Tôi đang mất ăn mất ngủ cả tháng nay, càng nghĩ càng thấy buồn quá. Bấy lâu nay tôi coi con rể như con ruột trong nhà thế mà chính con gái mình lại hư hỏng, phản bội chồng.

Con gái tôi lấy chồng được 5 năm có 1 con trai hơn 3 tuổi. Nhà chồng nó ở cách đây chục cây số nhưng ông bà thông gia bên đó mua nhà cho gần đây. Thế nên từ lúc con gái sinh cháu, ngày nào tôi cũng sang trông con cho vợ chồng nó đi làm.

Con rể tôi hiền lành, chăm chỉ lắm lại rất biết điều với bố mẹ vợ. Nó ở gần nên có gì ngon cũng tự xách sang cho hai ông bà già. Mấy lần chồng tôi nhà phải vào viện cũng chính con rể chăm chứ ai đâu. Nó chở đi, làm thủ tục rồi đóng tiền viện phí. Tôi đưa tiền lại thì không bao giờ lấy.

“Con lo được, mẹ đừng khách sáo thế”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Rồi  nhà bên này có công việc gì, con rể lại xắn tay làm giúp. Nó không nề hà từ chuyện sửa ống nước, đường điện, hay đến cái ti vỡ màn hình cũng tháo mang đi thay giúp bố mẹ vợ. Chúng tôi thương nó như con cái mình đẻ ra vậy.

Thế nhưng chính con gái tôi lại hư hỏng, nó đi làm ở văn phòng, áo váy là lượt rồi cặp bồ. Mỗi lần con rể đi giao hàng ở tỉnh 2 -3 ngày mới về, con gái tôi cũng đi muộn. Tôi nói thì nó bảo:

“Con đã gọi điện dặn mẹ ở trông cháu rồi còn cằn nhằn gì nữa”.

Tôi có góp ý là đi đâu cũng phải biết giờ giấc, rồi chồng con nữa, thế mà nó chẳng nghe. Dạo này thấy con gái xanh xao, tôi rán trứng nó cũng chạy vào nhà tắm nôn ọe. Hôm trước nó cầm cái que thử thai vứt toẹt vào thùng rác:

“Thôi xong, hai vạch rồi”.

“Có em bé nữa hả con”.

Nó lườm tôi 1 cái rồi bảo:

 “Mẹ đừng có nói với chồng con đấy”.

Tôi cứ nghĩ cháu gần 4 tuổi rồi, con gái đẻ thêm đứa nữa càng mừng chứ sao. Con bé lại có vẻ lo lắng, lại còn giấu giếm chồng là thế nào. Dặn tôi xong nó lên phòng mặc váy vóc, trang điểm rồi đi.

Đến tối tôi thấy có xe về đến cổng, sốt ruột quá định ra mở thì thấy con gái với một người đàn ông đang ôm nhau. Tôi sôi cả máu, không ngờ con gái mình lại ngoại tình, còn ăn gan hùm đến mức để cả bồ đưa về tận cổng. Tôi giả vờ ho lên cho chúng buông nhau ra. Người kia lên xe đi còn con gái vào nhà. Tôi tát cho nó một cái bảo:

“Sao mày hư đốn thế hả. Chồng con sờ sờ ra đấy mà dẫn trai về tận cổng. Thế cái bầu này cũng là của nó phải không”.

Con gái tôi nước mắt ngắn dài, khóc lóc. Nó bảo không còn tình cảm với chồng nữa nên có người khác, nó còn đang nghĩ đến chuyện ly hôn.

Tôi đau lòng lắm! Con rể là người tốt, đi làm mệt mỏi về vẫn chăm sóc con cái, nấu nướng, quét dọn nhà cửa cho vợ nghỉ ngơi. Trông nó thật thà, quê quê thế thôi nhưng tốt tính, tình cảm sống rất biết điều. Tôi thấy con gái mình tìm được người chồng như thế là phúc của nó rồi, còn đòi hỏi gì nữa.

Nếu con rể biết vợ lăng nhăng với người khác có bầu nữa thì mọi chuyện ra sao đây. Tôi mất ăn mất ngủ nhưng vẫn phải giấu hộ con gái. Chỉ lo mọi chuyện vỡ lở rồi chúng nó tan cửa nát nhà, tôi mất con rể thảo, khổ cả cháu mình nữa.  

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet