Tôi không hiểu sao đàn ông lại phải ra ngoài ngoại tình. Có thể bản chất của họ là chán cơm thèm phở, thích những thứ mới lạ. Nhưng xét về hoàn cảnh của gia đình tôi thì khác. Nói ra không phải để chê trách chồng nhưng quả thật, từ ngày lấy nhau đến giờ, tôi chưa bao giờ nhờ chồng được điều gì.

Tôi là giám đốc của một công ty thiết kế nội thất, thu nhập tháng nào cũng trên dưới trăm triệu. Trong khi đó, chồng chỉ là nhân viên văn phòng. Thường thì mỗi tháng, anh ta chỉ mang được 10 triệu về nhà. Có lúc còn chẳng được số ấy. Hồi yêu nhau, tôi cũng phân vân không biết có nên lấy người đàn ông này không. Chính mẹ đẻ của tôi là người đã khiến tôi suy nghĩ lại, bà bảo:

“Bây giờ không còn quan niệm đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm nữa rồi. Con kiếm tiền thì nó ở nhà chăm con. Với cả mẹ sợ mấy thằng kiếm tiền tốt lắm. Mấy nữa nó lại bồ bịch thì khổ mình. Cứ hơn chồng một chút, có khi nó lại sợ mất vợ nên không dám ho he đâu”.

Thấy mẹ nói có lý, tôi mới chốt cưới đấy chứ. Mọi người cũng khá bất ngờ với quyết định chọn chồng của tôi. Bạn bè thì cứ bảo sao có nhiều sự lựa chọn, tôi không lấy người nào tốt hơn một chút. Còn người thân dù không nói ra nhưng cũng thấy chồng không xứng với tôi. Có điều, đây là sự lựa chọn của tôi. Và ít nhất thì trong 5 năm qua, tôi vẫn luôn cho rằng mình đã chọn đúng.

Bấy lâu nay, tôi là người chủ đạo về kinh tế. Chồng thì vài năm mới tăng lương một lần. Mà mỗi lần tăng lương cũng chỉ vài trăm nghìn. Mọi người nói xem, giữa cái thời vật giá leo thang như thế này, vài trăm thì giải quyết được vấn đề gì cơ chứ? Cũng may mà thu nhập của tôi khác hẳn chồng. Ngoài việc ở công ty, tôi còn làm thêm cố vấn cho một số công ty khác nên 2 đứa con mới được học ở trường quốc tế. Chúng tôi cũng có thể mua nhà, mua xe và có cuộc sống chất lượng.

Chính chồng tôi cũng phải thừa nhận, anh có được một cuộc sống như vậy là nhờ vợ. Thậm chí khi đi ra ngoài, anh không tiếc những lời khen dành cho tôi. Mấy lần nghe chồng nói chuyện với bạn hoặc người thân, tôi cũng thấy mình đã chọn đúng người. Bởi chí ít thì anh cũng biết cách chăm sóc các con. Chuyện tình cảm của chúng tôi trong mấy năm nay cũng luôn tốt đẹp. Chúng tôi gần như không có cãi nhau. Nếu xảy ra mâu thuẫn, chồng cũng luôn nhường nhịn tôi và không bao giờ anh để mọi chuyện đi quá giới hạn.

Thế nhưng sóng yên biển lặng quá thì không làm chồng tôi cảm thấy thỏa mãn. Công việc của chồng tôi dù không kiếm ra tiền nhưng lại hơi đặc thù, đó là nhiều khi ngày lễ hay thứ 7, chủ nhật vẫn phải đi làm. Vì lẽ đó nên khi anh ra ngoài vào ngày nghỉ, tôi cũng chẳng thấy làm lạ gì cả.

Cho đến cuối tuần trước, khi tôi đang ở nhà với các con thì một người bạn gọi điện đến. Cô ấy nói thấy chồng tôi chở một người phụ nữ vào khách sạn. Ngay sau khi tắt máy, cô ấy còn gửi cho tôi cả ảnh chụp họ vào khách sạn nữa. Nhìn biển số xe và bóng dáng chồng thì tôi chắc chắn đó là anh rồi. Ngay lập tức, tôi gọi điện cho chồng nhưng không được.

Tối đó chồng tôi về nhà, vẫn kể về công việc bận rộn và còn than thở đòi chuyển công ty nữa. Còn tôi dù biết mười mươi chồng đi đâu nhưng vẫn cố nín nhịn, đợi có bằng chứng mới tung hê tất cả. Thế rồi hôm sau, tôi thuê một người bám theo chồng. Chỉ 3 ngày, tôi đã có tất cả bằng chứng về việc chồng ngoại tình. 

Thì ra chồng tôi cặp kè với một cô gái cùng công ty. Điều đáng nói là có vẻ hai người quen nhau được một thời gian rồi. Vì vậy nên mấy người hàng xóm nhà cô ta không còn lạ mặt chồng tôi nữa. Biết chuyện, tôi cũng sốc lắm. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định sẽ ly hôn. Hôm ấy, tôi chuyển cho bồ của chồng 500 triệu rồi nhắn:

“Chị đã biết tất cả mọi chuyện. Ngày mai nếu em đến rước anh ấy đi, chị cho gấp đôi”.

Có lẽ cô ta biết mình không thể nuốt trọn số tiền đó nên vội vã chuyển khoản trả lại cho tôi. Còn chồng tôi thì chỉ 1 tiếng sau đã về nhà. Vừa thấy tôi, anh vội vã quỳ xuống xin tha lỗi. Còn bảo mới ngoại tình được 1 tháng, anh cũng không có ý định sẽ đi lâu dài với cô ta. Nhưng tôi đã quyết rồi, tôi nhất định sẽ ly hôn cho dù chồng đồng ý hay không.

Tôi kiếm được tiền, làm chủ kinh tế. Bao lâu nay, tôi cũng không nhắc đến chuyện chồng không biết kiếm tiền. Vậy mà anh lại chẳng biết điểm dừng, đã ngoại tình còn để vợ phát hiện. Chỉ là tôi vẫn chưa biết có được nuôi cả 2 đứa con không. Vì chồng tôi dọa sẽ đòi nuôi một đứa con nếu hai người chia tay. Ở đây có ai biết luật thì chỉ giúp tôi với. Nếu tôi nói lý do ly hôn là chồng ngoại tình, liệu anh có được nuôi con không?