Cuộc sống của cô giáo Thanh Nga khiến nhiều người ao ước bởi chị có một ngôi nhà xinh xắn, có những người yêu thương, có công việc sớm chiều vui vẻ cùng niềm đam mê bất tận với hoa hồng.

Người ta nói vẻ đẹp quyến rũ cùng hương thơm lãng mạn của hoa hồng có sức mê hoặc đến kỳ lạ. Chị Thanh Nga (37 tuổi, giáo viên dạy đàn) cũng bị hoa hồng “mê hoặc” bằng một tình yêu như thế.

hình ảnh

Bỏ SG về quê, cô giáo tự tay trồng vườn hồng trên cát đẹp mê ly (Ảnh: VNE)

Theo như những chia sẻ của chị Nga trên trang VNE mà tôi vừa đọc được cuối tuần qua, được biết vào đầu năm 2020, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên công việc dạy đàn của chị bị xáo trộn. Từng lên kế hoạch sẽ về quê, gần khu du lịch Cổ Thạch, huyện Tuy Phong để hưởng thụ cuộc sống bình yên nên chị tin đây là thời điểm phù hợp.

Tuy nhiên, trên mảnh đất 500m2, "sự nghiệp" làm nông của chị lại chẳng mấy thuận lợi. Thế là khi dịch bệnh tạm lắng, chị quay lại TP. HCM. Đến giữa năm ngoái, khi làn sóng Covid thứ tư bùng phát mạnh ở TP. HCM, ba mẹ giục con gái về. Nữ giáo viên rời thành phố lần hai và lần này chị đã có "người bạn mới" để quyết định gắn bó.

"Người bạn mới" này của chị Thanh Nga chính là khu vườn hồng hơn 500 cây ngát hương trên cát tại quê nhà ven biển Bình Thuận. Có khu vườn để chăm lo, yêu thương, cô giáo dạy nhạc không còn ý định trở lại TP HCM. Hiện tại, chị mở lớp dạy đàn online cho trẻ nhỏ và người nước ngoài để kiếm thêm thu nhập.

Nói về vườn hồng của mình, chị Thanh Nga hào hứng chia sẻ: "Suốt một tháng liền, ngày nào tôi cũng lên mạng đặt mua các giống hồng nguyên bản hoặc gốc hồng thải. Không làm đất, không trộn phân, cứ đào đất rồi vùi xuống cát, tưới nước ngày hai lần. Nghĩ đất cát khô cằn, hoa khó sống, không ngờ cây mới bé tí đã nở hoa.

Đợt về quê trước, cứ mỗi chiều tôi thường thấy buồn tẻ và cô đơn, nhớ Sài thành hối hả, đông đúc. Nhưng từ khi có khu vườn, lo cắt tỉa cành, tưới nước mỗi ngày, tôi bận rộn đến độ chẳng còn thời gian để muộn phiền. Ăn rau trong vườn, biển cạnh nhà ăm ắp cá, ngắm hoa bung nở mỗi ngày, tôi thấy cuộc sống như về hưu ở tuổi 35."

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnhCuộc sống hòa mình cùng thiên nhiên khiến chị Nga như về hưu ở tuổi 35 (Ảnh: VNE)

Quả thật, có một khu vườn cho riêng mình là cách để bản thân có thể thư giãn cơ thể và tâm trí sau những bận rộn của công việc, mọi người nhỉ? Nhìn cuộc sống an yên, mỗi ngày đều được hòa mình với thiên nhiên, hoa lá của chị Nga mà tôi ao ước quá. Chỉ mong bản thân mình trong tương lai cũng có thể tự tay làm nên một mảnh vườn nhỏ nhỏ ngập tràn hoa như thế, để mà mỗi ngày luôn là một ngày trọn vẹn hạnh phúc nhờ vào tình yêu hoa, tình yêu thiên nhiên luôn hiện diện trong tâm trí.

Không biết ở cộng đồng Bỏ phố về quê này có chị em nào cũng mang ấp ủ ấy như tôi không? Cùng chia sẻ nhé!

Theo VNE