Bố tôi năm nay 61 tuổi còn mẹ tôi 58 tuổi. Hai người kết hôn tính đến nay đã được 33 năm, có với nhau 3 mặt con đủ nếp đủ tẻ. Hiện 2 anh trai và tôi đều đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định. Cứ tưởng cuộc sống như vậy là đã bình an và hạnh phúc nhưng gần 1 năm nay, kể từ sau khi bố về hưu, gia đình tôi rất khổ tâm vì chứng lăng nhăng, ngoại tình của ông.

Bố tôi làm việc tại một công ty điện lực. Thời gian đầu về hưu, ai cũng khen bố tôi sướng, tha hồ tận hưởng cuộc sống viên mãn khi con cái đều đã trưởng thành và có hiếu. Thế nhưng sau khi nghỉ hưu, ông ở nhà lại như biến thành 1 con người khác.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Trước đây bố tôi rất tận tụy với vợ, mỗi lúc về nhà ông vui vẻ và luôn giúp đỡ mẹ tôi mọi việc. Vậy mà từ ngày không đi làm, ông ra vào đụng mặt vợ là gây sự, nổi khùng lên. Đặc biệt từ người không hay rượu bia, thuốc lá, ông quay sang nhậu nhẹt, hút thuốc cả ngày từ bao giờ. Điều này khiến không khí gia đình tôi lúc nào cũng căng thẳng.

Cách đây 8 tháng, mẹ và anh em chúng tôi còn suy sụp khi biết bố bắt đầu qua lại với một phụ nữ khác ở bên ngoài. Người đàn bà này đã mất chồng và cũng có con cái lớn.  

Khi biết mối quan hệ nhạy cảm này, mẹ và các anh chị em tôi đã họp gia đình rồi lên tiếng khuyên can, cấm cản. Tuy nhiên ông nổi khùng lên ném cả đồ đạc rồi quay sang mắng vợ chửi các con không ra gì. Một thời gian sau thì ông cũng tự chán người phụ nữ kia và chấm dứt được mối quan hệ này.

Cứ nghĩ ông từ bỏ và sẽ quay về. Nhưng sau đó ông càng trở nên lăng nhăng và tệ bạc hơn khi dan díu với nhiều phụ nữ khác. Mỗi mối quan hệ, bố tôi chỉ qua lại 1 thời gian là có người khác thay thế. Cô thì bằng tuổi con ông, cô thì mắt xanh môi đỏ. Địa điểm bố tôi thường cặp kè với họ là tại các nhà nghỉ.

Từ ngày đổ đốn cặp bồ, bố tôi còn dại dột đem tiền lương hưu mỗi tháng của mình chu cấp cho bồ mua sắm. Chuyện quan hệ ngoài luồng của ông dù được cả nhà giấu nhẹm đi nhưng vẫn bị cả xóm phát hiện. Họ xì xầm, nói bóng gió khắp nơi khiến mẹ tôi đau đớn và ám ảnh. Cả nhà yêu cầu bố chấm dứt nhưng không được. Đã thế nhiều lúc ông trêu ngươi vợ và các con khi công khai đi lại với những bạn gái của mình.

Đã có thời điểm, cả nhà tôi bàn với nhau hay là đưa ông vào Sài Gòn ở với chú tôi để cách ly khỏi nhân tình, song ông nhất định không chịu đi mọi người ạ. Hơn nữa nhà tôi cũng biết, đó chỉ là giải pháp tạm thời chứ không trị dứt điểm được cái tính trăng hoa, trai gái của bố.

Không biết mọi người có bố mẹ ngoại tình thấy ra sao chứ tôi và các anh chị đều xấu hổ và ê mặt khi có người bố như vậy quá. Nhất là khi hàng xóm đi đâu đó bắt gặp ông vào nhà nghỉ với bạn gái về kể lại, chúng tôi phận làm con không biết phải giấu mặt đi đâu. Giờ mỗi lần nhìn bố, tôi lại thấy căm ghét ông và coi như người xa lạ. Chính ông tự làm mất đi giá trị của mình trong gia đình này.

Chẳng lẽ ngần này tuổi rồi, tôi lại xúi mẹ ly hôn để không phải chịu đựng người chồng, người cha như thế nữa. Nhưng mẹ tôi cứ cắn răng chịu đựng vì các con. Bà bảo, nếu ông bà ly hôn, liệu gia đình các thông gia có cười chê, khinh thường các con của bà không? Thật sự, tôi không biết phải khuyên bố thế nào để gia đình tôi trở về đầm ấm như xưa kia?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết