Bố mẹ em mất sớm, nhà chỉ còn 2 anh em. Cũng may chị dâu là người sống rất tình cảm, chị ấy thương em như em gái. 

“Nhà mình chỉ có 2 anh chị em nên phải thương yêu, đùm bọc lấy nhau. Em có gì khó khăn cứ gọi anh chị, đừng e ngại”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Lúc đầu em ở chung với anh chị nhưng sau khi chị dâu sinh bé đầu lòng vì nhà cửa chật chội, em dọn ra ở riêng cho rộng. Lúc đó chị chưa đồng ý đâu:

“Em ra sống 1 mình như thế chị không yên tâm chút nào. Tốt nhất cứ ở đây chật 1 chút nhưng vui, hơn nữa chị cũng chăm sóc được em nhiều hơn”.

Không cản được em thì hầu như tuần nào chị cũng làm đồ ăn mang qua rồi dặn đi dặn lại:

“Cô gày lắm rồi nhé, phải chịu khó ăn uống vào đừng có nhịn ăn giảm cân. Ốm ra đó rồi khổ. Con gái phải có tí da thịt mới đẹp”.

Cuối năm 2020 em gặp và yêu Tuấn nhưng cả anh trai chị dâu đều phản đối chuyện tình cảm của 2 đứa với lý do, Tuấn không có công việc ổn định. Chị dâu bảo:

“Chị không thấy có cảm tình với người này. Khi ngồi nói chuyện với Tuấn, chị không cảm nhận được sự chân thành của anh ta đối với em. Nếu yêu và xác định tới với em, anh ta phải nghiêm túc và đưa ra được định hướng tương lai cho 2 đứa”.

Bỏ ngoài tai lời khuyên của chị, em vẫn cắm cổ lao vào Tuấn như con thiêu thân. Cho tới khi em có bầu, anh lại thẳng thừng bảo:

“1 là bỏ, 2 là tự em nuôi, anh chưa muốn cưới thời gian này”.

Sau đấy anh ta trốn biệt tăm tích, cắt đứt mọi liên lạc với em.

Không ít lần em định vào viện bỏ nhưng nghĩ thương con lại không đành lòng. Giữ thai lại em mặc cảm không dám cho anh trai chị dâu biết. Thời gian đầu thì em nén bụng, mặc đồ rộng. Sau thì em lấy lý do chuyển việc để chuyển chỗ ở, cách xa anh chị.

Lâu không thấy em về chơi, chị dâu gọi điện hỏi han suốt nhưng em không dám nói thật sợ anh chị lo. Chị ấy cũng bảo em đưa địa chỉ mới để tới thăm nhưng em toàn vin lý do bận đi công tác không ở nhà. Đến tháng thứ 8 chuẩn bị sinh nở, em tính sẽ đi đâu đó thật xa để đẻ và nuôi con.

Vậy nhưng đúng buổi tối trước khi em đi, chị dậu bất ngờ gọi điện:

“Chị biết hết rồi, về với anh chị đi em không việc gì phải đi đâu cả. Về đây chị sẽ chăm cho 2 mẹ con, sai thì làm lại, không phải trốn chạy”.

Hóa ra chị dâu đã âm thầm tìm tới bạn thân em hỏi chuyện. Sáng sớm hôm sau chị thuê xe tới đón em về. Giờ mẹ con em vẫn đang sống chung cùng anh chị, cuộc sống không trọn vẹn nhưng em vui và luôn thấy ấm áp

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com