"Việc trở thành ông bà là mong ước của mọi bậc cha mẹ. Chúng tôi đã chờ đợi nhiều năm, đã cố gắng thuyết phục nhưng con trai và con dâu không để ý. Chúng tôi rất đau lòng vì nghĩ rằng sẽ ra đi mà không được nhìn thấy cháu"

Trong suy nghĩ của nhiều người lớn tuổi, con người khi đã sinh ra trong cuộc đời này thì phải trải qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn đều là trách nhiệm với xã hội, gia đình. Chẳng hạn như học hành, có công ăn việc làm ổn định, lập gia đình, sinh con đẻ cháu…Ngày nay nhiều người trẻ có suy nghĩ riêng của mình, họ sống tự do và sống cho chính bản thân mình hơn. Chẳng thế mà đã gây ra nhiều xung đột giữa các thế hệ.

Chẳng hạn như cha mẹ sinh con với mong muốn nương tựa tuổi già, con cái thì cho rằng mình không hề mong mỏi được có mặt trên cuộc đời, và đổ lỗi cho cha mẹ vì đã sinh ra mình. Hy hữu hơn, gần đây một cặp vợ chồng lớn tuổi đã kiện con trai mình ra tòa để đòi cháu…

hình ảnh

Vợ chồng ông Sajneev đã tặng con trai, con dâu một chiếc Audivà chi trả cho tiệc cưới sang trọng  tại khách sạn năm sao cách đây 6 năm (Ảnh TS)

Theo Dailymail, một cặp vợ chồng người Ấn Độ đã đệ đơn kiện con trai duy nhất của họ và vợ của anh ta, yêu cầu con trai và con dâu phải sinh ra một đứa cháu trong vòng một năm tới, hoặc bồi thường thiệt hại 650.000 USD (khoảng 15 tỷ đồng) cho họ. Số tiền này bao gồm chi phí nuôi dưỡng, chi phí tổ chức đám cưới, quà tặng đám cưới cho đôi trẻ…

Ông Sanjeev Prasad Sinha, 62 tuổi, đã về hưu và vợ Sadhana Prasad Sinha cho biết họ đã dùng hết tiền tiết kiệm cả đời cho con trai, bao gồm cả việc tham gia khóa đào tạo phi công trị giá 65.000 USD và đám cưới của anh ta cách đây 6 năm tại một khách sạn 5 sao, với tuần trăng mật ở Thái Lan. Cặp vợ chồng đến từ Haridwar ở bang Uttarakhand của Ấn Độ cho biết tất cả những gì họ yêu cầu ở cậu con trai Sagar Sinha, 35 tuổi và vợ Shubhangi Sinha, 31 tuổi, là sinh cho họ một đứa cháu nội, điều mà họ đã mong mỏi suốt bao nhiêu năm nay. Sagar là con trai duy nhất của vợ chồng ông bà, và việc anh từ chối có con đã khiến xung đột giữa thế hệ trẻ và thế hệ trước ngày càng sâu sắc hơn.

"Việc trở thành ông bà là mong ước của mọi bậc cha mẹ. Chúng tôi đã chờ đợi nhiều năm, đã cố gắng thuyết phục nhưng con trai và con dâu không để ý. Chúng tôi rất đau lòng vì nghĩ rằng sẽ ra đi mà không được nhìn thấy cháu"

hình ảnh

"Chúng tôi đã chờ đợi nhiều năm để trở thành ông bà nội. Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục con trai và vợ của nó nhưng chúng không để ý đến yêu cầu của chúng tôi" (Ảnh NBC)

Ông bà còn cho rằng chính con trai và con dâu đã tước đoạt niềm vui, ước mơ của họ, khi không chịu sinh con. Cặp vợ chồng này cho biết trong đơn khởi kiện là họ đã vay rất nhiều tiền để con trai theo học ngành phi công. Cặp vợ chồng người Ấn Độ kiện con trai duy nhất của họ ra vì cho rằng việc anh này không thể sinh được một đứa cháu đã khiến cặp đôi "đau khổ về tinh thần".

"Nhưng dù chúng tôi đã cố gắng hết sức khuyên nhủ chúng, vợ chồng con trai tôi đã hành hạ tinh thần bằng cách không cho chúng tôi một đứa cháu. Xã hội còn đặt nghi vấn khiến chúng tôi thêm đau lòng".

Họ đã mai mối cho con trai cách đây 6 năm, tặng cho cặp đôi một chiếc Audi và lo hết toàn bộ chi phí đám cưới sang trọng cho con trai. Cặp vợ chồng còn sắp xếp tuần trăng mật cho con trai và con dâu ở Thái Lan, mong mỏi sớm có cháu bồng, nhưng cho đến nay ước nguyện đó vẫn không thành. Họ buồn bã vì phải sống một mình:

“Con trai tôi đã kết hôn được 6 năm nhưng chúng vẫn chưa có kế hoạch sinh con. Ít nhất nếu chúng tôi có một đứa cháu, chúng tôi sẽ vui vẻ và hạnh phúc. Vợ chồng tôi đã phải vay nợ, trải qua rất nhiều khó khăn về tài chính để nuôi con, dựng vợ gả chồng. Về mặt tinh thần, chúng tôi cũng buồn vì phải sống một mình".

Luật sư của họ, Arvind Kumar Srivastava, cho biết thân chủ của mình khởi kiện vì cho rằng con trai khiến họ đau buồn. Mọi bậc cha mẹ đều mong mỏi con cái kết hôn và sinh cháu cho họ. Vợ chồng ông Sanjeev đã chờ đợi nhiều năm để trở thành ông bà. Họ đã cố gắng thuyết phục vợ chồng cậu con trai nhưng con trai, con dâu không thèm để ý đến ước nguyện của song thân. Ông Srivastava cho biết vụ việc sẽ được đưa ra xét xử tại tòa án ở thành phố Dehradun vào ngày 17/5 tới đây.

hình ảnh

Cặp đôi ra điều kiện vợ chồng phải có con trong vòng một năm hoặc trả tiền lại cho học (Ảnh DM)


Ấn Độ là một xã hội chủ yếu bảo thủ, với truyền thống các bậc cha mẹ có tiếng nói quan trọng trong cuộc sống hôn nhân và nghề nghiệp của con cái họ. Việc từ chối tuân thủ các kỳ vọng liên quan đến hôn nhân và nghề nghiệp được coi là không tôn trọng cha mẹ, gây nên mâu thuẫn giữa các thế hệ. Một gia đình hạnh phúc được cho là nhiều thành viên sống cùng nhau. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, xu hướng này đã thay đổi, các cặp vợ chồng trẻ thích sống riêng và người vợ - chẳng hạn như trong trường hợp này - chọn đi làm hơn là tập trung vào việc sinh con và ở nhà.

Tính ra thì cũng tội cho ông bà thật đó, nhưng kiện con thì cũng khiên cưỡng quá. Em thì em nghĩ là nuôi nấng, dạy dỗ con là trách nhiệm, nghĩa vụ của cha mẹ. Còn khi con đã trưởng thành thì có quyền quyết định cuộc đời của mình. Nhỡ đâu họ cảm thấy chưa đủ chín chắn để làm cha mẹ, nhỡ đâu họ muốn tập trung kiếm tiền để cho con mình một cuộc sống đầy đủ, và trong nhiều trường hợp thì đâu phải muốn đẻ là được. Các mẹ nghĩ sao về trường hợp này?

Nguồn DM