Tôi năm nay 63 tuổi và đã có một gia đình với rất đông các thành viên. Ngoài người vợ đảm đang tháo vát, tôi còn có 1 người con trai và 2 cô con gái. 2 con gái tôi năm nay đều đã có gia đình riêng. Chỉ còn cậu con trai út năm nay đã 32 tuổi vẫn chưa chịu lập gia đình.

Do là bác sĩ da liễu nổi tiếng nhiều năm nên gia đình tôi cũng có của ăn của để. Vợ tôi thì kinh doanh buôn bán bất động sản. Bà ấy dù 60 tuổi nhưng nhìn rất đẹp và rất năng động. Do chúng tôi hàng tháng có thu nhập khá nên với các con, chúng tôi cũng đầu tư tối ưu cho con. Vì thế các con nào cũng học hành thành đạt và phát triển sự nghiệp riêng của mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Nhìn bề ngoài, cuộc sống vợ chồng tôi rất hạnh phúc khi có đầy đủ con cái, kinh tế và tiền để dành. Ai cũng bảo sau này tuổi già của chúng tôi sướng vì đông con, lại có của dưỡng già. Tôi cũng luôn nghĩ chắc chắn là thế. Nhưng rồi biến cố xảy ra lại giúp tôi nhìn rõ một bí mật kinh khủng mà có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới. 

Chuyện là cũng như nhiều người đàn ông khác, bao năm qua tôi cũng có 1 bí mật chưa bao giờ dám nói cho bất cứ người nào biết, kể cả người vợ gối ấp tay kề với tôi. Đó chính là tôi phản bội vợ và cặp với một phụ nữ khác. Cũng may người phụ nữ này tận trên Sơn La. Cô ấy ít khi xuống Hà Nội nên mọi dấu vết ngoại tình tôi đều xóa sạch được. Vợ của tôi bao năm qua chẳng hề biết điều này cũng là vì được tôi che giấu quá kỹ.

Có những lúc người tình đòi xuống Hà Nội chơi, tôi cũng chiều. Song những lúc ấy, tôi phải tìm mọi cách để giấu vợ. Và cho đến nay thì may mắn là cái kim trong bọc vẫn chưa bị lòi ra. Thỉnh thoảng lấy cớ lên công tác Sơn La, tôi vẫn lại vào nhà “phòng nhì” ở đó. 

Bao năm giấu giếm vợ ngoại tình, vậy mà tôi chẳng ngờ bản thân mình cũng bị vợ cắm sừng ngược lại từ lâu mà không hề hay biết. Đó là mới đây khi đi công chuyện về, tôi bị một tai nạn trên đường nên cần phải nhập viện phẫu thuật và nhất là cần người truyền máu. 

Khi đó, phía bệnh viện thông báo kho máu dự trữ của viện không đủ nên phải huy động cho toàn bộ người nhà tôi vào cho máu. Vợ và các con tôi cũng được lấy máu. Nhưng nào ngờ, con trai tôi dù là con dứt ruột đẻ ra mà lại chẳng thể truyền máu cho bố khi nhóm máu không liên quan gì đến nhau.

Sự thật này đã khiến tôi ngã ngửa người dù đang nằm trên giường bệnh. Cả nhà tôi đều lạ và bất ngờ. Con trai tôi mới hỏi dồn mẹ tại sao lại như thế, tại sao máu của con lại không liên qua gì với máu của bố? Sự thật ở đây là gì? Có lẽ nào bao năm qua vợ tôi đã lừa dối chồng? Và câu trả lời của vợ dành cho con trai đã khiến tôi chết điếng. Cô ấy nói rằng bản thân cô ấy cũng hoang mang, vì cứ nghĩ con trai tôi bao năm qua chính là con trai của tôi chứ không phải người đàn ông mà một lần hiếp dâm cô ấy. Trời ơi có nằm mơ tôi cũng không thể nhà tôi lại xảy ra cơ sự này.

Những ngày này tôi vẫn đang nằm trên giường bệnh sau tai nạn. Để tôi yên tâm dưỡng thương nên ai nấy trong nhà cũng giả vờ vui vẻ, tạm gác sự thật trên. Trước mặt vợ với con trai, tôi vẫn tỏ vẻ bình thường.

Nhưng bên trong, tôi thấy thật ghê tởm vợ. Đúng là lòng dạ đàn bà như rắn độc là có thật. Mà có lẽ cuộc đời này công bằng đến tàn nhẫn và phát sợ lên được. Cả đời tôi che giấu chuyện ngoại tình của mình với vợ mà không hề hay biết chính mình mới là kẻ bị cắm sừng. 

Sắp tới về nhà, tôi phải giải quyết chuyện này của gia đình mình ra sao đây? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.