Ban đầu vợ chồng chị gặp không ít khó khăn, đến nay mọi thứ cũng chưa được hoàn thiện như mong muốn. Nhưng điều làm chị tiếc nuối nhất chính là tại sao không bỏ phố về quê sớm hơn.

Bỏ phố về quê hay bỏ quê lên phố đều không phải là sự lựa chọn dễ dàng. Khi bạn đã quen sống ở đâu, bạn sẽ ngại thay đổi và càng không muốn thay đổi khi bạn đã có gia đình con cái. Bất tiện đủ đường, sợ túng thiếu, sợ thất nghiệp,... là những nỗi sợ khi người ta quyết rời khỏi nơi mình sống để đến chỗ khác. Nếu không phải vì cơm áo gạo tiền hay vì điều gì quá khắc nghiệt thì chắc hẳn người ta cũng không lựa chọn.

Vợ chồng chị Min (tên thật Nguyễn Thị Miên, 28 tuổi, lớn lên ở TP.HCM) đã có quyết định khá táo bạo khi đưa con nhỏ rời thành phố Frankfurt về thị trấn Eppstein, vùng ngoại ô nước Đức, từ tháng 6/2020. Vợ chồng chị muốn về quê để có thời gian tận hưởng cuộc sống, được quây quần bên nhau và đặc biệt là rời xa sự ngột ngạt của thành phố xô bồ tấp nập. 

Kế hoạch ban đầu, vợ chồng chị mua nông trại rộng gần 9.000 m2 và tự tay làm lại mọi thứ từ dọn dẹp nhà cửa, lắp dây điện nước, cải tạo hệ thống lò sưởi âm tường,... Thế nhưng chủ trọ ở thành phố lại yêu cầu vợ chồng chị phải dọn đi gấp trong vòng chưa đến một tháng. Mọi việc lúc này đều phải thực hiện cho thật nhanh chóng, may mắn là họ mua xong nhà khi 7 ngày nữa là hết hạn.

Tâm sự về quyết định bỏ phố về quê, chị Min cho biết: “Vợ chồng mình từng đắn đo rất nhiều. Khi nhận ra cuộc đời này ngắn đến vô thường, nhất là trong tình hình dịch bệnh, người hôm nay mình gặp mặt, ngày mai đã hay tin họ không còn. Rồi đến lúc cận kề cửa tử, mình quyết định sống cuộc đời ý nghĩa, trước hết là cho bản thân, sau đó là vì gia đình để con có tuổi thơ thật đẹp”.

hình ảnh

Vợ chồng chị tự tay làm mọi thứ để xây dựng mái ấm. Ảnh zing

Nhưng khi bỏ phố về quê, mọi thứ đều không hề dễ dàng và còn kèm thêm những chuyện không mong muốn. Khí hậu nơi đây rất lạnh mà hệ thống sưởi chưa hoàn thành xong nên năm đầu tiên rất chật vật: “Nhiều hôm âm 20 độ C mà nhiều phòng không có lò sưởi, ở trong nhà mà mình phải mặc 4-5 lớp áo len để chống lạnh. 1-2 tháng liên tục không có bếp để nấu nướng, mình dùng nồi cơm điện để nấu vài món cháo, súp, bún, phở hoặc mua đồ ăn sẵn từ siêu thị về. Bởi vậy, tháng đầu tiên, mình sút 4-5 kg”.

Khu vườn 9.000m2 với quá nhiều cây cối rậm rạp đã làm vợ chồng chị loay hoay dọn dẹp mãi vẫn không hết việc. Anh chị đã tự tay làm cỏ và không có khả năng mua máy móc vì kinh tế có hạn. Từ trước đến nay chỉ ngồi ở bàn làm việc bấm máy tính, nay chị cuốc đất, làm cỏ, chặt cây,... khiến bàn tay phồng rộp, cơ thể nhức mỏi đến mức chị chẳng còn thiết tha ăn uống. 

Không những vậy, chồng chị hằng ngày phải lái xe vượt 100km đến chỗ làm rồi về lại nhà khiến chị rất thương anh. Chị khuyên chồng nên ở lại nhà cha mẹ ngủ vì sẽ gần hơn nhưng anh muốn về nhà với vợ con. Cứ như vậy, 1 năm rưỡi trôi qua, hai vợ chồng từng chút một làm cuộc sống ổn định hơn, khu vườn cũng bắt đầu hình thành với nhiều hoa trái. 

hình ảnh

Chị Min và chồng làm việc chăm chỉ để tạo nên khu vườn đẹp như cổ tích. Ảnh zing

Chị Min không bỏ qua bất kỳ khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống nào. Ngày nào chồng rảnh, hai anh chị sẽ đưa nhau đến khu vực lân cận để nhìn ngắm mọi thứ. Còn khi anh bận thì chị sẽ dắt con trai đi vòng quanh, nằm trên bãi cỏ nhìn trời xanh. Cứ như vậy, anh chị cảm thấy quyết định bỏ phố về quê của mình là hoàn toàn đúng đắn.

“Sau khi về ngoại ô sống, tâm trạng mình thoải mái hơn, bệnh trầm cảm cũng biến mất. Tuy làm việc cực khổ, mình vui vẻ cả ngày. Hôm nào chồng rảnh, gia đình mình đi dạo, khám phá quanh làng. Khi ông xã bận, mẹ con mình ra vườn nhà, nằm trên vạt cỏ xanh ngắt và ngắm hoa dại mọc đầy đồi. Cuộc sống mình chưa bao giờ đẹp như thế”, chị kể.

hình ảnh

Cuộc sống thôn quê vất vả nhưng đổi lại được sự an yên, trong lành. Ảnh zing

Tất nhiên là không phải lúc nào bỏ phố về quê cũng là sự lựa chọn đúng đắn nếu như bản thân không có sự cân nhắc thật kỹ và không có quyết tâm cao. Bỏ quê lên phố kiếm tiền thì dù khó khăn vẫn có thể chịu được. Bỏ phố về quê nghe có vẻ đơn giản nhưng lại không hề giản đơn một chút nào.

Đã có biết bao người vỡ mộng, phải tháo chạy lên phố khi cuộc sống ở quê không đơn giản và nhàn hạ như những gì họ nghĩ. Nói về vấn đề này thì có rất nhiều điều để phân tích nhưng nếu bạn đang có ý định “lội ngược dòng” như thế này, hy vọng bạn sẽ chuẩn bị đủ tiền bạc, có định hướng, kế hoạch vững vàng và tuyệt đối không hối hận. Bất cứ thứ gì cũng có cái giá của nó, đừng theo phong trào hay vì mộng tưởng mà đánh mất thời gian, công sức và tiền bạc.

Nguồn tham khảo: Zing