Sau 4 năm Đại học và vài năm đi làm, nhiều người trẻ chấp nhận “vứt sạch” hết tất cả để chuyển sang con đường lập nghiệp khác. Có người thành công, có kẻ thất bại nhưng chắc chắn một điều là không phải ai cũng dám liều.

Trở thành "ông chủ trẻ" là một quyết định bất ngờ đối với anh chàng Trần Đặng Hoài Trung (29 tuổi), khi trước đó anh còn đang miệt mài với công việc của mình tại một ngân hàng. Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này bắt nguồn khi anh “khoe” màn lột xác phòng trọ của mình, chỉ với giá 2 triệu đồng trên mạng xã hội.

Hình ảnh biến đổi ngoạn mục này đã khiến lượng theo dõi trang cá nhân của Hoài Trung tăng hẳn. Anh cũng nhận được nhiều thắc mắc, câu hỏi từ những người chưa quen biết, nhờ tư vấn, hỗ trợ cách trang trí phòng sao cho "nịnh mắt", tiện lợi mà vẫn... rẻ.

Chính từ khoảng thời gian này, Trung nghĩ bản thân có thể khởi nghiệp bằng công việc decor nhà cửa. Anh nộp đơn xin thôi việc tại ngân hàng. Nhiều người thân quen lúc đó cũng giật mình khi biết được quyết định của anh, không nghĩ chỉ sau vài bài đăng và những video clip quay lại hành trình "make over" căn phòng trọ 9m2, Trung đã táo bạo nghỉ việc và "rẽ ngang".

hình ảnh

hình ảnh

Chỉ với 2 triệu đồng, chàng trai trổ tài trang trí phòng trọ (Ảnh: Tuổi Trẻ Cười)

Càng dấn thân vào công việc này, Hoài Trung càng nhận ra mọi thứ không dễ dàng khi bản thân đích thực là tay ngang "rẽ bước". Trực tiếp nhúng tay vào việc, đồng thời tìm hiểu thêm các kiến thức, tips từ những kênh YouTube, anh chàng học hỏi được nhiều điều và áp dụng vào ngay thực tế.

 Anh chàng thành lập doanh nghiệp chuyên cải tạo nhà cửa, phòng trọ hoặc cơ sở kinh doanh với chi phí giá rẻ. Nhiều không gian sống ọp ẹp của người không có kinh phí dồi dào đã có những bước lột xác bất ngờ. Tiêu chí rẻ nhưng vẫn đáp ứng yếu tố thẩm mỹ là điều mà Tiêu chí rẻ nhưng vẫn đáp ứng yếu tố thẩm mỹ là điều mà "cựu" nhân viên ngân hàng luôn hướng đến khi làm nghề.

Song song công việc decor, Trung xúc tiến quảng bá từng dự án hoàn thành trên tài khoản Facebook cá nhân và YouTube, biến nó không chỉ là những kênh quảng cáo mà còn là sân chơi để mọi người đóng góp ý kiến, xây dựng và bàn luận về những phong cách decor nhà cửa.

Trung kể: "Thu nhập trước dịch của mình rất ổn. Thậm chí có tháng mình kiếm được 180-200 triệu đồng nhờ vào các dự án decor nhà cửa, liên kết truyền thông với các shop bán hàng online chuyên về phụ kiện, vật dụng... Đây là số tiền cực khủng đối với một người từng làm văn phòng, công việc hành chính 8h/ngày.

Dẫu vậy, mọi thứ dường như quay trở lại bước khởi đầu khi dịch ập đến. Công việc ngưng trệ do không thể ra ngoài, thu nhập tụt giảm đến 90%. “Tuy nhiên, mình may mắn vẫn có thêm nguồn thu khác khi làm KOL cho một số nhãn hàng trên các trang thương mại điện tử, tuy không nhiều nhưng vẫn đủ để trụ qua mùa dịch", anh nói.

hình ảnh

Bỏ việc ngân hàng, Hoài Trung đi theo đam mê, thu nhập có khi cả trăm triệu (Ảnh: Tuổi Trẻ Cười)

Ngẫm ngày xưa, thời của ông bà cha mẹ, ai cũng mong có một công việc ổn định, thu nhập hàng tháng đều như vắt chanh, vậy là hạnh phúc. Nhưng người trẻ ngày nay thì không nghĩ vậy, họ muốn mạo hiểm, muốn được thử sức, chấp nhận rủi ro.

Và câu chuyện của chàng trai tên Hoài Trung là một ví dụ điển hình như thế. Đang có một công việc trong mơ ở ngân hàng (hầu như phụ huynh đều rất thích con mình làm trong lĩnh vực này) nhưng chàng trai trẻ nhận ra mình hợp với nghề thiết kế, sau một lần “bén duyên” vô tình.

Vậy mới thấy, nghề chọn người là đúng. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ may mắn để nhận ra từ đầu. Có người phải trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều việc mới biết mình thực sự muốn gì và làm gì.

Qua đây, cũng xin nhắn gửi với các bạn trẻ, rằng khi đã xác định được mục, có kế hoạch cụ thể, có đam mê rõ ràng và quan trọng nhất là phải tự tin ở chính bản thân mình có thể làm được, thì bạn hãy cân nhắc kỹ việc “bỏ việc” để thực hiện hóa giấc mơ của mình. Nếu như bạn có năng lực, tốt nhất nên phát huy nó bất cứ khi nào và đừng bao giờ để lãng phí nó.

hình ảnh

Nhiều bạn trẻ tìm đến Trung để xin tư vấn (Ảnh: Tuổi Trẻ Cười)

Tuy nhiên, bỏ việc cũng đem lại nhiều rủi ro mà nguy cơ dễ thấy nhất là không có tiền, thậm chí phá sản vì khởi nghiệp thất bại và không phải bất kỳ người nào cũng đủ kiên trì đứng dậy sau những lần vấp ngã. Có rất nhiều người khởi nghiệp từ rất sớm nhưng có rất ít người có thể trụ vững để đến với thành công.

Có một câu nói rằng: "Kinh doanh cũng giống như chiến trận, không quan trọng ai là người rút gươm ra đầu tiên, quan trọng ai là người tra gươm vào vỏ cuối cùng". Quả thật, khi bạn đã có suy nghĩ “bỏ tất cả để theo đuổi giấc mơ của mình” thì bạn thật sự là một người dũng cảm.

Mặc dù, chưa biết bản thân mình có làm được hay không nhưng hãy thật sự cố gắng hết sức mình, chăm chỉ làm việc thì nhất định sẽ thành công.

Nguồn: Tuổi Trẻ Cười