Hồi mới cưới tôi yêu chồng còn hơn yêu bản thân. Thậm chí vì chồng, tôi sẵn sàng hi sinh mọi thứ, anh ấy bảo không thì không bao giờ tôi nói có bởi tôi luôn coi sở thích, mong muốn của chồng là cũng là của mình. Vậy nhưng càng ngày tôi càng nhận ra, anh ta không xứng đáng.

2 năm đầu cuộc sống hôn nhân của tôi khá ổn vì chỉ có vợ chồng son quấn quýt. Bước sang năm thứ 3, tôi mang bầu sinh nở, tưởng sự hiện diện của có đứa con sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để mái ấm gia đình được hạnh phúc vẹn tròn nhưng thực tế không phải vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Khi thai kỳ vừa tròn 8 tháng thì tôi phát hiện chồng ngoại tình, cú sốc ấy khiến tôi lập tức chuyển dạ đẻ non. Cũng may được đưa đi cấp cứu kịp thời nên mẹ sống, con phải nằm lồng kính gần 2 tháng mới được ra viện.

Lần đó chồng tôi tỏ ra hối hận lắm. Anh khóc lóc van xin đủ đường rằng chỉ là phút yêu lòng chứ không có ý bỏ vợ con. Vì đứa con tội nghiệp, tôi cũng đành nhắm mắt cho qua mọi chuyện và một lần nữa đặt lại niềm tin ở chồng.

Vậy nhưng khi con được 2 tuổi, tôi lại phát hiện chồng có bồ. Tất nhiên anh ta vẫn “hát bài cũ” rằng không có tình cảm, chỉ là chơi bời. Lần này thì tôi không đau như lần đầu bị phản bội nữa và xác định tinh thần “sống chung với lũ” cho tới khi con lớn hơn, kinh tế chủ động được mới tính ly hôn. Hiện tại, thu nhập của tôi thấp, chồng tôi kiếm ra tiền, con được sống cuộc sống đủ đầy nên tôi không muốn phá vỡ mọi thứ của thằng bé.

Quan trọng hơn, chồng tôi lăng nhăng song cũng không có tình cảm sâu đậm với ai, cứ chơi bời 1 thời gian là bỏ. Nói chung anh ta thay người tình như thay áo nên tôi mặc xác luôn. Mục tiêu của tôi là tiền nuôi con và tính nước lâu dài cho tương lai.

Cách đây vài ngày chồng tôi đi công tác, ở nhà lại có ả bụng lùm lùm tới ăn vạ:

“Tôi có bầu với chồng chị. Gọi mãi anh ta không nghe máy nên tôi phải tìm tới đây. Con tôi cần có bố”.

Nhìn qua là tôi biết ngay hắn “vui chơi ra sản phẩm” rồi tính bỏ chạy, không ngờ lại bị ả tới tận nhà bắt đền. Quá quen với cảnh này, tôi chỉ cười nhạt bảo:

“Ui giời, con rơi con vãi của chồng chị phải ghi thành quyển em ạ, xếp hàng từ nhà ra cổng không hết đâu. Em muốn bắt vạ cứ gọi anh ta về nhé nhưng chắc phải xếp số đợi lượt lâu lắm… Giờ cứ về cho chị đi ngủ”.

Cô ta nhận rõ thái độ thơ ơ với chồng của tôi nên cũng chỉ còn biết nín lặng. Nói chung từ lâu rồi tôi không còn cảm giác ghen tuông vì xác định sống với chồng vì con, vì tiền. Còn mấy ả kia tôi cũng không ghét chỉ thấy thương hại cho phận đàn bà nhẹ dạ cả tin thì phải chịu khổ thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet