Gửi Cà Rốt đáng yêu của mẹ, 

Trước tiên mẹ phải xin lỗi con vì mẹ đã mang con đến thế giới này nhưng lại không cho con được một gia đình trọn vẹn có đầy đủ cha và mẹ. Nhưng mẹ sẽ cố gắng để con không thiếu thốn bất kỳ tình cảm gì, mẹ sẽ vừa là cha vừa là mẹ của con nên con đừng giận mẹ nhé! 

Để có đủ tiền lo cho con thì mẹ tăng cường làm việc hơn. Mẹ tất bật làm việc đến nỗi 1-2 giờ chiều rồi mà vẫn chưa ăn cơm trưa. Hay 11-12 giờ đêm vẫn còn chưa xong việc để đi ngủ. Mẹ thấy mình làm mẹ mà tệ quá, không giữ gìn sức khỏe tốt cho con. Mẹ cũng không giữ tinh thần tích cực để con vui vẻ lớn lên trong bụng mẹ nữa. Mẹ hay tủi thân khi thấy những mẹ bầu khác có chồng bên cạnh, còn mình thì không có ai cả. Nhưng rồi mẹ nghĩ không sao cả, chỉ cần có con là mẹ đủ vui rồi, mẹ chỉ cần có thế thôi.

hình ảnh

Thời gian đầu mang thai do lo âu nhiều nên mẹ ăn uống không ngon miệng, mẹ bị sụt cân. Nhưng sau đó mẹ lấy lại được tinh thần lạc quan nên mẹ ăn được ngủ được. Hành trình mang thai sau đó cũng suôn sẻ không có gặp gì vất vả nhiều. Trộm vía Cà Rốt chào đời bình an khỏe mạnh.

hình ảnhhình ảnh