Chào con yêu của mẹ!


Từ giây phút mẹ biết được con đã đến với thế giới này, ngoan ngoãn cư trú trong bụng mẹ thì lòng mẹ tràn ngập niềm hạnh phúc, sự vui sướng không nói nên lời. Nhưng niềm hạnh phúc ấy còn đan xen sự lo lắng với nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu mẹ: Mẹ ăn gì uống gì để tốt cho con? Không biết có bị nghén không? Nếu nghén có ảnh hưởng gì cho con không?


Suốt ba tháng thai kỳ đầu tiên đã xuất hiện cơn nghén, mẹ ăn gì cũng nôn hết, mẹ chán ăn kinh khủng, điều này khiến cho cơ thể mẹ mệt mỏi vô cùng. Các thức ăn có mùi nặng là mẹ chạy xa. Lúc này mẹ lo lắm không biết con yêu của mẹ có ổn không? Vậy nên mẹ đã thay đổi khẩu phần ăn của mình, đa dạng rau và trái cây tươi hơn, mẹ ăn các bữa nhỏ nhỏ để mong sao có đủ dinh dưỡng cho hai mẹ con mình. Qua 3 tháng đầu thì mẹ khỏe hơn rất nhiều, ăn được nhiều, đỡ mất ngủ hơn, và quan trọng là con yêu đang ổn định lớn lên từng này.


Mẹ mong chờ từng ngày để được gặp bé con đấy. Vậy nên con hãy luôn bình an và khỏe mạnh con nhé. Cảm ơn cuộc đời đã cho con đến bên mẹ, để mẹ được cảm nhận niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất thế gian!

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà


Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 1 người, trong nhà và văn bản cho biết 'PREGNANT MOTHER VOGUE /baby & mom/'Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà