Không có gì đau khổ hơn mất đi người bạn đời yêu quý.

Đặc biệt khi cả hai đã lên kế hoạch cùng nhau xây dựng một gia đình thật “bề thế”, đông đúc.

Một người phụ nữ mất chồng đã sinh đứa con thứ hai 16 tháng sau khi người chồng qua đời. Đó cũng là ao ước của chồng cô khi anh còn sống. Anh mong con trai lớn của mình có em để không lẻ loi khi về già.

Theo Metro, chị Jasdip Sumal, 38 tuổi, sinh đứa con thứ hai, Amandeep, vào ngày 9 tháng 4 năm 2023, hơn một năm sau khi chồng Aman Sumal qua đời.

hình ảnh

Ảnh MT

Anh Aman được chẩn đoán mắc bệnh u não độ 4 sau khi bị co giật và đau đầu vào tháng 8 năm 2020. Aman đã trải qua hóa trị và xạ trị chuyên sâu, nhưng thật đáng buồn, sức khỏe của anh tiếp tục xấu đi. Người chồng qua đời vào tháng 12 năm 2021, ở tuổi 36, bỏ lại người vợ đau khổ và đứa con trai hai tuổi vô cùng yêu quý của họ, Rajan.

Sau khi anh qua đời, chị Jasdip đã quyết định thực hiện ước mơ có thêm một đứa con của mình và chồng quá cố. Người mẹ đã sinh con gái của họ, Amandeep thông qua IVF vào ngày lễ Phục sinh, một tuần trước sinh nhật lần thứ 38 của người chồng quá cố. Bé Amandeep được đặt theo tên bố mình.

Chị Jasdip, sinh sống ở London (Anh quốc), cho biết: “Chúng tôi luôn lên kế hoạch sinh thêm một đứa con, nhưng rồi Aman bị ốm và mọi thứ sau đó như một cơn gió lốc khiến chúng tôi không bao giờ có cơ hội.”

“Tôi đã nghĩ về việc thực hiện IVF chồng tôi còn sống. Tôi biết anh ấy không còn sống được lâu nữa, nhưng anh ấy đã qua đời vào tháng 12 năm 2021 và sau đó, tôi phải đối mặt với nỗi đau mất anh ấy.”

hình ảnh

Ảnh MT

Tuy nhiên, Jasdip vẫn muốn có thêm một đứa con nữa và muốn thực hiện nguyện ước của chồng: Rajan có anh chị em. Vì vậy cô quyết định tiếp tục quá trình này bất chấp sự mất mát to lớn của cô.

"Sức mạnh của Aman là thứ cho tôi thấy tôi có thể làm được. Anh ấy rất mạnh mẽ trong khoảng thời gian cực kỳ khó khăn và tôi biết không điều gì có thể ngăn cản tôi thực hiện ước mơ của chúng tôi.”

Ban đầu, người ta cho rằng Aman có một khối u lành tính và được giới thiệu đi kiểm tra ba tháng một lần. Nhưng sau khi những cơn động kinh xuất hiện nhiều hơn, các bác sĩ quyết định chụp cắt lớp. Một loạt các lần quét cho thấy anh thực sự đang đối phó với u nguyên bào thần kinh đệm cấp độ 4 (GBM), một khối u não ác tính với tiên lượng ngắn chỉ 12-18 tháng.

Jasdip mang thai vào tháng 8 năm ngoái, 8 tháng sau cái chế.t của Aman, và đặt tên con gái là Amandeep theo tên người chồng quá cố của mình.

“Tôi biết Aman sẽ không bị lãng quên nhưng làm điều này mang lại cho chúng tôi một ký ức khác về anh ấy. Hy vọng rằng cả hai đứa trẻ của chúng tôi sẽ lớn lên với cảm giác luôn có bố bên cạnh.”

hình ảnh

Ảnh MT

Jasdip mô tả việc mang thai của cô là 'buồn vui lẫn lộn', nhưng cô rất biết ơn vì những người thân yêu đã ở bên để giúp cô vượt qua mà không có chồng. Những chị em gái của chồng đã có mặt khi cô chuyển dạ. Một trong số họ thậm chí còn cắt dây rốn của Amandeep.

“Tôi biết anh ấy là người cha cuồng con gái. Thật tiếc là anh ấy sẽ không bao giờ được gặp con. Hy vọng rằng con gái sẽ mang lại sự chấp nhận rằng Aman đã ra đi và những chương tiếp theo của gia đình cần được viết tiếp.”

hình ảnh

Ảnh MT

Jasdip hy vọng hình ảnh chồng mình sẽ được nhớ đến nhờ những đứa con xinh đẹp của họ. Khi anh không qua khỏi, con trai lớn vẫn còn quá bé, anh cứ canh cánh trong lòng sợ con trai không nhớ bố mình là ai. Anh chỉ mong kéo dài sự sống cho đến khi con có thật nhiều kỷ niệm về bố. Mỗi năm có 16.000 người được chẩn đoán mắc bệnh u não ở Anh và chỉ 12% những người được chẩn đoán mắc bệnh u não sống sót sau 5 năm so với tỷ lệ trung bình 54% đối với tất cả các bệnh ung thư. Câu chuyện buồn của Aman là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng các khối u não ảnh hưởng trẻ em và người lớn dưới 40 tuổi hơn bất kỳ bệnh ung thư nào khác.