Vợ chồng tôi cưới nhau sau 3 năm yêu đương. Cứ nghĩ hôn nhân được xây dựng từ nền tảng của tình yêu thì sẽ hạnh phúc nhưng giờ tôi mới hiểu, không có gì là mãi mãi.

Lúc đầu chồng tôi yêu thương vợ con lắm. Anh cũng kiếm ra tiền nên mẹ con đỡ vất vả. Về nhà anh giúp vợ việc nọ việc kia cho tôi nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng cả nhà đưa nhau đi du lịch vui vẻ lắm.

Quá tin tưởng vào chồng nên tôi không đề phòng gì cả. Bao nhiêu lần thấy anh cầm điện thoại vào nhà tắm ngồi buôn cả giờ trong đó, hỏi thì bảo nói chuyện với khách hàng tôi cũng tin.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nhưng thời gian gần đây anh khác hẳn, thờ ơ với vợ con hơn, vịn cớ công việc bận rộn đi công tác suốt. Đùng cái cách đây 3 tháng chồng tôi về nhà tự nhiên đòi ly hôn. Anh nghiêm túc thú nhận đã có người phụ nữ khác.

Bồ của chồng không xa lạ chính là cô nhân viên làm cùng với công ty với anh. Sốc nhất là cô ta đã có bầu 5 tháng và chồng tôi quyết định về bỏ vợ để cưới bồ. Tôi không thể chấp nhận được chuyện đó nên gọi cả hai bên nội ngoại đến giải quyết. Bố mẹ chồng bênh con trai chẳng ai đứng về phía tôi. Thời gian đó chồng liên tục về nhà ép ký đơn ly hôn. Anh ta giở đủ trò nịnh bợ:

“Anh xin em, anh trót làm cô ấy có bầu giờ 5, 6 tháng rồi, con anh không thể không có bố”

“Anh gấp gáp cưới cô ta vậy còn tôi, còn hai đứa con anh?”

“Em mạnh mẽ hơn cô ấy. Anh mà không cưới cô đấy động tí đòi tự tử khổ lắm”.

Chồng sốt sắng đến mức nhờ cả luật sư tư vấn làm thế nào để đơn phương ly hôn được nhanh nhất. Biết không thể giữ chân được chồng, tôi đành buông tay. Lúc tôi hỏi vậy con cái tính thế nào, anh ta bảo:

“Cô nuôi tất đi cho chúng có anh có em, lãi cả hai đứa còn gì”.

Nghe thế có cay đắng không? Con cũng là máu mủ ruột thịt vậy mà anh ta phủi đi như không. Loại đàn ông máu lạnh vậy không xứng đáng làm bố của ai hết. Tôi chỉ hỏi vậy xem anh ta còn tí tình cảm nào với con không thôi chứ chẳng bao giờ để chúng sống với loại bố như vậy.

Tôi ký đơn xong anh ta mừng lắm, còn hôn lên tờ giấy rồi mang đi nộp. Giờ anh ta dọn đến ở với cô bồ rồi, chắc là khi nào ra tòa xong thì họ sẽ cưới. Mọi chuyện đến với tôi quá nhanh chỉ vẻn vẹn có 3 tháng từ lúc chồng công khai có người khác đến giờ chúng tôi đã đường ai nấy đi.

Ôm hai đứa con mà thấy chênh vênh quá mọi người ạ. Dù gì tôi cũng phải cố gắng vì con vượt qua cú sốc này. Loại đàn ông bội bạc kia chẳng tiếc, chỉ thấy hận thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet