Sau gần 8 tháng theo đuổi Ngọc, hôm qua em mới chính thức được bố cô ấy đồng ý gả con gái cho các bác ạ. Nghĩ lại cái đoạn đường tán gái của em nó gian nan thật.

Em sợ chó từ bé, chẳng là ngày trước theo hội bạn đi hái trộm nhãn, không may nhà chủ phát hiện, họ thả chó sủa quanh gốc cây. Mấy thằng bạn nhanh chân chạy trước, em bé nhất chạy không kịp vậy là bị chó nó ngoặm cho cái vào bắp chân chảy bao nhiêu máu. Đã thế về còn bị bố mẹ cho trận no đòn rồi đưa lên huyện tiêm mũi phòng dại. Giờ nghĩ lại em vẫn hãi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Từ đó em ghét chó, ghét tới mức nhìn thấy chó là chỉ nghĩ tới rượu mận. Rồi cuối cùng, ghét của nào trời trao của ấy, lớ ngớ thế nào em yêu ngay được cô nàng tuổi tuất, kinh khủng hơn là nhà nàng, bố nàng nuôi con chó dữ lắm.

Nói thật, lúc mới quen mà Ngọc kể nhà nuôi chó là em không yêu đâu. Tại yêu 3 tháng sâu đậm đắm say lắm rồi Ngọc mới tiết lộ rằng ở dưới quê, bố Ngọc có sở thích nuôi chó. Kinh hơn, ông nuôi con nào, con ấy dữ. Nghe tới đó, em vã mồ hôi hạt nên thi thoảng Ngọc rủ em về nhà cô ấy chơi nhưng em toàn phải vờ vin lý do bận việc, sẽ thu xếp dịp khác về trình diện phụ huyh sau.

Có điều tránh được 1 thời gian chứ làm sao tránh được mãi. Bố mẹ em giục cưới, em cũng muốn kết hôn nên sau cùng em vẫn đành phải hạ quyết tâm xông pha về gặp bố mẹ Ngọc ra mắt. Quả như những gì Ngọc kể, chó nhà cô ấy dữ kinh hồn. Xe em vừa tới cổng, nó đã phi ra nhe răng cắn điên loạn. Nhìn nó, em chỉ muốn tương cho viên gạch rồi khiêng đi thui rơm. Đã thế, lẽ ra nhà có khách bố Ngọc phải xích chó, đằng này lại thả.

Thấy em đứng gọi cổng, bố Ngọc vẫn ngồi thản nhiên bắn thuốc lào như thể không có chuyện gì. Ngọc khi ấy đi chợ, nhắn em cứ chủ động vào nhà thành ra em không có ai ứng cứu. Sau 1 hồi chó sủa đinh tai nhức óc, bố bạn gái em cũng chịu nhấc mông khỏi ghế nhưng thay vì ra xích chó lại, ông đứng đầu hiên bảo:

“Cổng bác chỉ khép. Cháu cứ đẩy mà vào”.

Con chó kia thì vẫn nhìn em cắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Tuy nhiên thái độ của bố vợ tương lai khiến em phần nào hiểu ông đang thử thách rể nên cố nhắm mắt liều mình dấn thân qua mõm chó. Dắt xe vào sân, chân tay em run lảy bảy mà vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Trong đầu em khi đó chỉ nghĩ, dẫu sao thì mình cũng tiêm phòng dại rồi. Còn xây xước tí da thịt bên ngoài cũng không sao, giữa bị chó cắn và ế vợ, em buộc phải lựa chọn và đương nhiên tình yêu đã thắng thế.

Cũng may, con chó nhà Ngọc nó chỉ gặm ống quần em chứ không cắn vào thịt. Ngồi vào bàn, em vẫn run tới mức không dám đưa tay cầm chén, sợ run quá nước sóng ra ngoài thì ngượng. Tuy nhiên, sau màn chào hỏi của em thì bố Ngọc cười lớn vỗ vai:

“Chó nhà bác dữ thế mà cậu cũng dám vượt qua điều này chứng tỏ cậu này cũng đáng mặt đàn ông, dám làm dám chịu. Duyệt, bác đồng ý cho mày làm rể bác”.

Ôi giời, nghe bố vợ tương lai nói mà em mừng rơi nước mắt các bác ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết