Đừng nghĩ chuyện ngoại tình chỉ mỗi cha mẹ buồn khổ, nó còn ảnh hưởng lên cả một đời của con cái.

Mỗi khi có vụ ngoại tình nào đó bị phanh phui, người ta hay cảm thương cho người bị bội bạc. Thường thấy nhất là thương cảm cho người vợ bị chồng lừa dối. Nhưng thật ra, đáng thương nhất là những đứa trẻ. Nỗi đau của người lớn rồi sẽ dần nguôi ngoai theo thời gian.

Với những đứa con, chuyện bố hay mẹ ngoại tình mãi mãi là một tổn thương khó lành. Với một số đứa trẻ, đó là vết nhơ, khiến con bị các bạn chọc ghẹo, xem thường. Đời bố mẹ, ngoại tình coi như chấm dứt một cuộc hôn nhân. Ai đi đường nấy, đau lúc đó, rồi về sau có thể tìm hạnh phúc mới bù đắp.

Với những đứa trẻ, bố mẹ ngoại tình lại ảnh hưởng trực tiếp đến cả cuộc đời con. Nhiều người thời thơ ấu có bố mẹ ngoại tình, ly hôn, cả một đời chẳng thể tìm được tình yêu cho mình. Vì những dấu ấn không tốt đẹp về hôn nhân của bố mẹ, những đứa con lớn lên cảm thấy sợ tình yêu, không có cảm giác an toàn.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: yiadc

Anh Hào (tên nhân vật đã thay đổi) cũng bị ảnh hưởng cả cuộc đời vì chuyện bố ngoại tình. Sau khi bố mẹ ly hôn, anh dường như trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh kể bố anh có quan hệ ngoài luồng với một nữ đồng nghiệp. Mẹ anh bắt quả tang bọn họ.

Tối đó, mẹ anh la hét ầm ĩ, còn bố lúc đầu còn nhận lỗi, nhưng khi thốt ra từ “ly hôn”, tất cả mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Tiếng cãi vã to vang lên, bố thì đóng cửa rầm rầm, mẹ ngồi dưới đất ôm mặt khóc nức nở. Anh Hào lúc đó còn nhỏ, mới 10 tuổi, ở trong phòng, đã nghe rõ mọi chuyện.

Sau khi bố bỏ đi, anh ra ngoài, ôm lấy mẹ rồi hai mẹ con ngồi khóc. Từ lúc bố mẹ ly hôn, Hào trở thành đứa bé trầm cảm, không hạnh phúc. Vốn vui vẻ, hoạt bát, rất hay nói chuyện, Hào trở nên lầm lì, thờ ơ.

Tất cả thay đổi đó chỉ sau một đêm. Anh nói mình phải chịu rất nhiều áp lực tâm lý khi chỉ là đứa bé 10 tuổi. Đến lớp bị bạn học cười nhạo vì chuyện của bố. Và đến giờ, khi đã lớn tuổi, chuyện bố ngoại tình vẫn ảnh hưởng tâm lý, ám ảnh cuộc đời anh.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: zh

Sau khi đọc được câu chuyện của anh Hào em thấy rất lo. Với tâm lý không ổn định như vậy, hoặc anh sẽ chán ghét hôn nhân. Hoặc biết đâu, vì chứng kiến cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ nên anh xem hôn nhân như trò đùa. Chính anh sẽ trở thành một người như bố anh, cũng không chung thủy vì sợ bị tổn thương.

Một khi bố mẹ không chung thủy, hôn nhân đổ vỡ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những đứa con:

1. Lớn khôn trong oán giận, tự ti

Con cái sẽ đổ lỗi cho bố mẹ đã gây ra sự bất hạnh của gia đình, sự kỳ thị và đàm tiếu mà chúng phải gánh chịu. Khi sự việc ngoại tình được phanh phui, con cái dễ trở nên kém cỏi, nhạy cảm và nổi loạn. Con cái dễ rơi vào trạng thái oán hận bố mẹ, dần dần khép mình lại, ít giao tiếp và khó hòa nhập xã hội.

2. Không hạnh phúc

Gia đình hòa thuận, ấm êm chính là nguồn hạnh phúc lớn nhất của con cái. Một khi gia đình tan vỡ vì kẻ thứ ba, hôn nhân không hạnh phúc thì gia đình không còn trọn vẹn nữa. Lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, con cái không có được cảm giác an toàn.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: womany

3. Học tập giảm sút

Sự thay đổi gia đình đột ngột là điều không thể chấp nhận được đối với tâm hồn trẻ thơ. Trẻ sẽ suy nghĩ lung tung, không thể tập trung vào việc học. Nếu không có sự hướng dẫn kịp thời, trẻ có thể bị sa đọa.

4. Ảnh hưởng đến sự lựa chọn bạn đời, hôn nhân và tình yêu của trẻ

Nếu một trong hai người là bố hoặc mẹ lừa dối, con dễ mất đi niềm tin vào tình yếu. Một số đứa trẻ chạy trốn tình yêu, một số đứa trẻ xem tình yêu như trò đùa. Khi lớn lên, chúng có thể đùa giỡn với mối quan hệ của mình, giẫm lên hai con thuyền.

Những đứa trẻ có gia đình đổ vỡ không tin trên đời tồn tại tình yêu đích thực. Chúng thờ ơ với hôn nhân, thà độc thân còn hơn lấy chồng cưới vợ. Trong một bài chia sẻ trên mạng về việc con gái nhìn cha để chọn chồng, một chị đã kể lại chuyện chị nghe được.

Chị có một cô bạn đã 38 tuổi nhưng vẫn chưa có chồng. Người đó còn tuyên bố thà độc thân cả đời còn hơn chẳng may cưới phải người như bố mình. Một khi gia đình có người không chung thủy, con cái như chim sợ cành cong. Điều họ sợ nhất là giẫm phải vết xe đổ của bố hoặc mẹ khi chọn bạn đời.

Chỉ cần đối phương bộc lộ ra một chút tính cách giống với bố hoặc mẹ ngày xưa, họ sẽ bỏ của chạy lấy người. Vì bản thân họ vốn đã phải chịu đựng trong suốt quãng thời gian sống với bố mẹ. Do đó, họ không thể chấp nhận một ai giống như vậy nữa.

Tựu chung lại, đối với con cái, gia đình là tất cả đối với chúng. Sự không chung thủy của bố mẹ là cái bóng tâm lý khó cứu vãn. Cũng là nỗi đau không thể xóa nhòa đối với trẻ. Bởi vậy, bố mẹ hãy cố gắng một lòng một dạ. Nếu chẳng may một ngày kia chẳng còn thương nhau, cũng hãy kết thúc tất cả trước khi đi tìm hạnh phúc mới. Đừng để trẻ thơ vô tội phải nghe lời đàm tiếu tổn thương chỉ vì có bố mẹ có người thứ ba.