“Bé Trần Thị D. rời nhà đi ngày 30/5/2022. Khi đi bé chỉ để lại lời nhắn là con đi Campuchia làm xin đừng tìm và đừng báo công an. Gia đình đang rất lo lắng và tìm cháu. Nếu thấy cháu xin liên hệ dùm, gia đình xin chân thành cám ơn.”

Những dòng chia sẻ tìm bé gái học lớp 7 rời nhà trên mạng xã hội trong mấy ngày qua khiến nhiều bậc cha mẹ không khỏi ái ngại. Đến nay đã hơn 3 ngày, các tin tức về bé D. cũng nhỏ giọt nhưng gia đình đã liên lạc được với bé. Tuy nhiên, cả nhà chưa ai được gặp bởi vì bé nói rằng đang ở… Campuchia.

hình ảnh

Bé Trần Thị D. (Ảnh Thanh Niên)

Em đọc trên Thanh Niên Online thì ngày 30/5 vừa qua, bé Trần Thị D. (13 tuổi, Tân Bình, TP.HCM) để lại cho ba mẹ một bức thư rồi biệt tăm. Ba mẹ em bỏ hết công việc, trắng đêm tìm con. Chị Phạm Thị H., mẹ bé, cho biết sáng đó, trong lúc vợ chồng chị đang đi làm thì con gái ở nhà thu dọn hành lý bỏ vào ba lô, bắt xe rời khỏi nhà trên đường Liên khu 8 - 9 . Khi đi em mặc áo xanh, quần jeans lửng, mang ba lô hình bông hoa và để lại một bức thư. Trong thư, em viết: “Mẹ ơi con đi làm xa, đừng gọi điện con không nghe máy đâu. Hết hè con về”. Bé D. hiện đang là học sinh lớp 7 và vừa bắt đầu nghỉ hè. Thường ngày là cô bé trầm tính, ít nói, ít chia sẻ với gia đình. Mẹ bé cho biết khi đọc những dòng thư của con, chị không kiềm được nước mắt. Gia đình đã gác hết mọi công việc, đi khắp nơi để tìm bé 13 tuổi rời nhà. Gia đình đã báo với chính quyền địa phương cũng như cầu cứu cộng đồng mạng. Cha mẹ không ngủ được, không biết con có bị ai dụ dỗ.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình Thanh Niên Online

“Nhà tôi không giàu, nhưng đủ ăn đủ sống, chăm lo cho con không thiếu thốn. Vậy mà con bỏ đi làm, nói đi hết 3 tháng hè. Con ơi, về với mẹ đi con ơi. Bà, cha, mẹ, mọi người mong tin con nhiều lắm”, người mẹ nghẹn ngào, khóc nức nở. Gia đình chỉ mong con bình an, không bị kẻ xấu dụ dỗ và hy vọng sớm tìm thấy con. Ở độ tuổi dậy thì, đặc biệt là các bé gái sẽ phát triển sớm hơn các bé trai, trẻ thường mang tâm lý tự khẳng định mình. Từ đó sẽ có những hành động bộc phát, không nghĩ sâu xa, không lường hết hậu quả. Ai có con tuổi này mới biết, việc nói chuyện và hiểu con vô cùng khó khăn. Cha mẹ cứ ngỡ mình đã hiểu hết về con, nhưng thực sự không phải.

Đứng ở vai trò người cha người mẹ có con đột nhiên rời nha đi, ắt hẳn bố mẹ bé cũng rối bời. Mới đây, em đọc trên báo Thanh Niên thì gia đình đã liên lạc được với bé. Anh Trần Văn Đ., cha bé, ch biết vừa liên lạc được với con gái qua điện thoại. Bên kia đầu dây, em nói sức khỏe của mình vẫn tốt, hiện đang làm công nhân cho một công ty điện tử ở Campuchia. D. nói em sẽ cố gắng làm để kiếm ti.ền cho cha mẹ đỡ khổ.

“Con nói đang ký hợp đồng với công ty gì đó, tôi không rành, phải làm 6 tháng rồi mới được về. Tôi không biết ai là người đã dụ dỗ, dẫn dắt cháu qua đó nữa. Thường tôi chỉ nhận được tin nhắn của cháu lúc trưa và tối thôi. Biết tin con gái cũng thở phào nhưng tôi cũng tìm cách khuyên nhủ, đưa cháu về lại nhà”

hình ảnh

 Bé D. nói mình đang ở ... Campuchia (Ảnh YAQ)

Cha bé D. chỉ hy vọng con sẽ sớm về vì ở nhà ai cũng lo lắng. Mẹ bé cũng khóc ròng khi hay tin con gái đang ở Campuchia. Chị nức nở:

“Chỉ mong là con không sao. Mới có lớp 7, là con gái thì cháu làm ăn gì được, đó giờ cơm nước tôi còn phải lo cho con. Mong con an toàn chứ biết rối bời không biết làm sao. Tôi cũng có nhờ người Việt mình ở bên Campuchia hỗ trợ, mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp”

Dù gia đình đã có tin tức về cháu bé đi khỏi nhà nhưng cộng đồng mạng vẫn không thôi lo lắng:

“Đã liên lạc được còn không tìm cách đưa cháu về ngay. 13 tuổi thì công ty nào dám ký hợp đồng, căn cước cũng không có thì visa lại càng không”

“Bên kia đầu dây, em nói sức khỏe của mình vẫn tốt, hiện đang làm công nhân cho một công ty điện tử ở Campuchia. D. nói em sẽ cố gắng làm để kiếm tiền cho cha mẹ đỡ khổ. Tin giả rồi. Nhanh chóng nhờ cơ quan đưa bé về thôi anh chị ơi”

“Con đang ở Campuchia. Xong! Uổng công cơm cha, áo mẹ, chữ thầy. Giới trẻ bây giờ quá coi thường cha mẹ. Đau thật...”

“Cháu bé đang độ tuổi phát triển, tâm sinh lí dễ bị tác động nếu trong gia đình không yên ấm và hay la mắng cháu. Mong cho cháu không bị lừa vào các khu tệ nạn ở Campuchia.”

“Thật đau lòng, thương cho con trẻ đang ở tuổi ăn học, cần được yêu thương chăm sóc của gia đình và xã hội”

“Chẳng công ty nào tuyển trẻ con mà từ nước ngoài sang, tự nấu ăn còn không biết làm, liên hệ ngay cảnh sát Campuchia”

Theo gia đình, con gái mới học lớp 7, bình thường còn chưa rành làm công việc nhà, nấu ăn, giặt giũ, giờ lại không biết tung tích con đang ở đâu, đang mất ăn mất ngủ không có tinh thần làm việc. Cầu mong con và gia đình sẽ sớm gặp nhau.