Em mới xem được vụ này đăng trên Dân trí mà hoảng quá nè các chị. Sự việc xảy ra ở Bantul, thành phố Yogyakarta, Tây Java, Indonesia vào ngày 25/4/2021 vừa qua. Người phụ nữ Indonesia 25 tuổi này đã lên kế hoạch hại bạn trai cũ của mình bằng cách gửi đồ ăn.

>>> Ngày mai 17/7, Tòa mở lại phiên xử cô gái hại chị bằng ly trà sữa sau thời gian xin hoãn

hình ảnh


Ảnh: Người đàn ông giao hàng. Nguồn: Dân Trí. 

Cô gái nhờ một người đàn ông giao hàng tới nhà bạn trai cũ. Nhưng vợ của người bạn trai đã từ chối nhận hàng vì không rõ người gửi là ai. Thay vào đó, người vợ này đã đưa lại món thịt xiên nướng cho người đàn ông giao hàng và bảo ông mang về cho gia đình.

Cuối ngày, theo lời của người vợ, người đàn ông giao hàng đã mang về nhà. Con trai 8 tuổi của ông đã ăn xiên thịt nướng đó. Ngay sau khi ăn, cậu bé bị nôn mửa, ngất xỉu rồi được đưa đến bệnh viện. Tại bệnh viện, bác sĩ thông báo cậu bé đã qua đời. Vợ của người đàn ông giao hàng này cũng ăn vài xiên nhưng lại không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra, tìm ra danh tính người yêu cầu giao đồ ăn và bắt giữ cô gái độc ác kia vào ngày 30/4/2021. Giám đốc Tổng cục Điều tra Hình sự của địa phương nói rằng, hành động của cô gái này là để trả thù bạn trai cũ đã bỏ rơi cô và kết hôn với người khác.

hình ảnh


Ảnh: Vụ trả thù nhầm khiến một đứa trẻ chết oan. Nguồn: Dân Trí. 

Cô gái khai, cô mua xiên thịt nướng về và tẩm chất độc Kali Xyanua vào rồi nhờ người đàn ông giao hàng gửi đến nhà bạn trai cũ.

hình ảnh


Ảnh trái: Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. Ảnh phải: Cô gái yêu cầu giao hàng đã bị bắt. Nguồn: Dân Trí. 

Theo cảnh sát, do cô gái này không dùng bất kỳ ứng dụng giao hàng trực tuyến nào, cũng không cung cấp danh tính thật của mình, cho nên nếu bị kết tội, khả năng lớn cô bị kết án tử hình.

Trong khi đó, người đàn ông giao hàng kia cho biết anh rất hối hận về những gì đã xảy ra với con trai anh và tự trách bản thân đã mang thịt nướng về nhà. 

hình ảnhẢnh: Nạn nhân 8 tuổi. Nguồn: Dân Trí. 

Một báo cáo khác ghi nhận, lúc nhờ dịch vụ giao hàng, bắt buộc phải có tên người gửi, cô gái này đã bịa ra một cái tên và nơi cư trú khác, nên khi đến giao hàng, nói thông tin người gửi, cảm thấy lạ nên vợ của bạn trai cũ tất nhiên là không nhận rồi.

Vụ việc này chỉ có xử án tử mới lấy lại công bằng cho nạn nhân thôi các mẹ à. Đọc xong lại làm mình nhớ đến cô gái hại nhầm người bằng trà sữa cũng chỉ vì ghen tuông, kết cục phải trả giá bằng bản án tử hình.

hình ảnh


Ảnh: Bị cáo Lại Thị Kiều Trang - cô gái hại nhầm người bằng ly trà sữa tại phiên tòa sáng 17/7/2020. Nguồn: Ngôi Sao. 

Bởi vậy, ghen tuông quá hóa mờ lý trí, làm gì cũng phải nghĩ cái hậu về sau. Không nhận án tử hình thì sống với quãng đời còn lại cũng bằng sự dày vò của lương tâm vì đã hại nhầm người.