Ở tuổi dậy thì, những đứa con của chúng ta không còn ngoan ngoãn hay dạ thưa như khi chúng còn nhỏ.

Chúng sẽ luôn tìm cách làm mọi thứ bị cấm đoán, chẳng hạn như lái xe hoặc vào pub dù chưa đủ tuổi. Dùng lời nói hay đòn thì không thể, liệu có điều gì khiến đứa trẻ nhớ mãi và không phạm sai lầm nữa. Một gia đình đã quyết định tặng toàn bộ đồ dùng của con trai 14 tuổi cho những người xung quanh, như một phần trách nhiệm đối với sự an toàn của cộng đồng.

hình ảnh

Hình ảnh cậu nhóc với lủ khủ đồ đạc thu hút sự chú ý của người đi đường (Ảnh Metro)

Cậu bé 14 tuổi Angel Martinez, 14 tuổi sinh sống tại bang Arizona (Hoa Kỳ) có lẽ sẽ không bao giờ dám tự tiện lấy chiếc xe của gia đình khi chưa đủ tuổi nữa. Hình ảnh cậu bé ngồi phía trước nhà với đủ thứ đồ dùng và tấm bảng khiến nhiều người tò mò. Trên đó ghi rõ “Xin lỗi vì tôi đã lấy xe của bố mẹ và chạy quá tốc độ”

Khi bố mẹ vắng nhà để tổ chức kỷ niệm ngày cưới, Angel đã lấy chiếc Range Rover của bố mẹ và tung tăng đi khắp phố với tốc độ quá giới hạn. Đương nhiên cảnh sát giao thông để ý ngay. Bố mẹ cậu bé 14 tuổi đang đi nghỉ thì nhận được cuộc gọi, và họ phải nhanh chóng về nhà.

hình ảnh

Angel chống chế chỉ muốn xe mau khô sau khi rửa xong (Ảnh Metro)

Sau khi đón cậu con trai 14 tuổi ham vui về nhà, anh Ramon, bố của cậu nhóc Angel đã quyết định hình phạt của con là cho đi tất cả tài sản quý giá của cậu - bao gồm giày thể thao, ti vi và thậm chí cả giường của cậu.

Ramon Martinez nói: “Mọi người cứ thoải mái nhận đồ. Hôm nay, phòng của con tôi sẽ trống 100%, và chúng tôi sẽ cho tất cả đồ đạc của nó. Con tôi đã lái xe quanh khu phố quá tốc độ cho phép và có thể thiếu may mắn, nó sẽ làm tổn thương một trong những người hàng xóm ở đây”

Ramon bắt Angel ngồi trên giường của cậu với một tấm biển ghi: Xin lỗi vì tôi đã lấy xe của bố mẹ và chạy quá tốc độ”. Mọi thứ đặt trước nhà, bao gồm giường, đồ nội thất, giày thể thao thông minh và một chiếc tivi màn hình rộng lớn là hình phạt của Angel: tặng toàn bộ đồ dùng của con cho người khác. Angel cho biết cậu đã lái chiếc Range Rover khi ở nhà rửa chiếc cho bố mẹ.

hình ảnh

“Hôm nay, phòng của thằng bé sẽ trống rỗng 100%. Chúng tôi sẽ cho đi mọi món đồ” – ông bố Ramon Martinez chia sẻ.

“Cháu chỉ muốn lái xe nhưng không có bằng lái. Hôm đó cháu rửa xe và nó vẫn còn khá ướt, nên cháu nghĩ rằng vi vu vài vòng thì nó sẽ nhanh khô hơn”

Nhưng Angel đã lao qua khu dân cư yên tĩnh của mình với tốc độ cao, khiến cư dân địa phương lo sợ cho sự an toàn của họ và sự an toàn của con cái họ. Kỳ nghỉ của cha mẹ cậu đã bị hủy hoại sau khi họ nhận được cuộc gọi từ cảnh sát cho biết chuyện gì đã xảy ra.

Angel trước đây đã từng gặp rắc rối vì những chuyện tương  vì vậy gia đình quyết định đã đến lúc dạy cho cậu một bài học mà cậu không bao giờ quên. Bố cậu bé cho biết anh hy vọng việc này sẽ như một lời xin lỗi đối với những người hàng xóm buộc phải chứng kiến ​​chuyến đi vui vẻ của Angel.

hình ảnh

Bố mẹ hy vọng rằng con trai sẽ rút ra bài học (Ảnh Metro)

Giải thích về hình phạt, Ramon nói: 'Chủ yếu là để xin lỗi. Chúng tôi là hàng xóm của nhau. Thằng bé có thể đã vượt qua ai đó. Điều gì đó thực sự tồi tệ có thể đã xảy ra.”

Cậu bé 14 tuổi hiện phải đối mặt với cảm giác khó chịu khi ngủ trên sàn hoặc đi văng, nhưng thừa nhận rằng mình xứng đáng bị như vậy. Angel nói

“Nó hơi kỳ lạ, nhưng cháu nghĩ đó là một hình phạt công bằng.”

Không mất nhiều thời gian, đồ đạc của Angel trôi đi nhanh như cách cậu lái xe. Khi những người hàng xóm biết lý do vì sao cha mẹ cho toàn bộ đồ dùng của con, họ đã chọn những thứ phù hợp và đem về nhà. Chả hiểu sao, em nghĩ bố mẹ Việt mà phạt con kiểu ấy thì thế nào hàng xóm cũng đến khuyên nhủ các thứ, rồi chả ai dám lấy vì sợ thằng bé phật lòng.

Các mẹ nghĩ cậu nhóc có tởn tới già sau hình phạt này khun?

Metro