài nước có cơ hội trò chuyện, tìm hiểu nhau thông qua mạng xã hội và từ đó họ nên duyên dù yêu gần hay yêu xa. Câu chuyện sau đây sẽ củng cố thêm niềm tin về việc mạng xã hội đã mát tay như thế nào trong việc đưa 2 bạn trẻ này gặp nhau.

Một ngày đẹp trời, anh chàng có tên Diệp Đức Toàn, ngụ tỉnh Sóc Trăng nên duyên với bà xã là Đặng Trân Trân nhờ vào một lần nhấn “thích” trên trang cá nhân. Cụ thể, dù cả 2 cùng quê, cách nhà nhau chỉ có 300m nhưng vì học khác trường, lớn lên đi làm xa nên không có cơ hội quen biết nhau. 

Vào đầu tháng 1/2018, Trân chia tay người yêu nên trong lúc không vui cô đã đăng tải dòng trạng thái với nội dung đại loại là “Ai like bài viết thì sẽ chủ động nhắn tin để nói chuyện cho đỡ buồn”. Không biết may mắn thế, anh chàng Đức Toàn nhìn thấy và nhanh tay lẹ chân vào nhấn like bài đăng. 

hình ảnh

Tin nhắn đầu tiên của 2 vợ chồng. Ảnh zing

Do không để ý nên mấy ngày sau Trân mới chủ động nhắn tin nói chuyện với Đức Toàn và đó cũng là lần đầu tiên 2 người nhắn tin nói chuyện với nhau. Ban đầu, Đức Toàn biết rõ Trân vì thất tình nên mới “thả thính” vậy thôi nhưng không biết động lực nào đã thôi thúc anh nhấn like. Tình duyên tới là do ý trời, cả 2 nói chuyện rất hợp nhau nên Toàn chủ động mời Trân gặp mặt sau 1 tuần nhắn tin. 

Đến bây giờ Trân còn nhớ rất rõ về thuở ban đầu cả 2 biết nhau: "Anh là người chủ động hẹn gặp mặt. Mình không nhớ lúc ấy có tỏ tình với nhau không. Hai đứa mình nhắn tin mỗi ngày rồi gặp mặt, cứ như vậy quen nhau lúc nào không hay".

Vì ở gần nhau, gia đình thấy tiện trăm bề nên yêu đương 6 tháng cả 2 nhà đã tính đến chuyện cưới xin. Cặp đôi kết hôn với nhau vào tháng 12/2018 và cho đến hiện tại, trong mắt họ thì đối phương vẫn là người tuyệt vời như thuở mới yêu. Đối với Trân, Đức Toàn chinh phục cô bởi: “Anh lúc nào cũng nhường nhịn và chiều mình, dù đôi khi có nóng tính. Song những lúc mình giận hay buồn, anh đều làm đủ trò để mình vui trở lại nên mình rất yêu anh”.

hình ảnh

Khoảnh khắc hạnh phúc của Đức Toàn - Trân Trân. Ảnh zing

Về phía Đức Toàn, anh yêu vợ vì sự dịu dàng, đằm thắm cùng đức tính siêng năng, lễ phép. Anh rất vui khi câu chuyện tình yêu của mình nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng và anh hy vọng những ai còn cô đơn sẽ có thêm động lực để tìm kiếm một nửa còn lại. 

Bạn thấy đấy, người ta thường ủ rũ, lo lắng vì không biết bao giờ sẽ có được tình yêu mà không để ý rằng tình yêu sẽ tìm đến vào một ngày bạn không ngờ nhất. Chỉ cần bạn sống thật tốt, luôn vui vẻ và yêu đời thì vũ trụ sẽ gửi cho bạn người xứng đáng. Và điều quan trọng hơn hết chính là chủ động tìm kiếm cho mình cơ hội giống như anh chàng Đức Toàn trên đây. Nếu anh không nhấn like vào bài viết của cô nàng Trân Trân thì có lẽ 2 người đã không có cơ hội quen biết nhau và kết duyên vợ chồng.

hình ảnh

Trong mắt của 2 vợ chồng, đối phương là người tuyệt vời nhất. Ảnh zing

Vì vậy, sống vui sống khỏe và chủ động hơn trong việc tìm kiếm tình yêu thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ tìm được một nửa còn lại. Cũng đừng đặt nặng chuyện tình cảm trong cuộc sống vì chính điều này sẽ vô tình gây thêm áp lực cho bạn. Cứ thong thả rồi chuyện gì tới sẽ tới thôi mà.

Theo Zing