Dù đã ra trường, có việc làm ổn định và lập gia đình nhưng chàng trai 27 tuổi vẫn quyết chí ôn luyện để thi vào trường Đại học Y Hà Nội. 

Đó là câu chuyện của anh Luân 27 tuổi, ở xã Trù Hữu, huyện Lục Ngạn, vừa đỗ Đại học Y Hà Nội với số điểm 28,85. Cách đây 9 năm, anh từng thi vào Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam nhưng không đủ điểm và nộp nguyện vọng vào hệ cao đẳng của Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Tốt nghiệp năm 2015, Luân làm kỹ thuật viên xét nghiệm tại một phòng khám tư ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang và vài năm sau thì kết hôn.

Khi mọi thứ tưởng chừng đã vào guồng vì anh có việc làm, có gia đình nhưng tận sâu bên trong thì anh Luân vẫn còn ấp ủ giấc mơ vào Đại học Y, trở thành bác sĩ. Anh thích lâm sàng, muốn học hỏi chuyên sâu và làm việc với bệnh nhân. Biết được nguyện vọng ấy, vợ và sếp ở cơ quan đã động viên anh Luân thi vào Đại học Y. 

Xác định mục tiêu là đỗ vào Y đa khoa, anh Luân vừa đi làm, vừa ôn thi, vừa chăm vợ bầu. Quỹ thời gian cũng chỉ có 24 giờ một ngày nhưng anh cố gắng phân bổ hợp lý. Năm ngoái, anh thi và trượt vì thiếu 0,25 điểm. 

"Tôi sợ không đủ thời gian nên làm vội nhiều câu dễ và bị nhầm. Sau lần ấy, tôi quyết tâm thi tiếp và đặt mục tiêu cao hơn", anh Luân kể lại. 

hình ảnh

(Ảnh VNE)

Sau lần thất bại đó, tháng 12/2020 anh bắt đầu ôn thi trở lại và đăng ký các khóa học online, sử dụng thêm tài liệu của nhiều năm trước. Ở phòng khám, tranh thủ những lúc vắng bệnh nhân là anh giở tài liệu để ôn bào. Về nhà, anh học thêm từ 22h đến 0h, có khi đến 2h sáng. 

Miệt mài suốt nhiều tháng ròng, đôi khi anh Luân cũng gặp khó khăn như học online sẽ không có cơ hội trao đổi trực tiếp, dễ dàng nhận được câu trả lời từ thầy giáo. Ở giai đoạn “chạy nước rút”, anh Luân chấp nhận cảnh sống xa vợ con để ôn luyện. Mỗi tuần anh xuống Hà Nội thăm vợ con hai ngày. Chiều hết giờ làm, anh bắt xe đi Hà Nội rồi 4h sáng thứ hai lại ngược về Bắc Giang sớm.

Điều may mắn của anh Luân chính là người vợ hiểu, ủng hộ và trở thành hậu phương vững chắc. Gia đình nội ngoại cũng thường xuyên động viên, phụ giúp trông cháu để anh Luân toàn tâm toàn ý với việc ôn thi. 

"Nhà vợ luôn ủng hộ, còn bố mẹ tôi nói sẽ hỗ trợ tiền ăn, học để vợ chồng không quá vất vả. Nhưng chúng tôi cũng có sự chuẩn bị về kinh tế, nếu không tôi không dám nghĩ tới đi học", anh Luân chia sẻ.

hình ảnh

(Ảnh minh họa trái: benhvienbacbinhthuan)

Người ta vẫn hay bảo "có công mài sắt có ngày nên kim". Một việc khó khăn, tưởng chừng sẽ không thể hoàn thành nhưng nếu chịu đầu tư công sức, tâm huyết thì trước sau cũng gặt hái quả ngọt. Kì thi năm nay, anh Luân đạt tổng điểm 28,1 với số điểm cụ thể là Toán 9,6, Hóa học 9,25, Sinh học 9,25. Anh có được 0,75 điểm cộng nên vừa đủ đỗ ngành Y đa khoa của Đại học Y Hà Nội. 

"Tôi đã xác định thi là phải đánh đổi và đã làm là phải làm bằng được", anh Luân tâm sự. Đó cũng là động lực giúp anh không buông bỏ đam mê trở thành một bác sĩ đa khoa. Gần 10 năm để chạm đến thành quả như hôm nay, quả là một hành trình đáng nể và ngưỡng mộ. Sắp tới, khoảng thời gian 6 năm ở trương Y cũng đầy thử thách nhưng tin rằng với tinh thần quyết tâm, đã xác định làm là phải nghiêm túc của anh Luân thì quả ngọt sẽ lại đến. 

Anh cũng không quên gửi lời cảm ơn đến vợ - người đã luôn đứng sau ủng hộ, động viên chồng tiếp tục theo đuổi giấc mơ trở thành bác sĩ. Anh mường tượng cảnh 6 năm sau trong lễ tốt nghiệp sẽ cùng con trai lên nhận bằng và đó là hình ảnh để anh phấn đấu học tập. 

Có những giấc mơ tưởng chừng mãi mãi không thể thành hiện thực nhưng với ý chí và lòng quyết tâm của con người thì hiện thực hóa giấc mơ là điều trong tầm tay. Mong rằng câu chuyện về ý chí, tinh thần ham học hỏi và khát khao tiến lên phía trước của anh Luân sẽ truyền thêm năng lượng tích cực đến nhiều người để cùng phấn đấu cho ước mơ của mình.