Nhắc đến dịch vụ trong khu cách ly, nhiều người tỏ vẻ thượng đẳng chê ỏng chê eo. Nhất là một vài bạn từ nước ngoài trở về, chê Việt Nam nghèo khó, xuống cấp, thậm chí là “bẩn thỉu”. Họ nghĩ rằng ở phương Tây văn minh và sang chảnh hơn rất nhiều.

Vậy thì mọi người đã lầm to rồi ạ! Mới đây em có đọc được một thông tin khá là bất ngờ và đang gây bức xúc cho dân mạng thế giới về dịch vụ cách ly tồi tàn mà giá cả lại “c.ắt cổ”. Câu chuyện cụ thể như sau:

Khách sạn 3 sao President Hotel nằm ở đường Guiford (nước Anh) tự mô tả trên trang web của mình là "cơ sở hoàn hảo", cho phép khách tận hưởng "tất cả những gì London cung cấp". Nhưng đối với những du khách đang trải qua thời gian cách ly 10 ngày do đến từ các quốc gia nằm trong danh sách đỏ, khách sạn này thực sự là một "cơn ác mộng".

hình ảnh

Bữa cơm ít ỏi ở khách sạn 3 sao (Ảnh: Simon Snow)

Họ phàn nàn về việc mình được phục vụ "như đang ở trong tù". Mặc dù đã trả 1.750 bảng Anh (khoảng 56 triệu đồng), nhưng du khách cách ly được phục vụ 3 bữa ăn một ngày được đựng trong hộp nhựa. Anh Gariyaki Madzudzo cho biết, anh đã buộc phải đặt đồ ăn từ nơi khác vì những gì khách sạn cung cấp không đáp ứng "tiêu chuẩn thực phẩm có thể chấp nhận được".

"Bữa ăn không cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết và cân bằng để thúc đẩy cuộc sống lành mạnh. Các nhân viên an ninh đang phải vật lộn để đối phó với nhu cầu đưa mọi người ra ngoài tập thể dục 15 phút mỗi ngày. Các tiêu chuẩn của cơ sở lưu trú này không thể chấp nhận được và không tương xứng với số tiền 1.750 bảng Anh mà tôi phải chi trả", anh cho biết.

Gariyaki, cùng một số du khách khác, chia sẻ hình ảnh về đồ ăn mà họ được khách sạn phục vụ, bao gồm một chiếc bánh nướng xốp nhỏ, đậu sốt, một hộp nước ép táo nhỏ và một chiếc bánh khoai tây bào chiên. Bữa trưa là một chiếc bánh với một ít nước thịt bò và khoai tây, trong khi bữa tối gồm hai cái xúc xích, một ít khoai tây nghiền và đậu Hà Lan.

hình ảnh

Bánh mì chỉ có bơ và rau, những bữa khác cũng đơn giản không kém (Ảnh: Simon Snow)

 Một cặp đôi du khách khác đã cáo buộc khách sạn đôi khi quên mang cho họ 2 suất ăn, nghĩa là họ phải chia sẻ một phần ăn cho 2 người. Thomas Cookson cho biết không rõ lý do gì mà vali của anh biến mất, khiến anh có không có quần áo, đồ dùng vệ sinh cá nhân.

"Ngay cả các tù nhân ở Anh cũng được ăn 3 bữa mỗi ngày, được sử dụng quần áo sạch và đồ vệ sinh cá nhân cần thiết", anh phẫn nộ. Một số khách lưu trú tại khách sạn nói rằng họ lo lắng về dinh dưỡng của phần ăn họ nhận được, khi ăn một chiếc bánh mì chỉ có bơ và rau.

Phát ngôn viên của khách sạn chủ quản, Imperial London Hotels cho biết: "Ở giai đoạn này chúng tôi không có bình luận nào"'. Hiện tại, Anh đón khách quốc tế theo kiểu "đèn giao thông", chia các quốc gia thành xanh, vàng và đỏ.

Khách đến Anh nằm trong các quốc gia trong danh sách đỏ, bao gồm Ấn Độ, Brazil và Nam Phi, phải cách ly 10 ngày trong một khách sạn được chỉ định. Gói khách sạn cách ly có giá 1.750 bảng Anh và thêm 1.200 bảng với du khách có kết quả dương tính với Covid-19 vào ngày thứ 2 hoặc thứ 8 họ nhập cảnh.

hình ảnhRất nhiều người phàn nàn về chất lượng bữa ăn (Ảnh: Simon Snow)

Vâng, một câu chuyện nhỏ thôi nhưng hẳn các mẹ sẽ giống em, sẽ bắt đầu so sánh với Việt Nam mình. Nước ta tuy không giàu bằng ai nhưng đồ ăn nước uống luôn được phục vụ đầy đủ, khẩu vị ngon hay không còn tùy theo cảm nhận của mỗi người, nhưng ít nhất luôn đảm bảo có cơm trắng, rau xanh và chất đạm để cung cấp năng lượng cho mọi người. Đặc biệt, giá thành rất rẻ so với các nước khác.

Thậm chí năm ngoái, khi d.ịch chỉ mới bùng phát, chúng ta hoàn toàn miễn phí cho những người đi cách ly. Trong khi đó, bao nhiêu người lao vào phục vụ họ, từ chiến sĩ áo xanh, đến các bác sĩ áo trắng, mồ hôi nhễ nhại làm việc cả ngày lẫn đêm.

Vậy mà, có những bạn du học sinh ồ ạt về nước lại lên mạng than vãn về điều kiện cách ly ở Việt Nam với những từ ngữ như: "kinh khủng khiếp thật sự", "không dám đụng vào bất cứ cái gì" hay “không giống review trên Youtube”... Những lời nói trên  khiến dư luận giận dữ vô cùng.

hình ảnh

Khách sạn 3 sao không đưa ra "phản hồi". Ảnh: Google Street View

Rồi có những du khách nước ngoài đến Việt Nam ở lại, họ chê bánh mì của Việt Nam kém chất lượng, coi như món ăn tạm bợ. Vậy thì họ nên nhìn lại ổ bánh mì ở Anh Quốc, để thấy một ổ bánh mì Việt Nam đầy ắp thịt chả rau xanh có “chất lượng” như thế nào.

Suy cho cùng, chẳng ai muốn dịch bệnh cũng chẳng ai muốn phải đi cách ly. Thế nhưng, rơi vào hoàn cảnh đó, chúng ta hãy cố gắng suy nghĩ tích cực, hãy trân trọng những đội ngũ đang ngày đêm hỗ trợ cho người dân. Hãy thử nhìn xung quanh, hãy so sánh với nước bạn, để thấy Việt Nam đáng sống như thế nào.

Chúng ta, cho dù nghèo khó thì vẫn có thể bảo bọc nhau, cơm ăn ngày ba bữa là chuyện nhỏ, dịch bệnh rồi cũng hóa nhỏ, chỉ có sự đoàn kết mỗi ngày một lớn lao.

Nguồn: VNE